Lửa ấm - Tập 43 (tối 30/11): Hiền "quằn quại" trong nỗi đau mất chồng
Thạch Thảo 28/11/2020 15:40 | Giải trí
![]() |
![]() |
Nội dung Lửa ấm tập 43
"Lửa ấm" tập 43 sẽ lấy thêm nhiều nước mắt của khán giả trong nỗi đau mất chồng không từ ngữ đau thương nào có thể diễn tả của Hiền.
Mở đầu trích đoạn, Hiền đã phải nhập viện để cấp cứu vì mất sức, không thể tin nổi chồng mình chiều mới hẹn mình chờ cơm với câu nói vọng trong điện thoại "chờ anh" giờ đây lại là cái xác không hồn. Hai vợ chồng chưa kịp vui với chuyện sắp được đón con chào đời thì giờ đây đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Rồi mẹ con Hiền sẽ sống ra sao nếu thiếu Tiến?
![]() |
![]() |
Bà Mai và cả gia đình Minh đều bàng hoàng trước cái chết của Tiến, chính sự việc này lại thôi thúc bà Mai yêu cầu Minh chuyển công tác. Theo lời bà Mai Tiến ra đi giờ vị trí đó còn trống, nhân cơ hội này Minh hãy chuyển công tác để được an toàn hơn, để bà không phải hàng ngày lo lắng cho mạng sống của con trai nữa.
![]() |
![]() |
Về phần Hoàng cũng như anh em trong đội, mọi người đều đang rất khó để chấp nhận được sự thật. Hoàng đã xin nghỉ phép mấy ngày để ổn định tâm lý. Khi đang ngồi uống trong một quán nhậu, thấy một nhóm thanh niên Bình luận không hay về sự hy sinh của Tiến, Hoàng đã nhảy vào gây sự và bị cả nhóm quây đánh. Mau lúc đó Minh và Kha kịp thời có mặt để giải cứu.
![]() |
![]() |
Liệu Minh có nghe lời bà Mai chuyển công tác trong tình huống này?
Lịch phát sóng Lửa ấm trên VTV1 tối thứ hai
Mời quý vị đón xem những tình tiết mới nhất của bộ phim "Lửa ấm" - Tập 43, phát sóng lúc 21h tối thứ hai (30/11) trên kênh VTV1.
Đáng chú ý
Nghệ An dành hơn 210 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023


Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo chính quyền và hội đồng tỉnh Nagasaki

Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Bài viết mới
Hà Nội được bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Công nhận 27 bảo vật quốc gia

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.