Sự gắn kết giữa con người là lý do khiến tôi yêu mến Việt Nam
| Jacques Chirac - Một người Pháp yêu mến Việt Nam Chàng trai Nam Phi Alex Stevenson: “Càng tìm hiểu, càng thêm yêu mến Việt Nam” |
Cùng với đó, điều khiến tôi ấn tượng trong vài năm gần đây là sự gia tăng rất nhanh của xe điện (EV) và xe máy điện. So với Nhật Bản, nơi tốc độ phổ cập xe điện còn tương đối chậm, thì tại Việt Nam số lượng taxi điện và xe điện cá nhân đã tăng lên rõ rệt. Điều này không chỉ thể hiện nỗ lực bảo vệ môi trường mà còn cho thấy định hướng phát triển các ngành công nghiệp mới của đất nước các bạn.
![]() |
| YamaShita Yohei, Chuyên gia tư vấn thương mại người Nhật Bản. (Ảnh: NVCC) |
Có lẽ từ những điều như vậy nên từ góc độ của riêng mình, tôi thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhìn nhận Việt Nam theo hướng tích cực hơn. Trong bối cảnh xu hướng “China+1”, Việt Nam đã trở thành một địa điểm sản xuất và đầu tư rất quan trọng. Chính phủ cũng đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số trong hành chính, đầu tư hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp nước ngoài thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.
Thêm một khía cạnh vĩ mô nữa đã để lại dấu ấn tích cực với tôi là Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng, duy trì quan hệ tốt với Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và các nước ASEAN. Chính sách này góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động và mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Tất nhiên, đất nước các bạn vẫn còn những thách thức ví dụ như ùn tắc giao thông hay ô nhiễm không khí…Tuy nhiên, tôi cảm nhận được tinh thần tích cực trong việc nhìn nhận các vấn đề và từng bước cải thiện chúng. Với tôi, Nhật Bản là một xã hội đã phát triển ổn định, còn Việt Nam mang đến cảm giác cả đất nước đang không ngừng tiến về phía trước, và chính nguồn năng lượng và sức sống ấy là điều tôi thấy rất hấp dẫn. Tôi có thể ví dụ ngay về điều này ở Hà Nội khi các tòa nhà cao tầng, văn phòng và trung tâm thương mại mới liên tục được xây dựng, khiến diện mạo đô thị thay đổi từng năm. Việc đưa tuyến metro vào hoạt động, mở rộng hệ thống giao thông và triển khai các dự án thoát nước chống ngập cho thấy Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề của đô thị. Nhưng thật thú vị là trong khi đó, những khu chợ truyền thống, các con ngõ nhỏ hay quán ăn địa phương vẫn được gìn giữ. Theo tôi, chính sự hài hòa giữa hiện đại và truyền thống là nét hấp dẫn đặc biệt của Hà Nội.
![]() |
| Một góc Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa) |
Là một người làm tư vấn về hoạt động giao thương, tôi cũng cảm nhận rõ quyết tâm cải cách hành chính cũng như tăng cường phòng, chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay. Nếu tính minh bạch của hệ thống tiếp tục được nâng cao, đây sẽ là một yếu tố rất tích cực đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhìn chung tôi cảm thấy các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng xem Việt Nam là một thị trường có tiềm năng phát triển lâu dài. Trong khi Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và sự suy giảm sức sống ở nhiều địa phương, thì Việt Nam có lực lượng dân số trẻ và rất năng động. Nói thật, chỉ cần đi dạo trên đường, tôi cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của một đất nước đang tiếp tục phát triển.
Tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia có triển vọng tăng trưởng lớn nhất châu Á. Việt Nam có dân số trẻ, đồng thời đang thúc đẩy đầu tư không chỉ vào lĩnh vực sản xuất mà còn vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các dịch vụ số. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư vào đường bộ, cảng biển, sân bay, metro cũng như hệ thống hạ tầng chống ngập vẫn đang được triển khai…những điều này giúp cho môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện.
Nhật Bản và Việt Nam đã xây dựng quan hệ hữu nghị trong nhiều năm qua, với sự hiện diện của rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực sản xuất mà còn mở rộng sang giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số (DX), công nghệ môi trường, y tế và chăm sóc người cao tuổi.
Là một người Nhật, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là trong những năm gần đây, nhiều Thủ tướng Nhật Bản đã lựa chọn thăm Việt Nam ngay trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy Chính phủ Nhật Bản coi Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng. Không chỉ về kinh tế mà cả trong lĩnh vực an ninh và giao lưu nguồn nhân lực, quan hệ giữa hai nước cũng ngày càng gắn bó.
Cuối cùng, tôi xin chia sẻ những cảm nhận của mình về con người Việt Nam qua cuộc sống hằng ngày. Đối với tôi, người Việt Nam rất cởi mở, gần gũi và có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách tự nhiên khi thấy ai đó gặp khó khăn. Sự gắn kết giữa con người với nhau chính là một trong những lý do lớn khiến tôi cảm thấy gần gũi và yêu mến Việt Nam.
Ngoài ra, Việt Nam và Nhật Bản cũng có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa và lối sống, chẳng hạn như việc coi trọng gia đình và tôn trọng người lớn tuổi. Cả hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, qua thời gian sinh sống thực tế tại Việt Nam, tôi cảm nhận rằng mối gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ở Việt Nam có lẽ còn mạnh mẽ hơn ở Nhật Bản. Tôi thường thấy cha mẹ, con cái, anh chị em và họ hàng hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt coi trọng mối quan hệ gia đình. Tôi cho rằng chính sự gắn kết giữa gia đình và con người, cùng với sự ấm áp và sức sống của người dân, là một trong những nét hấp dẫn lớn của Việt Nam.
Đã sinh sống lâu năm tại Việt Nam, tôi không chỉ cảm nhận được những thay đổi của đất nước mà còn cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của những con người đang sống nơi đây. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mỗi bên và xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Với tư cách là một người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam, tôi mong muốn được tiếp tục dõi theo tương lai của đất nước này với nhiều niềm vui và sự kỳ vọng!
Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe máy như đấu với tiếng chuông xe đạp. Tiếng nồi niêu xoong chảo lanh canh, hòa cùng những giọng nói tiếng Việt lúc trầm lúc bổng - khi thì chỉ là những câu chuyện trò, nhưng phần nhiều là những tiếng gọi sang sảng, như thể phải để cả khu phố cùng nghe thấy. Trên đầu tôi, chiếc quạt trần chao đảo quay chầm chậm, đều đều phát ra tiếng “vù… vù… vù…”, khiến tôi dần chìm vào một trạng thái gần như thôi miên. |
Sau sáu năm học tập tại Việt Nam, tôi trở về Lào với một “hành trang” vô hình: một lời hẹn của người bạn Việt Nam. Chỉ đến khi bạn vượt hàng nghìn cây số sang Viêng Chăn để giữ trọn lời hứa năm nào, tôi mới hiểu rằng món quà quý giá nhất Việt Nam dành cho tôi chính là bài học về chữ “Tín”. |
Tin bài khác
Nội lực quan trọng của Việt Nam là con người
Trong thảm hoạ, chúng tôi đã nắm được bàn tay các bạn






