Mai anh đào – loài hoa báo hiệu mùa xuân của Đà Lạt
Cứ vào cuối tháng giêng – đầu tháng hai hàng năm, Đà Lạt được phủ bởi một loài hoa mang màu hồng nhạt mang tên mai anh đào. Cùng với đó là những làn gió ấm áp ùa về, giọt nắng óng ả mang đi mùa đông lạnh giá... Tất cả khiến khung cảnh càng trở nên say đắm hơn.
Trên những con đường dốc núi quanh co, bên bờ các hồ, thác, trên những sườn đồi, bên mái phố, hiên nhà… đâu đâu cũng thấy màu hồng ấy báo hiệu một mùa mùa xuân tươi mới về với thành phố ngàn hoa.
Mai anh đào ở Đà Lạt cũng như loài hoa đào ở miền Bắc. Chúng đều nở rộ vào dịp Tết, phô bày vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên và tạo nên bức tranh mùa xuân đầy sức sống.
Mai anh đào không chỉ là loài hoa biểu tượng của người dân phố núi mà còn dệt nên biết baoỷ niệm khó phai trong lòng du khách mỗi khi may mắn đặt chân tới đây vào dịp hoa nở.
Nếu muốn ngắm nhìn cảnh hoàn hảo nhất về anh đào thì dường như đẹp nhất vẫn là con đường Trần Hưng Đạo. Có lẽ vì nơi này không ồn ào náo nhiệt nên đã tạo ra một khung cảnh riêng với vẻ đẹp đến kì lạ, khi mai anh đào nở rộ hai bên đường, dọc theo dãy biệt thự cổ Cadasa.
Ngoài ra, du khách có thể tới bờ Hồ Xuân Hương, dọc theo các trục đường Hùng Vương, Phó Đức Chính hay đến Cổng Thiền Viện Trúc lâm để chiêm ngưỡng loài hoa này bung nở.
Đà Lạt – thành phố ngàn hoa luôn lan tỏa sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách thập phương, không chỉ bởi không khí trong lành, khung cảnh lãng mạn, nên thơ...
... mà còn bởi vì thành phố sương trên cao nguyên phóng khoáng ấp ôm trong lòng mình loài hoa vẫy gọi mùa xuân ngập tràn hương sắc đang về: mai anh đào!
Nguyên Vũ