Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh "hóa thân" thành cô gái dân tộc
Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh có chuyến lên Sapa để ghi hình quảng bá du lịch. Trong thời gian ở đây, Mỹ Linh có dịp diện trang phục thổ cẩm “hóa thân” thành cô gái dân tộc.
Bên cạnh đó cô còn tham gia các hoạt động đốt lửa trại, giao lưu với người dân địa phương. Dù đi đôi giày có đế khá cao nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn rất nhiệt tình và không ngại nhảy sạp, làm không khí thêm rộn ràng.
Tuy nhiên, sau khi những bức ảnh được đăng tải lên Fanpage, đôi sneaker của Hoa hậu Việt Nam 2016 nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đôi giày của Đỗ Mỹ Linh không hợp với trang phục và nơi đây.
Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn đặt chân đến Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Thời tiết trên đỉnh núi rất lạnh, người đẹp phải mặc áo dày để giữ ấm.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh lên Sapa. Dù đã chiêm ngưỡng và tìm hiểu về vùng đất mù sương này trên báo đài nhưng vẻ đẹp của Sa Pa vẫn khiến Hoa hậu 9x phải choáng ngợp. Ngày thứ 2, Đỗ Mỹ Linh cùng ê-kíp di chuyển lên đỉnh Fansipan. Sau khi di chuyển bằng cáp treo, người đẹp Hà thành đã tự mình leo 600 bậc thang để đến được đỉnh núi và cắm lá cờ Việt Nam.
Đỗ Mỹ Linh cho hay: “Cảm giác rất vui và tự hào về cảnh quan của đất nước. Qua chuyến đi này, tôi muốn giới thiệu tới bạn bè quốc về một Việt Nam xinh tươi với thật nhiều địa danh du lịch đặc sắc”.
Linh Đoàn (t/h)