Hoài niệm về Hà Nội 20 năm trước qua chùm ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh
Không hiện đại, đông đúc và náo nhiệt như thời điểm hiện tại, Hà Nội vào năm 1996 có dáng vẻ rất riêng, rất cổ kính, rất Hà Nội. Nằm trong chùm ảnh về cuộc sống bốn phương của nhiếp ảnh gia người Anh Yvan Cohen, ông đã có những tấm ảnh miêu tả Hà Nội khiến người xem cảm thấy bồi hồi.
Đường Trần Nhật Duật năm 1996, lượng phương tiện cá nhân nhiều nhưng lượng ô tô rất ít. Giờ cao điểm vào năm 1996 cũng không đông bằng hiện nay
Cửa hàng bán đồ điện tử tại phố Triệu Quốc Đạt, các sản phẩm thời bấy giờ đơn giản và đa phần là TV, đầu đĩa, máy nghe băng, radio
Khác với thời điểm hiện tại, lượng tiêu thụ các sản phẩm điện tử ở Hà Nội năm 1996 khá thấp do điều kiện kinh tế còn eo hẹp
Một tiệm cắt tóc vỉa hè, hình ảnh quen thuộc với rất nhiều người thế hệ trước
Giờ cao điểm trên một tuyến phố ở Hà Nội
Xe máy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn về chủng loại, mẫu mã. Thế nhưng nó vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn xe đạp do có giá thành cao hơn nhiều
Những chiếc xe máy được bày bán trên một con phố ở Hà Nội. Xe máy vào năm 1996 là cả một gia tài với các hộ gia đình
Phiên chợ tạm tại một ngã tư
Yvan Cohen cho rằng nhịp sống ở Hà Nội rất chậm rãi, những gánh hàng rong có thể bắt gặp mọi lúc mọi nơi và sự xuất hiện của tiếng Anh cũng nhiều lên
Tấm biển hiệu chỉ tới khách sạn Sofitel cùng Nhà hát lớn trên phố Tràng Tiền
Người dân tham gia giao thông trên đường phố, thời điểm đó chưa có quy định đội mũ bảo hiểm nên những mái đầu trần xuất hiện khắp mọi nơi
Bên trong Đại học Mỹ Thuật, người sinh viên này đang tập chép lại tấm ảnh treo trên tường
Một gánh hàng rong quen thuộc trên vỉa hè Hà Nội
Quảng trường Ba Đình lúc bấy giờ
Nhà hát lớn vào năm 1996
Pháo được sử dụng cho các dịp lễ tết hoặc khai trương, đoạn pháo này được đốt gần một ngôi đền nhỏ ở Hà Nội
Đường Trần Hưng Đạo
Nhà thờ lớn Hà Nội
Một người thợ sửa chữa xe đạp, giờ đây hiếm gặp được những người tương tự vì đa phần họ đã chuyển qua sửa chữa xe máy hoặc làm cho các cửa hàng
Một cửa hàng kinh doanh mũ nón ven hồ Gươm
Khu vực Kim Mã, khách sạn Daewoo với hai căn nhà cao nhất tại Hà Nội lúc bấy giờ
Thùy Linh
Ảnh: Yvan Cohen