Trong thảm hoạ, chúng tôi đã nắm được bàn tay các bạn
| Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân Venezuela |
![]() |
| Ông Vladimir Castillo Soto (Viện Simón Bolívar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các Dân tộc, Venezuela). (Ảnh: Đinh Hoà) |
Ông kể:
Ngày 24/6/2026 là một ngày đặc biệt. Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đang trong chuyến thăm chính thức Venezuela. Đoàn đại biểu dâng hoa trước tượng Bác Hồ. Những phút mặc niệm trang nghiêm tại lăng Simón Bolívar. Lời ca của Alí Primera vang lên. Giai điệu tôn vinh tình anh em còn lay động tâm trí.
18 giờ 04 phút ngày 24/6/2026, đất trời Caracas rung chuyển. Trận động đất kép 7,2 và 7,5 độ Richter đổ xuống. Sân bay Simón Bolívar đổ nát. Chết chóc và đổ vỡ bao trùm.
Những ngày sau đó, chúng tôi lo lắng tột độ. Giữa đống đổ nát, tôi liên tục mở báo theo dõi tin tức. Trái tim tôi vỡ òa khi thấy dòng tin: Đêm 28/6, 124 chiến sĩ cứu hộ và bác sĩ Việt Nam lên đường. Họ bay nửa vòng trái đất. Không chỉ con người mà họ còn mang theo những chú chó nghiệp vụ và hàng chục tấn trang thiết bị.
Tôi đã lặng người và suy ngẫm:
Việt Nam chưa phải là một quốc gia giàu có nhất về tiền bạc, nhưng các bạn giàu có nhất về lòng thủy chung, về tình đoàn kết trong sáng. 124 con người ấy không chỉ mang theo thiết bị cứu trợ, họ mang theo “vòng tay của tình đồng chí anh em”. Họ đến từ một dân tộc nếm trải đủ đau thương chiến tranh. Họ thấu hiểu giá trị của sự sống.
![]() |
| Việt Nam cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất ngày 24/6/2026 tại Venezuela. (Ảnh: KT) |
Ngày 6/7/2026, theo quyết định do Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ký, tập thể đoàn Việt Nam được trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất, 124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì.
Phần thưởng này rất cao quý. Nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho họ còn lớn hơn.
Nhìn những người lính Việt Nam lặng lẽ miệt mài đào bới từng tảng đá, tôi nhớ về quá khứ. Một sợi dây lịch sử thắt chặt hai dân tộc. Thế hệ chúng tôi không quên năm 1960 rực lửa. Khi đó, người Mỹ đang ráo riết thực hiện cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Nhân dân Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng bất khuất, nhưng cũng phải gánh chịu biết bao đau thương. Đứng về phía lương tri nhân loại và các giá trị Việt Nam, nhân dân Venezuela sục sôi tinh thần sát cánh cùng các bạn.
Và một sự kiện lịch sử đã diễn ra. Ngày 9/10/1964, các chiến sĩ du kích đô thị Caracas thuộc Lực lượng Vũ trang Giải phóng Quốc gia Venezuela (FALN) đã bắt giữ Tùy viên quân sự Mỹ Michael Smolen để yêu cầu chính quyền Mỹ hủy bỏ án tử hình đối với anh Nguyễn Văn Trỗi ở Sài Gòn. Nhưng, phía Mỹ bội ước. Họ tiến hành xử bắn anh Trỗi ngay sau khi Smolen được thả tự do. Người chiến sĩ tham gia chiến dịch ấy, ông Carlos Argenis Martínez (Tư lệnh Ruiz), phải chịu 12 năm tù đày khắc nghiệt. Nhưng hành động ấy đã trở thành biểu tượng bất tử.
Với du kích quân Venezuela, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn.
Sự gắn bó ấy không phải ngẫu nhiên mà có, nó được xây dựng trên nền tảng của những tâm hồn lớn: Nhà giải phóng dân tộc Simón Bolívar và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù cách biệt địa lý, nhưng cả hai vị lãnh tụ đều có chung một lý tưởng: Chiến đấu không phải để xâm lược, mà để giải phóng dân tộc và đòi lại quyền tự quyết cho người nghèo khổ. Lý tưởng đó, tình cảm đó là ngọn đuốc soi sáng cho mối quan hệ kéo dài suốt 25 năm qua giữa hai nước.
Sự kiên cường, lòng nhân ái, tình đoàn kết mà tôi thấy ở các chiến sĩ cứu hộ hôm nay, tôi đã từng tận mắt chứng kiến trong hai lần đến Việt Nam vào năm 2019 và 2025.
![]() |
| Ông Vladimir Castillo Soto (thứ ba từ trái sang) trong chuyến thăm Việt Nam, năm 2019. (Ảnh: NVCC) |
Tôi nhớ đêm trước lễ Quốc khánh năm ngoái tại Quảng trường Ba Đình. Trời đổ mưa rất to. Nhưng hàng ngàn gia đình Việt Nam vẫn dựng lều, kiên trì bám trụ suốt đêm, chờ hai bên đường, mong ngóng giờ phút trọng đại.
Sự kiên trì và khiêm nhường cách mạng ấy là mã gen đã giúp Việt Nam chiến thắng những đế quốc lớn nhất, và giờ đây, nó đang được sẻ chia để cứu trợ những người dân Venezuela đang gặp nạn.
![]() |
| Ông Vladimir Castillo Soto (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các đại biểu vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
Thế giới hiện đại quá nhiều biến động về giá trị xã hội. Nhưng hạnh phúc và giá trị trường tồn mãi là sự tử tế. Với chúng tôi thì giá trị đó đã được chứng minh hùng hồn ở những hành động của các bạn.
Đoàn cứu hộ đã về nước ngày 11/7. Caracas vắng bóng những bộ quân phục xanh. Nhưng hơi ấm của họ vẫn còn đây. Tôi yêu sông Hồng, sông Mekong. Tôi thán phục Vịnh Hạ Long. Nhưng sự ấm áp của 124 người anh hùng Việt Nam mới là đẹp nhất.
Cảm ơn Việt Nam. Chúng ta là anh em. Chúng ta mãi là anh em!
Tôi tin Việt Nam có tương lai rạng rỡ. Chúc nhân dân Việt Nam những điều tốt đẹp nhất. Với sức mạnh và sự bền bỉ, các bạn sẽ được sống trong công bằng và hạnh phúc. Đó là điều chúng ta đã đấu tranh không ngừng để đạt được.
Sự kiên trì sẽ hái quả ngọt.
Việt Nam muôn năm!
Xin gửi tới các bạn cái ôm thắm thiết từ nhân dân Venezuela!
| Ông Ángel Vladimir Castillo Soto là chuyên gia về quan hệ quốc tế và ngoại giao nhân dân của Venezuela, hiện là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu và Phân tích Chiến lược, Viện Simón Bolívar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các dân tộc (ISB). Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, từng giữ cương vị Giám đốc Văn phòng Hội nhập và Các vấn đề Quốc tế thuộc Bộ Quyền lực Nhân dân về các Công xã và Phong trào Xã hội Venezuela. Hiện ông tham gia thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế của ISB, trong đó có quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Venezuela và Việt Nam. |
Tin bài khác
Cuộc đời… “rất Việt Nam” trên đất Thái
Tình cha đưa tôi về Việt Nam







