
PSG bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà trước Monaco
![]() |
Ibrahimovic (phải) bất lực trước hàng thủ của Monaco
Dù đã chính thức đăng quang Ligue 1 mùa này trước 8 vòng đấu, PSG vẫn ra sân trận gặp Monaco với lực lượng gần như mạnh nhất. Mục tiêu của thầy trò HLV Blanc không gì khác hơn là quyết tâm giữ được thành tích bất bại cả mùa trên sân nhà.
Trong khi đó, AS Monaco “biết thân biết phận” nên chọn cách chơi phòng ngự số đông trong 45 phút đầu tiên. Điều này đã khiến hiệp 1 trở nên nhàm chán khi chủ nhà PSG dù chơi ép sân nhưng số cơ hội ăn bàn lại rất hiếm thấy.
![]() |
AS Monaco gieo sầu cho PSG trong ngày ăn mừng chức vô địch Ligue 1
Bước sang hiêp 2, vẫn là sự vượt trội đến từ đội chủ nhà PSG. Dẫu vậy, trong khi quá mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng, đội chủ sân “Công viên các Hoàng tử” đã phải nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 65, tiền vệ Thomas Lemar đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác cho Vagner Love đệm bóng cận thành mở tỷ số.
Chưa kịp xốc lại đội hình sau bàn thua, đội chủ nhà tiếp tục bị “dội gáo nước lạnh” với lần thứ 2 bị thủng lưới 3 phút sau đó. Lần này Fabinho thực hiện thành công quả phạt 11m sau khi trọng tài bắt lỗi của David Luiz trong vòng cấm địa.
Sau bàn thua thứ 2, PSG tràn lên tấn công mạnh mẽ khiến khung gỗ của AS Monaco luôn trong tình trạng báo động. Nếu không có may mắn và sự xuất thần của thủ thành Danijel Subasic thì đội khách khó có thể đứng vững trong 20 phút cuối trận trước hàng loạt pha dứt điểm của Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani hay Di Maria...
![]() |
Nỗi thất vọng của PSG
Như vậy, chỉ một tuần sau khi đăng quang Ligue 1 2015-2016, PSG đã phải nhận thất bại trước Monaco. Thầy trò HLV Laurent Blanc đã có bữa tiệc buồn trong ngày chào đón chức vô địch Ligue 1. Về phần mình, chiến thắng tại Paris giúp AS Monaco (55 điểm) củng cố vị trí thứ 2 trước sự đe dọa của Nice (50 điểm) và Lyon (49 điểm).
Ở các trận đấu khác, Bordeaux tiếp tục gây thất vọng do để vị khách Bastia cầm chân 1–1 trên sân nhà và chưa thể thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. Trong khi đó, Nice hạ GFC Ajaccio 3–0 để nhảy lên vị trí thứ 3 thắp cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới.
Đội hình thi đấu: PSG (4-3-3): Trapp; Maxwell, Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos; di Maria, Thiago Motta, Rabiot; Cavani, Ibrahimovic, Lucas. Monaco (4-3-3): Subasic; Echiejile, Carvalho, Jemerson, Raggi; Bakayoko, Toulalan, Fabinho; Mbappe Lottin, Vagner Love, Lemar. Ghi bàn: Love (65'), Fabinho (68'). |
Thanh Ngân
Các tin bài khác

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Thái Lan

U17 nữ Thái Lan đến Việt Nam, sẵn sàng cho trận bóng đá giao hữu

Giới thiệu những tác phẩm điện ảnh ấn tượng nhất của Ba Tư giai đoạn 2023–2025 tới khán giả Việt

Ca sĩ Nguyễn Thạc Bảo Ngọc: Sau ánh đèn sân khấu là một cuộc sống bình lặng với đam mê ca hát
Đọc nhiều

Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng tặng người dân Lào ở Kà Lừm 1.200 suất quà

Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ

Kiều bào Việt Nam tại Nga chào đón đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Đỏ

Nâng tầm quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra trên vùng nước lịch sử
Multimedia

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

4 nội dung và 3 mục tiêu chính của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030
