Phát hiện thi thể người bố nghi sát hại 2 con ở Vũng Tàu tại Đắk Nông?
Người mẹ dẫn 2 con lên cầu Khuể rồi bất ngờ ném đứa trẻ khoảng 1 tuổi xuống sông và lao mình xuống dòng nước ... |
Ngày 20/10, tin từ Công an Cà Mau cho biết, đơn vị đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử. |
Đơn vị cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã tiến hành xử phạt 2 viên cảnh sát để lộ báo cáo về việc nữ diễn viên Sulli ... |
Sự ra đi của Sulli khi mới 25 tuổi gây chấn động làng giải trí xứ Hàn. Hiện tại, chính phủ nước này đang xem ... |
![]() |
| Nguyễn Trường Quân bị tình nghi liên quan đến cái chết của 2 cháu là N.T.T.V (2 tuổi) và N.T.A (10 tháng tuổi), trong đó 2 nạn nhân là con ruột của Quân. (Nguồn ảnh báo NLĐ) |
Hôm nay 15/11, nhiều người dân sinh sống tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông trong tư thế tử vong trong vườn cây thuộc nghĩa trang thôn 11.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường làm rõ. Theo đó, xác định nạn nhân rất giống với đối tượng Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu).
Quân là bố đẻ của hai bé N.T.A (8 tháng tuổi) và N.T.T.V (2 tuổi), 2 nạn nhân được phát hiện tử vong hôm 14/11, tại bờ biển thuộc phường 2, TP. Vũng Tàu. - nguồn tin trên báo Tri Thức Trẻ.
Theo lời trình bày của thân nhân hai cháu bé, chiều 14/11, chính Nguyễn Trường Quân đã nhắn tin báo gia đình đến Vũng Tàu để đưa thi thể hai cháu là Nguyễn Trường A (10 tháng tuổi) và chị gái Nguyễn Trần Tường V. (2 tuổi) về nhà.
Trong những tin nhắn này, Quân cũng nói mình đưa hai con đi tự tử, nhưng khi nhảy xuống biển thì không bị gì nhưng con tử vong. Quân đã vớt thi thể con trai và cho vào chiếc balô. Trong tin nhắn, Quân xin lỗi gia đình vì đã hại chết hai con của mình.
Suốt từ chiều 14 đến sáng 15/11, công an truy tìm Quân nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của người này.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. - theo báo điện tử Tổ Quốc.
Tin bài liên quan
Đắk Nông: Tháo gỡ khó khăn về đất đai, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm
Tái công nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” giai đoạn phát triển mới 2024 - 2027
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Đọc nhiều
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Tiệc trà hữu nghị kết nối nhân dân ASEAN
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





