Năm hồi chuông hòa bình trên tàu Odyssey
| Tiếng chuông hòa bình từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Những khuôn hình chiến tranh kể câu chuyện về hòa bình |
Trong thời gian tàu Odyssey neo tại TP.HCM, các vị khách và thủy thủ đoàn trên tàu cùng hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình.
![]() |
| Nghi thức rung chuông trên tàu Odyssey hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên cung cấp) |
Trước nghi thức rung chuông, bà Barbara Violetta Figiel, đồng sáng lập tổ chức Cờ Hòa bình Toàn cầu, thành viên sáng lập Câu lạc bộ Rotary Odyssey, chia sẻ ý nghĩa của 5 hồi chuông. Hồi chuông thứ nhất dành cho hòa bình trên thế giới, những người đang sống giữa chiến tranh, bạo lực, xung đột và những người nỗ lực vì hòa giải. Hồi thứ hai hướng tới các quốc gia, thành phố và cộng đồng mà Odyssey gặp trên hành trình. Hồi thứ ba dành cho cư dân, thủy thủ đoàn và những người xem con tàu là nhà; hồi thứ tư hướng tới sự bình an trong mỗi người; hồi cuối cùng gửi tới tương lai của Odyssey.
Theo bà Barbara, những người trên tàu đến từ nhiều quốc gia, có nền văn hóa, xuất thân và trải nghiệm khác nhau, cùng tham gia hành trình vòng quanh thế giới. Theo bà, họ mang thông điệp hòa bình tới những cộng đồng nơi tàu ghé qua và thực hành điều đó trong quan hệ với những người cùng sống trên tàu.
Bà cho rằng đầu tư cho hòa bình không nhất thiết là đầu tư bằng tiền bạc. Điều đó có thể bắt đầu từ hành động, sự lắng nghe, thấu hiểu, kiên nhẫn, lòng nhân ái, tôn trọng khác biệt và cách mỗi người đối xử với người bên cạnh, nhất là khi có bất đồng.
![]() |
| Dàn hợp xướng Odyssey biểu diễn một số ca khúc. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên cung cấp) |
Trước khi thực hiện nghi thức rung chuông, Thuyền trưởng Manuel nói hành trình của Odyssey đi qua nhiều quốc gia, nền văn hóa và gặp gỡ những con người có xuất thân khác nhau. Theo ông, hòa bình thể hiện ngay trong cách những người cùng chung hành trình lắng nghe, tôn trọng khác biệt và hỗ trợ nhau.
Sau phát biểu, Thuyền trưởng Manuel gióng 5 hồi chuông trên tàu Odyssey.
Một ngày trước đó, khoảng 50 cư dân Odyssey đã tham dự chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
Nhắc lại hoạt động này trong chương trình trên tàu, ông Paul Montoya, Chủ tịch kiêm thành viên sáng lập Câu lạc bộ Rotary Odyssey, cho biết các cư dân Odyssey đã nghe bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM, chia sẻ về hòa bình, hòa giải và những hậu quả chiến tranh còn để lại; theo dõi chương trình nghệ thuật và tham quan Bảo tàng.
Ông Paul Montoya cũng nhắc tới phần biểu diễn của các thành viên Orange Happiness - những nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ông cho biết đặc biệt xúc động trước ca khúc đầu tiên với nội dung về sự tha thứ.
Sau 5 hồi chuông, dàn hợp xướng Odyssey biểu diễn ba ca khúc Dona Nobis Pacem, Imagine và Let There Be Peace on Earth.
Từ TP.HCM, năm hồi chuông hòa bình theo Odyssey ra đại dương, mang theo lời nguyện ước về một thế giới biết lắng nghe, tôn trọng và sẻ chia.
Tin bài khác
Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức trung thu, tặng nhà đại đoàn kết cho người dân Đồng Nai






