Mất cắp Honda SH từ 4 năm trước bất ngờ được nhận xe ngay trong đêm
Đăng Khoa 20/03/2021 07:08 | Bạn đọc

Khoảng 1h15 sáng 19-3, tại công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ công tác Y7/141 Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục trao trả lại chiếc xe máy SH cho anh Đinh Quang Anh (sinh năm 1980 ở 24 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị mất cách đây 4 năm.
Trước đó, trong đêm và rạng sáng ngày 19-3, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thái Tổ - Hàng Khay, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã phát hiện chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1984 ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy SH màu đen biển kiểm soát 29E1-420.68 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.
![]() |
Chủ xe nhận lại tài sản sau 4 năm mất trộm. |
Vào thời điểm kiểm tra, chị Hằng đã xuất trình 1 đăng ký xe trùng với biển kiểm soát trên. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện ra chiéc xe trên là tang vật vụ trộm cắp xẩy ra cách đây 3 năm.
Biển kiểm soát thực sự của chiếc xe cũng được xác định là 29C1-250.94 của anh Đinh Quang Anh.
Ngay trong rạng sáng ngày 19-3, khi nhận được điện thoại của tổ công tác, anh Đinh Quang Anh đã có mặt tại Công an phường Hàng Trống làm các thủ tục nhận lại xe. Tại cơ quan công an, anh Quang Anh cho biết, vào tháng 4-2017, anh bị mất chiếc xe trên khi dựng trước cửa nhà.
Không hi vọng tìm được xe nên anh cũng không trình báo với cơ quan chức năng. Nên khi nhận được thông báo đến làm thủ tục nhận lại tài sản đã mất, anh Quang Anh vô cùng xúc động.



Đáng chú ý
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả của ngành Y tế trong năm 2022

Bài viết mới
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.