Giọng nói của cô gái "chạy đua với tử thần" khiến người phụ nữ F0 vững tinh thần chống dịch Covid-19
Khánh An 29/08/2021 09:39 | Cuộc sống muôn màu

Video được Thu Uyên chia sẻ lại đã thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người nhận xét, từng câu từng chữ cô nói chạm vào tận tim họ. Một số người cho rằng, người phụ nữ F0 có lẽ không hoàn toàn khóc vì sợ bệnh, mà khóc vì cảm động tình cảm của những người trong đội "chạy đua với tử thần", đặc biệt là những động thái ai ủi của Thu Uyên.
Giọng nói của Thu Uyên có sức lay động đến lạ kỳ. Như vừa rồi, cô và đồng đội đến đón một bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến số 6, thấy người phụ nữ lớn tuổi ra chiều lo lắng, Uyên vừa dỗ dành: "Nha cô, cô cố gắng nha. Tâm lý nó ảnh hưởng nhiều đến bệnh của mình lắm!", người phụ nữ đã bật khóc tấm tức.
Đang ở tâm dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tiếp xúc, vận chuyển các bệnh nhân F0 đến bệnh viện, Thu Uyên chứng kiến nhiều chuyện đến mức có thể viết thành tiểu thuyết. Người theo dõi trang cá nhân của cô điều dưỡng trẻ thuộc giọng nói của cô hơn là khuôn mặt, vì phần lớn thời gian, cô mặc đồ bảo hộ trắng, đeo khẩu trang.
![]() |
Người phụ nữ buồn bã không biết mình là F0 |
Cô gái quê Gia Lai này không chỉ xông xáo với công việc sơ cứu, vận chuyển bệnh nhân của Trung tâm cấp cứu 115 mà còn có "đặc sản" là giọng nói và trái tim ấm áp. Truyền tải những thông điệp khiến các bệnh nhân Covid-19 được cô chăm sóc được trấn an, giữ vững tinh thần lạc quan trước dịch bệnh.


Truyền hình
Đáng chú ý
Quảng Nam thăm, khám và tặng 250 suất quà cho nhân dân Cụm bản giáp biên nhân dịp Tết Bun Pi May

Bài viết mới
AFP phản ánh về tâm huyết của người nông dân Việt Nam với cà phê robusta

Sắc hoa lê trắng tháng 3

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

50 năm hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân