“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Chia sẻ để hàn gắn nỗi đau
![]() |
| Bà Margaret Caroline Carlson Delogne, Nhà sáng lập kiêm điều hành Tổ chức “Dự án hai phía” phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi gặp, bà Margaret Caroline Carlson Delogne, Nhà sáng lập kiêm điều hành 2SP cho biết: Cuộc gặp nhằm kết nối giữa những người con có cùng cảnh ngộ mất người thân của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ những đau thương, mất mát, hàn gắn vết thương do chiến tranh gây ra. Dù từng đứng ở hai bên chiến tuyến trong quá khứ, hôm nay, người dân hai nước đã có thể ngồi lại bên nhau, lắng nghe và thấu hiểu, cùng lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình.
Tại cuộc gặp, nhiều câu chuyện về hành trình tìm kiếm hài cốt thân nhân, những ký ức và nỗi đau còn lại đã được chia sẻ. Thân nhân các gia đình Việt Nam và Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ góp phần xoa dịu mất mát và nuôi dưỡng khát vọng về một thế giới hòa bình.
![]() |
| Bà Tạ Thị Hồng chia sẻ câu chuyện nhận lại kỷ vật của con trai - liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Tạ Thị Hồng (sinh năm 1932, Hà Nội) - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ - đã chia sẻ những khó khăn mà gia đình bà phải trải qua và câu chuyện nhận lại kỷ vật của con trai bà. Đó là chiếc mũ cối được một cựu binh Hoa Kỳ giữ hơn nửa thế kỷ, nay nhờ trao tận tay gia đình bà.
Bà Trần Thị Thu Hà (Hà Nội, sinh năm 1977) kể lại câu chuyện về chú mình - liệt sĩ Trần Văn Miễu. Để được nhập ngũ khi mới 17 tuổi, liệt sĩ Trần Văn Miễu đã viết đơn bằng máu bày tỏ mong muốn được nhập ngũ và cống hiến để bảo vệ hòa bình cho dân tộc. Trong thời gian chiến đấu, liệt sĩ Trần Văn Miễu luôn hy vọng đất nước sớm hòa bình và thống nhất đất nước để trở về sum họp và đón Tết cùng gia đình, được ăn bánh chưng mẹ nấu. Nhưng ước nguyện ấy đã không thành khi ông hy sinh tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) vào năm 1969, lúc tuổi đời còn rất trẻ. Bà Hà cho biết những dịp gặp gỡ các cựu binh Hoa Kỳ là những dịp cả hai bên ngồi lại để chia sẻ, lắng nghe và trao đổi thông tin với các gia đình. Đây không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn là cách để hàn gắn và làm dịu đi nỗi đau chiến tranh vẫn còn day dứt trong nhiều gia đình.
Những năm gần đây, việc ngày càng có nhiều cựu binh Hoa Kỳ trao trả những kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ Việt Nam đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và xoa dịu nỗi mất mát của thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
![]() |
| Bà Wendy Dawn Zimmerman (giữa) và con trai Bradley Ross Seltzer (trái) chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Wendy Dawn Zimmerman là con gái của ông Charles “Chuck” Owens Jenkins, Jr., thuộc Lực lượng Đặc biệt Lục quân Hoa Kỳ. Ông tử trận trong trận Đồng Xoài năm 1965. Khi ông ra đi, Wendy mới 2 tháng tuổi, nhưng bà luôn được an ủi bởi biết rằng cha mình đã kịp nhìn thấy hình ảnh con gái. Chuyến trở lại Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với bà: được gặp gỡ người dân Việt Nam, bước trên những vùng đất cha bà từng đi qua và gửi tình cảm chân thành tới những người cùng chung hoàn cảnh mất người thân vì chiến tranh.
Đồng hành cùng bà là con trai Bradley Ross Seltzer, 31 tuổi. Anh là người cháu đầu tiên tham gia hành trình của 2SP tới Việt Nam. Với niềm quan tâm đối với lịch sử và văn hóa, Bradley bày tỏ mong muốn được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện từ cả hai phía để hiểu rõ hơn ảnh hưởng của chiến tranh đối với người dân và đất nước Việt Nam.
Nhiều đề xuất khắc phục hậu quả chiến tranh
![]() |
| Bà Nguyễn Thanh Thủy (trái) đưa ra một số đề xuất trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Nguyễn Thanh Thủy là con của liệt sĩ Nguyễn Thanh Toán, hy sinh năm 1969 tại tỉnh Quảng Ngãi khi bà mới 5 tháng tuổi. Sau 20 năm tìm kiếm, gia đình mới đưa được hài cốt của ông về quê hương. Hành trình ấy khiến bà Thủy luôn trăn trở trước nỗi khắc khoải của bao gia đình vẫn chưa thể tìm được hài cốt người thân. Từ đó, bà tích cực tham gia Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), đi đến nhiều nghĩa trang và chụp ảnh hàng nghìn bia mộ để gửi tới các tình nguyện viên, kết nối và hỗ trợ đưa nhiều hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.
Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thanh Thủy đưa ra một số kiến nghị. Đối với Việt Nam, bà đề xuất các đơn vị tìm kiếm, quy tập, các cựu chiến binh và lực lượng từng tham gia kháng chiến rà soát các tọa độ, vị trí an táng ban đầu của liệt sĩ để tiến hành khai quật, quy tập. Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với các hài cốt đã được đưa vào nghĩa trang nhưng thiếu thông tin để sớm trả lại tên cho các liệt sĩ là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, cần có thêm chính sách hỗ trợ gia đình liệt sĩ, nhất là trong việc di chuyển hài cốt từ những địa điểm xa, như hỗ trợ vé máy bay, tàu hỏa, giúp giảm bớt khó khăn và bảo đảm an toàn cho thân nhân.
Bà đề xuất bạn bè Hoa Kỳ động viên các cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam cung cấp thông tin về những địa điểm chôn cất hoặc nơi diễn ra các trận đánh, góp phần hỗ trợ Việt Nam quy tập hài cốt liệt sĩ còn mất tích. Bà bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam máy móc, thiết bị phục vụ giám định gen để nâng cao hiệu quả tìm kiếm danh tính liệt sĩ.
![]() |
| Bà Kimberly Carlson Benner - con gái Đại úy Không quân John W. Carlson đề xuất một số phương pháp tìm kiếm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Kimberly Carlson Benner - con gái Đại úy Không quân John W. Carlson, tử trận tại Biên Hòa (Đồng Nai) vào tháng 12/1966 cũng chia sẻ những đề xuất về phương pháp tìm kiếm. Bà cho rằng các gia đình có thể tận dụng mạng xã hội và các hội nhóm cựu chiến binh trực tuyến, vốn được phân chia theo đơn vị, lực lượng để chia sẻ và đối chiếu thông tin. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao trả kỷ vật của quân nhân Hoa Kỳ và liệt sĩ Việt Nam, bởi đó là những di vật mà gia đình có thể nương tựa về cảm xúc. Ngoài ra, bà đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt để khi một bên tìm thấy thông tin hoặc hài cốt sẽ có kênh thông báo nhanh chóng và chính thức cho bên còn lại.
Dịp này, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Margaret Caroline Carlson Delogne, Nhà sáng lập và điều hành 2SP và Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho tổ chức. Ông đánh giá cao những đóng góp của 2SP cho tiến trình hòa giải, tăng cường hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ; sáng kiến “Ngôi nhà Hòa bình” và các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo tại Việt Nam. Bà Margaret Caroline Carlson Delogne bày tỏ vinh dự được đồng hành cùng các đối tác Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng dự án giờ đây thuộc về những người con ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo bà, món quà lớn nhất có thể trao lại cho những người đã ngã xuống và gia đình của họ là những giá trị tốt đẹp được xây dựng sau chiến tranh: hòa bình, tình hữu nghị và một tương lai được thắp sáng bởi lòng trắc ẩn. Bà kỳ vọng những kết nối giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho thế hệ kiến tạo hòa bình trong tương lai.
|
Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ Chặng đường 30 năm hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển từ đối đầu thành đối tác toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược và kinh tế. |
| Ngày 28/10 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Quan hệ nhân dân Việt - Mỹ: 30 năm quan hệ ngoại giao và hướng tới tương lai” với sự tham dự của các nhà ngoại giao, học giả Việt Nam và bạn bè, đối tác Mỹ. Sự kiện nhằm điểm lại thành tựu hợp tác nhân dân Việt - Mỹ trong ba thập kỷ qua và trao đổi định hướng phát triển trong thời gian tới. |
Tin bài liên quan
[Ảnh] Sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ giữa lòng Hà Nội
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước
Đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ
Các tin bài khác
Củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria
Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
Cơ hội hợp tác về giáo dục giữa Đại học Hạ Long và các trường đại học Trung Quốc
Đọc nhiều
Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani
Hikaru Watanabe: tiếng Việt hay từ những điều rất bình dị, tiếng rao buổi sáng, câu chào mỗi ngày
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững
Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 5: Lan tỏa lối sống xanh, gắn kết bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay












