Vợ trói con vào cầu thang làm áp lực đòi tiền chồng cũ, khiến đứa trẻ sợ hãi tới mất kiểm soát cơ thể
Từ những bức ảnh có thể thấy, cơ thể bé trai bị trói chặt bằng dây chun trong khu vực cầu thang bộ của một tòa nhà. Khuôn mặt cậu bé lộ rõ vẻ sợ hãi và đau khổ, thậm chí sợ đến mức đi vệ sinh luôn ra quần, vừa khóc vừa không ngừng gào thét. Thấy con khổ sở như vậy nhưng mẹ ruột của bé vẫn không cởi trói cho con mà còn chụp ảnh lại để gửi cho bố cậu bé hiện đang ở Quảng Đông (Trung Quốc).
|
Mẹ trói con trai 4 tuổi vào cầu thang vì muốn đòi tiền từ chồng cũ.
Theo tìm hiểu, bố mẹ của bé trai ly hôn từ năm 2016, tòa phán quyết cho vợ nuôi con trai lớn, chồng nuôi con nhỏ. Đến tháng 7/2017, sau quá trình thương lượng họ quyết định, để người mẹ tạm thời nuôi con nhỏ học mẫu giáo đến hết học kỳ 1, mỗi tháng bố sẽ chu cấp 2.000 NDT (khoảng 6,9 triệu VND) tiền sinh hoạt phí. Bên cạnh đó, người bố cũng đóng luôn khoản tiền học phí 5.700 NDT (khoảng 19,5 triệu VND) cho con trai lớn.
Trong suốt 3 tháng từ tháng 7/2017 đến thời điểm sự việc xảy ra, người phụ nữ này đã nhận được 13.200 NDT (khoảng 45 triệu VND) từ chồng cũ. Tuy nhiên ngày 5/11, do người vợ chỉ nhận được 1.000 NDT chứ không phải 2.000 NDT như đã thỏa thuận nên cố tình đem con ra gây áp lực cho chồng cũ.
|
Ông bà nội đã phải mất tận 20 phút mới gỡ hết được đống dây trói ra khỏi người cháu.
Theo trang The Paper, người bố ở xa nhận được ảnh con bị trói cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng biết mình không kịp đến cứu con nên đã gửi ảnh này cho bố mẹ mình tức ông bà nội của bé trai. Ông bà nhận được tin cháu lòng cũng nóng như lửa đốt, vội vàng đi báo cảnh sát rồi cùng nhau đi "cứu" cháu. Họ phải mất tận 20 phút mới gỡ được hết đống dây trói trên người cháu mình, đứa bé hiện rõ sự hoang mang và tuyệt vọng, thậm chị còn bị sợ hãi đến mức mất kiểm soát cơ thể cấp độ 1 (không làm chủ được việc đi vệ sinh).
Chiều ngày 8/11, bố của bé trai xác thực rằng chính vợ cũ của mình đã trói con trai vào thành cầu thang vì vấn đề tiền sinh hoạt phí. Tuy nhiên hiện tại, người này từ chối tiếp nhận phỏng vấn và không tiết lộ chi tiết sự việc vì vẫn đang đàm phán với vợ cũ của mình.
Nguồn: sina
Khánh Chi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Dấu ấn tự hào của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




