"Thổi hồn" cho các con ngõ phố Hà Nội qua tranh của họa sĩ Phạm Ánh
Chu Anh 12/03/2019 14:59 | Điểm đến
![]() |
Họa sĩ Phạm Ánh thuộc thế hệ 8x, thời gian qua anh đã gây bão cộng đồng mạng bởi các tác phẩm tranh sơn dầu vẽ về những con ngõ của Hà Nội. |
![]() |
Những con phố quen thuộc, cũ kĩ và "cực thiếu lãng mạn" là điểm đặc trưng của đô thị Hà Nội hiện đại. |
![]() |
Thế nhưng, qua bài tay và trái tim nhạy cảm của Phạm Ánh, ngõ phố Hà Nội trở nên đậm chất thơ. |
![]() |
Sử dụng lối vẽ theo phong cách hiện thực, Phạm Ánh "tả" thực những con ngõ ấy y như ngoài đời... |
![]() |
... nhưng vẫn là ngõ ấy, vẫn là nắng ấy, vẫn là dây điện và tường vôi loang lổ ấy, người xem tranh thấy tình đến lạ lùng. |
![]() |
Chia sẻ trên mạng xã hội, họa sĩ cho biết một số tác phẩm anh "thêm" cho con ngõ giàn hoa giấy hoặc một một cây, loài hoa nào đó đặc trưng cho Hà Nội, để thêm chất thơ cho tác phẩm. |
![]() |
Vẫn là những "đặc sản" của Hà Nội với mùa hè đổ nắng, dây điện chằng chịt, trụ điện hoặc chậu cây trước cửa, ngõ Hà Nội trở nên thân thương đến lạ. |
![]() |
![]() |
Ngắm tranh của Phạm Ánh, người yêu Hà Nội lại thêm yêu Hà Nội, người chưa từng đến lại muốn một lần được "chạm" vào ngõ của Hà Nội thông qua "hình hài" ngõ phố mà họa sĩ sáng tác. |
![]() |
Như một cách để thêm yêu Hà Nội không lời, Phạm Ánh gửi tình cảm của mình vào những con ngõ phố... |
Xem thêm
![]() TĐO-NXB Kim Đồng đã cho ra mắt cuốn sách “Họa sĩ Mai Long – Những bức tranh như những bài thơ”. Đây là ấn phẩm ... |
![]() TĐO - 30 em đạt giải của cuộc thi vẽ đất nước Uzbekistan năm 2018 đã được nhận phần thưởng tại Lễ trao giải tổ ... |
![]() TĐO – Ngày 18/9, Con đường gốm sứ ven sông Hồng được nối dài thêm với một bức tranh mang màu cờ hai nước Việt ... |
Đáng chú ý
Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới"

Bài viết mới
Tấp nập phiên chợ "cả năm chỉ họp một lần" ở tỉnh Nam Định

Tạp chí du lịch của Australia giới thiệu sáu cung đường ngắm cảnh lý tưởng ở Việt Nam

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.