Tết Độc lập - ngày trở về
| Những ca trực giữa mùa thu Độc lập Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn |
Những chuyến về quê dịp 2/9
Hơn 20 năm trước, anh Bùi Văn Bình rời Mường Khói, nay thuộc xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, ra Hà Nội lập nghiệp. Từ đó đến nay, cứ cuối tháng 8, anh lại đưa vợ con về quê “ăn Mồng Hai” - cách người Mường nơi đây gọi Tết Độc lập.
Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, những năm đầu anh Bình đi xe khách. Sau này có xe máy, anh chở vợ con vượt hơn trăm cây số về quê, có chuyến đi giữa trời mưa. Năm nay, gia đình trở về bằng ô tô. Xe vừa dừng trước cổng, những đứa trẻ đã chạy xuống gọi ông bà.
Gần 20 năm làm dâu cũng là gần 20 lần chị Phạm Thị Hằng, vợ anh Bình, cùng chồng con về Mường Khói dịp này.
![]() |
| Phụ nữ Mường tỉnh Phú Thọ chuẩn bị xôi ngũ sắc cho mâm cỗ “Mồng Hai” (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng) |
Ở Mường Khói, “ăn Mồng Hai” đã trở thành lệ trong nhiều gia đình. Bà Bùi Thị Khiêm, 62 tuổi, kể từ khi lớn lên bà đã biết ăn Tết Độc lập; sau khi lập gia đình, bà tiếp tục duy trì để các con có dịp trở về sum họp.
Ông Bùi Thiên Văn, nguyên cán bộ Phòng Văn hóa huyện Lạc Sơn (cũ), cho biết tục “ăn Mồng Hai” ở vùng Mường Khói gắn với những ngày Quốc khánh đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám và được duy trì qua nhiều năm.
Tại Quế Phong (Nghệ An), Lô Tuyết Trinh cũng bắt xe xuyên đêm từ Hà Nội về quê dịp 2/9. TTXVN ghi nhận nhiều người ở miền Tây Nghệ An dù đi học xa, làm ăn ở miền Nam, thậm chí sinh sống tại Lào, Thái Lan vẫn thu xếp về nhà trong những ngày này.
Với Trinh, Tết Độc lập là dịp được trở về bên gia đình. Ông Lô Trung Thành ở Quế Phong cũng cho biết đến dịp 2/9, con cháu dù đi đâu thường tìm cách về bản. Qua nhiều thập kỷ, việc đón Quốc khánh đã trở thành một cái Tết quen thuộc trong đời sống của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú ở miền Tây Nghệ An.
Sum họp bên mâm cơm Tết Độc lập
Ở Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, TTXVN ghi nhận các thành viên trong gia đình dù ở gần hay đi làm ăn xa đều cố gắng trở về ăn Tết Độc lập. Các gia đình chuẩn bị thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa; con cái đã ra ở riêng thường có quà biếu cha mẹ.
Điều được coi trọng là dịp gia đình có mặt đông đủ, cùng ăn uống, trò chuyện, thăm hỏi nhau.
![]() |
| Mâm cơm trong ngày Tết Độc lập của một gia đình dân tộc Thái ở Quế Phong (Nghệ An). (Ảnh: TTXVN) |
Bà Bùi Thị Trình ở Lạc Sơn cho biết ngày 2/9 là dịp anh em, con cháu, bạn bè quây quần, hỏi thăm sức khỏe, hàn huyên. Trong mâm cơm ngày Tết có những món ăn quen thuộc của người Mường, trong đó có bánh uôi.
Tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, gia đình bà Hà Thị Dung, 70 tuổi, cũng chuẩn bị mâm cơm đón Tết Độc lập. Báo Quân đội nhân dân dẫn lời bà cho biết đến ngày 2/9, con cháu dù đi đâu cũng cố gắng trở về nhà, cùng ăn cơm và trò chuyện.
Hàng chục năm nay, ngày 2/9 đã trở thành một trong những ngày lễ lớn của đồng bào Thái đen ở Thanh Kỳ. Trước ngày Tết, các gia đình dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, chuẩn bị mâm cơm; người dân mặc trang phục truyền thống, gặp gỡ người thân, hàng xóm.
Mường Khói, Quế Phong, Lạc Sơn hay Thanh Kỳ có những cách đón Tết Độc lập khác nhau. Nhưng cứ đến dịp 2/9, những người đi xa lại tìm đường về nhà. Sau những chuyến xe là bữa cơm có thêm con cháu, là những ngày gia đình được ở bên nhau trong dịp Quốc khánh.
Tin bài khác
Nghệ nhân làng Ngũ Xã và mong muốn đưa sản phẩm đúc đồng Việt ra thế giới
Hồi ức Tết xưa qua ống kính của nhiếp ảnh gia Anh






