San Salvador – Thủ đô của bạo lực và chết chóc
|
Nhân viên pháp y khám nghiệm một tử thi
William Hernandez mệt mỏi và đau buồn sau khi kết thúc ca làm việc kéo dài tới 24 giờ đồng hồ. Nhân viên điều tra này vừa khám nghiệm hơn 10 xác chết tại San Salvador – Thủ đô của El Salvador. Tất cả đều là nạn nhân trong cuộc chiến giữa các băng đảng – điều khiến cho quốc gia Trung Mỹ trở thành một trong những nước bạo lực nhất thế giới.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Viện Pháp y Quốc gia, Hernandez chưa từng chứng kiến nơi nào để xảy ra nhiều cái chết do bạo lực, cũng không bao giờ thấy thành phố nào có nhiều vụ tấn công bạo lực như San Salvador.
|
Một xác chết bị bỏ lại bên dòng nước
“Lúc nào cũng có người chết vì bạo lực, nhưng tình trạng không giống như bây giờ. Số ca tử vong tăng cao đến mức không thể tin nổi” – ông cho biết.
Hernandez còn nhấn mạnh: “Nếu như trước đây, nạn nhân chỉ bị bắn 1 hoặc 2 phát đạn, thì bây giờ con số là 15–30. Thi thể cuối cùng mà tôi khám nghiệm có tới 42 vết thương trên người!”.
|
Xác của một người đàn ông bị xã hội đen bắn chết trên đường phố
Tình trạng bạo lực tại El Salvador nhanh chóng gia tăng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn – có hiệu lực từ năm 2012 giữa 2 băng đảng lớn nhất nước này – bắt đầu bị hủy bỏ vào năm 2014.
Chỉ sau 1 năm, số vụ giết người, đụng độ giữa băng nhóm tội phạm trên đường phố tăng thêm 70%, biến 2015 thành năm bạo lực nhất trong lịch sử San Salvador.
|
Người bán chuối Antonio Jimenez Patrix bị bắn chết vì từ chối trả tiền theo ý của những kẻ tống tiền
Theo Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia Miguel Fortin Magana, thống kê tính đến ngày 31/12/2015 cho biết: số vụ giết người trong năm 2015 là 6.650 vụ, so với chỉ 3.192 vụ của năm trước. “Đó thực sự là một đại dịch” – ông tuyên bố.
Tỷ lệ phạm tội giết người ở El Salvador hiện là hơn 103/100.000 dân, theo Insight Crime – tổ chức chuyên phân tích những hoạt động tội phạm có tổ chức. Cũng theo Insight Crime, quốc gia có dân số 6,4 triệu người này là nước bạo lực nhất thế giới.
|
Cảnh sát bắt giữ một phụ nữ vì nghi ngờ thông đồng với tội phạm
El Salvador đang phải đối phó với tình trạng bạo lực bắt nguồn từ ma túy. Toàn bộ những khu vực lân cận các thành phố của nước này đều bị các băng nhóm tội phạm đường phố hùng mạnh kiểm soát.
|
Kẻ tình nghi bị bắt sau khi một sĩ quan cảnh sát và con trai của ông bị sát hại tại sân bóng rổ, nghi ngờ do các thành viên của băng đảng “Đường số 18” ra tay
Trong năm 2015, có tới 62 cảnh sát và 24 thành viên lực lượng vũ trang El Salvador thiệt mạng khi đụng độ với các băng đảng. Tình trạng bạo lực cũng khiến nhiều phụ nữ và trẻ em phải di cư sang Mỹ.
Mức độ bạo lực hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với thời nội chiến 1980–1992. Theo ước tính, có khoảng 75.000 người chết và 8.000 người mất tích.
|
Thi thể một người phụ nữ trên đường phố
Cái giá phải trả cho bạo lực không phải chỉ là số lượng người thương vong. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương El Salvador – ông Oscar Cabrera, tình trạng bạo lực và bất ổn tăng cao khiến nhà nước tiêu tốn khoảng 2,85 tỷ USD trong năm 2014, tức 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
“Đó là chi phí quá lớn. Chúng ta có thể dùng số tiền đó để đầu tư, xây dựng trường học, phát triển các dự án hạ tầng cơ sở” – ông Cabrera nhấn mạnh.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan
Tin quốc tế ngày 30/10: Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon, Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





