Người Việt chinh phục đỉnh Aural – nóc nhà Campuchia
Khi nói đến đất nước Campuchia, du khách sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm quen thuộc như khu quần thể đền đài Angkor, thủ đô Phnom Penh, thành phố biển Sihanoukville, cao nguyên Bokor... Ít người Việt nghĩ đến các hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên như leo núi, trekking. Một phần cũng vì 3/4 diện tích đất lãnh thổ là đồng bằng và cao nguyên thấp, không có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch này.
|
Tuy nhiên, chúng tôi đã có dịp khám phá một góc rất khác của đất nước Khmer láng giềng: chinh phục đỉnh Aural cao 1.813m, nóc nhà của Campuchia.
| |
Với rất ít thông tin tham khảo được trên mạng, chúng tôi vẫn quyết định lên lịch trình và chuẩn bị cho chuyến đi khám phá này. Đoàn gồm 8 người, khởi hành bằng xe máy từ TP HCM theo đường xuyên Á AH1 qua cửa khẩu Mộc Bài – Bavet, dừng chân một đêm tại Phnom Penh và sáng hôm sau lại tiếp tục theo quốc lộ 4 đến địa phận huyện Aural, tỉnh Kampong Speu.
| |
Ngay khi vừa tách khỏi đường 132 để tiến vào làng Srae Kan Bei dưới chân núi, chúng tôi đã gặp những khó khăn đầu tiên: một con đường rất gồ ghề, có nhiều hố nước sâu cũng như những con suối cắt ngang đường.
| |
Do đã in sẵn hình ảnh tìm được trên mạng Internet về ngôi làng dưới chân núi và về đỉnh Aural để hỏi người dân trong vùng, nhóm cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc hỏi đường. Đây cũng là kinh nghiệm đúc kết được sau các chuyến đi ra nước ngoài khác bằng xe máy.
| |
Sau một ngày rưỡi tính từ lúc xuất phát từ TP HCM, chúng tôi đã tìm được nhà anh Chhim – người dẫn đường cho đoàn – tại làng Srae Kan Bei và ngủ đêm tại nhà anh. Ngoài đồ ăn đem theo từ Việt Nam, đoàn còn mua bổ sung thêm một ít thịt hộp, bánh ngọt, nước uống để dự trữ, đi ngủ sớm lấy sức sáng hôm sau lên đường.
| |
6h30, đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình anh Chhim và khởi hành từ làng Srae Kan Bei. Do có việc nhà đột xuất, một thành viên trong đoàn phải về trước, nên nhóm còn lại 7 người.
| |
Thử thách đầu tiên là đoạn đi bộ khoảng 8km qua những đoạn đường ngập nước đến đầu gối, xuyên qua những đồi cỏ xanh và rừng cây lá thấp rất đẹp, không khí trong lành.
| |
Ở độ cao 500 m, đường bắt đầu trở nên rất dốc. Đến điểm 800m, đường đi cũng chằng chịt cây cối hơn.
| |
Đoàn dừng ăn trưa tại độ cao 850m. Lúc này đã có một thành viên bị tụt canxi phải dừng nghỉ khá lâu. Một số người bị vắt cắn.
| |
Đến 14g30, chúng tôi đã đến được lán ở độ cao 1.100m. Ban đầu, cả nhóm định đi tiếp lên đỉnh 1.813m vì còn khá sớm, nhưng do đã đi liên tục 8 tiếng nên cuối cùng mọi người quyết định dừng nghỉ, ăn uống và ngủ sớm để sáng hôm sau khởi hành sớm lúc 5h. Trên lán đã có đồ dùng nấu nướng để có thể nấu ăn. Nhóm cũng tranh thủ hong khô giày và quần áo do cơn mưa lớn lúc trưa.
| |
Hôm sau, đoàn dậy sớm ăn sáng nhanh gọn, bỏ bớt đồ đạc lại rồi tiếp tục chinh phục 700m còn lại. Đúng 9h, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Aural, trở thành những người Việt đầu tiên đặt chân lên đây. Theo lời anh Chhim, Việt Nam là quốc gia thứ ba sau Campuchia và Malaysia tính ở khu vực Đông Nam Á có người đặt chân lên đây.
| |
Những tượng Phật đã được một đoàn người hành hương bản địa thỉnh lên đỉnh núi thiêng Aural từ 2 năm trước để thờ cúng.
| |
Tọa độ đỉnh núi thiêng Aural. Sau 3 ngày 3 đêm, vượt qua chặng đường hơn 400km bằng xe máy và gần 20km đi bộ và leo núi, chúng tôi đã chạm được tới nóc nhà Campuchia.
| |
Thời gian leo xuống theo đường cũ chỉ mất 6 tiếng đồng hồ, chưa tính thời gian dừng nghỉ và dọn đồ tại trại 1.100m, vì đi xuống không mất nhiều sức như khi đi ngược lên.
| |
Khung cảnh rất đẹp và thơ mộng ở đoạn ngập nước trước khi về đến làng Srae Kan Bei. Lúc này, mọi người rất vui vì sắp được nghỉ ngơi sau 2 ngày di chuyển liên tục, nhưng cũng thấy buồn vì sắp phải chia tay những khung cảnh núi rừng thơ mộng và yên bình của một vùng quê nước bạn.
| |
Nụ cười thẹn thùng của một cô bé khi bắt gặp ống kính máy ảnh. Do phải về ngay, nên đoàn cũng khá tiếc nuối khi không được ở lại để tìm hiểu thêm về cuộc sống và văn hóa của người dân nơi đây.
|
Trời tối rất nhanh, chúng tôi cố gắng vượt qua đoạn đường gồ ghề lúc đầu để trở lại đường 132 trước khi hết nắng, nhưng cũng không quên ngoáy đầu nhìn lại đỉnh núi Aural đang mờ dần trong ánh hoàng hôn.
| |
Theo Zing
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




