Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tại triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế
Lần đầu tiên một nghệ sĩ gốc Việt mang dự án nghệ thuật của mình đến tham dự triển lãm BIENALSUR và đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khách đến tham quan.
Tại buổi trình diễn, nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen mang đến tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ "văn hóa đi xe tay ga của phụ nữ Việt Nam", trong đó nổi bật là hình ảnh những bộ quần áo chống nắng sặc sỡ bọc lên mô hình xe máy hay xe đạp.
![]() |
| Nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen và tác phẩm mang nghệ thuật mang tới triển lãm BIENALSUR tại thành phố La Plata, Argentina. |
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tra My Nguyen cho biết cô sinh năm 1992 tại Hà Nội và theo gia đình sang Đức định cư từ nhỏ. Tuy vậy, cô ghi nhớ rất rõ những chi tiết xung quanh cuộc sống hàng ngày khi còn thơ ấu tại Việt Nam, chẳng hạn như sự mềm mại, thanh cao toát lên từ chiếc áo dài lụa của mẹ hay chiếc mành cửa mang màu xanh mướt của cây tre xứ Việt. Những ký ức đó đã khơi gợi niềm hứng thú tìm hiểu về văn hóa cội nguồn trong cô.
Sau những lần về Việt Nam trải nghiệm, Tra My Nguyen tỏ ra hứng thú với những bộ quần áo chống nắng mà người phụ nữ Việt sử dụng khi điều khiển xe máy trên đường phố. Theo nhà thiết kế thời trang gốc Việt này, đây là một nét đặc biệt không tìm thấy ở những nơi khác và là niềm cảm hứng để cô sáng tạo nên tác phẩm mang đến triển lãm lần này.
Nói về dự định trong tương lai, Tra My Nguyen bày tỏ mong muốn tiếp tục mang nét đẹp văn hóa Việt Nam kết hợp với yếu tố nghệ thuật đương đại vào trong các tác phẩm và trình diễn chúng trước đông đảo bạn bè quốc tế. Đây là niềm hạnh phúc và niềm tự hào của cô khi khẳng định bản sắc Việt của mình.
![]() |
| Tác phẩm của nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan triển lãm BIENALSUR tại thành phố La Plata, Argentina. |
Anh Tomás García, một vị khách tham quan chia sẻ anh rất ấn tượng trước những tác phẩm của Tra My Nguyen. Những tác phẩm này đã khơi gợi cảm xúc từ sự kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính và nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.
Triển lãm BIENALSUR, khởi đầu từ năm 2015, là triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế diễn ra 2 năm một lần do Đại học Quốc gia Tres de Febrero (UNTREF) có trụ sở tại thành phố La Plata của Argentina bảo trợ. Triển lãm bao gồm các dự án nghệ thuật chất lượng từ khắp nơi trên thế giới do ban tổ chức lựa chọn dựa trên các tiêu chí về chủ nghĩa nghệ thuật nhân văn đương đại. Tại triển lãm, các nhà thiết kế trong lĩnh vực văn hóa từ khắp 5 châu cùng khám phá những câu hỏi và ý tưởng về nghệ thuật kết hợp với các chủ đề nổi bật của thế giới đương đại để chung tay tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
Theo thông lệ, khởi đầu từ thành phố La Plata, các tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm BIENALSUR sẽ được đưa đi trình diễn tại nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới. Trong phiên bản 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 8/7 - 22/12, triển lãm BIENALSUR sẽ có mặt tại trên 70 thành phố ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục.
Theo Baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/hinh-anh-nguoi-phu-nu-viet-nam-tai-trien-lam-nghe-thuat-duong-dai-quoc-te-20230710142423375.htm
Tin bài liên quan
UNDP phối hợp với Việt Nam thúc đẩy vai trò phụ nữ trong hệ thống chính trị - xã hội
Kết nối giao lưu các nữ doanh nhân Việt Nam, Philippines và Kazakhstan
Việt Nam đã hiện thực hóa nhiều mục tiêu về bình đẳng giới
Các tin bài khác
“Trống hội khai Xuân” của người Việt gây ấn tượng tại Macau
Gia đình kiều bào Hungary trao 20 suất học bổng cho học sinh Nghệ An
Xung đột Trung Đông: Khuyến cáo mới đối với người Việt tại Israel
Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






