Đón Tết giữa trùng khơi
Quang Lê 27/01/2022 02:35 | Nhịp sống biển đảo

![]() |
Huấn luyện cấp cứu trên biển. |
Khởi hành ngày giáp Tết
Đại úy Lại Vĩnh Đại, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát 8003 (Hải đội 111, Hải đoàn 11 Cảnh sát biển vùng 1) kể lại Tết Tân Sửu 2021, theo kế hoạch, tàu của anh sẽ thực hiện chuyến tuần tra trên biển. Trước ngày tàu xuất phát, hầu hết các anh em tham gia chuyến công tác này đều được cấp trên bố trí cho nghỉ phép về với gia đình.
Để chuẩn bị ra khơi, tàu cũng phải chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm cho chuyến đi 45 ngày lênh đênh trên biển. Ngoài nhu yếu phẩm, lần này anh em cũng sắp sẵn lá dong, đậu xanh, gạo nếp và cả những chú lợn cũng được đi cùng tàu để giáp Tết sẽ gói bánh chưng, bó giò...
Trước ngày tàu nhổ neo lãnh đạo tư lệnh vùng xuống giao nhiệm vụ và gặp gỡ động viên từng cán bộ chiến sĩ.
Ngày 20 tháng Chạp, tàu nhổ neo rời bến đưa theo 30 cán bộ chiến sĩ ra khơi. Vài giờ sau đất liền chỉ còn là một dải mờ xanh, phía trước là những con sóng lừng cuối năm nối nhau ào ạt vỗ vào mạn tàu.
Trên tàu cán bộ chiến sĩ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhưng chắc chắn ai nấy đều thầm đếm mỗi ngày khi Tết đến gần. Giáp Tết, tổ hậu cần mổ lợn lấy thịt làm nhân bánh chưng rồi vo gạo rửa lá dong, ngâm đậu xanh. Và khi những chiếc bánh chưng vuông vắn được xếp vào nồi thì không khí Tết cũng đã tràn ngập con tàu.
Hai chiến sĩ khéo tay đã chuẩn bị trước vài cành cây khô, giờ đây cùng với những giấy màu đã cắt thành những cành đào hoa đỏ thắm, cành mai vàng rực. Trên tàu sóng to gió lớn tạt nước mặn không ai dám mua hoa thật nên đành phải làm bằng hoa giả.
Khi những chiếc bánh chưng nghi ngút khói được vớt ra cùng những chiếc giò mỡ được treo lên thì trong phòng truyền thống cũng đã được trang hoàng tươm tất. Một tấm băng rôn có dòng chữ “Mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước đổi mới” treo chính giữa phòng. Một cây lớn treo những hộp nhỏ xíu trong đựng những câu hỏi đố vui chuẩn bị sẵn cho phần hái hoa dân chủ.
![]() |
Cán bộ tàu tác nghiệp hải đồ cho chuyến đi. |
![]() |
Kiểm tra thiết bị để sẵn sàng lên đường. |
Đón giao thừa giữa đại dương
Sát giờ giao thừa, kíp trực gồm 10 cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. 20 người còn lại tề tựu tại phòng truyền thống. Các cán bộ chiến sĩ nghe Tư lệnh Cảnh sát biển chúc Tết. Sau khi nghe Chủ tịch nước chúc Tết trên truyền hình là đến phần giao thừa của tàu. Các cán bộ chiến sĩ cùng chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau phần văn nghệ các cán bộ chiến sĩ gọi điện chúc Tết cho gia đình và người thân. Đại úy Đại là con của gia đình có 4 anh em nhưng tất cả đều xa nhà. Căn nhà ở vùng quê Hà Tĩnh chỉ còn lại hai bố mẹ già. Trong 4 anh em có lẽ Đại lại là người ở xa nhất khi anh lênh đênh trên biển. Chàng thuyền trưởng ngoài 30 tuổi ăn sóng nói gió vẫn là lính phòng không. Anh chia sẻ, bố mẹ cũng mong mình có người yêu rồi lập gia đình nhưng các cụ không nói ra. Giao thừa các cụ cũng chỉ bảo: “Con cố gắng giữ gìn sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Đại chia sẻ, với mình đây là cái Tết thứ 3 trên biển nên cũng đã quen, nhưng một nhiệm vụ quan trọng khác của thuyền trưởng là phải lắng nghe, nắm bắt tâm tư của anh em, nhất là những tân binh lần đầu xa nhà. Các chàng lính trẻ bình thường thì ngổ ngáo mạnh mẽ là thế nhưng thời khắc giao thừa thế nào cũng có vài anh tâm tư.
![]() |
Vận chuyển hàng hóa xuống tàu đi trực Tết. |
Năm trước sau giao thừa thuyền trưởng Đại đi một vòng và tìm được một tân binh lặng lẽ ở trong phòng. Đại bắt tay chúc Tết rồi nhẹ nhàng gợi chuyện. Chàng tân binh được động viên nên kể, giao thừa trên biển nhớ bạn gái đất liền. Những năm trước cả hai thường đưa nhau đi chơi giao thừa. Năm nay đường phố vẫn tấp nập mà hai người lại chẳng được ở bên nhau. Nghe hết câu chuyện thuyền trưởng Đại vỗ vai cậu tân binh bảo: “Đã là người yêu thì ai chẳng muốn ở bên nhau lúc này, nhưng người lính chúng ta là thế. Luôn có những vất vả khó khăn những thách thức cần vượt qua. Hãy nói với người yêu em rằng cô ấy nên tự hào vì cô ấy là có người yêu là lính cảnh sát biển. Ngay sau chuyến công tác này, tàu cập bến anh sẽ đề xuất với cấp trên để em được về phép. Lúc ấy mùa xuân sẽ thực sự đến với bọn em...”
Từ sáng mùng 1 Tết, tàu lại tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường lệ, các anh còn thăm hỏi chúc Tết các tàu của bà con ngư dân tranh thủ đánh bắt dịp đầu năm. Mỗi tàu có chút quà nhỏ là chiếc bánh chưng, hộp kẹo cùng với lời chúc mừng năm mới nhưng cũng giúp những người lính cảnh sát biển và ngư dân phần nào thấy ấm áp trong dịp đầu năm...


Đáng chú ý
Nâng cao chất lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động Việt xuất ngoại

Bài viết mới
Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư xây dựng đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Sáng tạo đa dạng hình thức

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |