Đại sứ Marc Knapper đọc truyện cho thiếu nhi khiếm thị nhân ngày 1/6
Đông Phong 01/06/2022 19:46 | Chân dung bè bạn
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã tới thăm tổ chức Vietnam And Friends và ghi âm một câu chuyện cho Thư viện sách nói trực tuyến - Con đường mở (Open Road), dự án do Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam tài trợ.
Open Road là Thư viện sách nói trực tuyến dành cho người khiếm thị tại Việt Nam.
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến thăm các em học sinh khiếm thị đang theo học tại Trung tâm Tiếng Anh One World One Language - Ảnh cắt từ clip |
Đại sứ Marc Knapper đã tham dự thử thách "Buy Me One Hour" tại phòng thu của dự án và đã có một buổi trao đổi thú vị với các em học sinh khiếm thị đang theo học tại Trung tâm tiếng Anh One World One Language.
Và một trong những trải nghiệm thú vị mà Đại sứ đã tham gia chính là sản phẩm Podcast #10 khi Đại sứ Marc Knapper làm đôi mắt cho các bạn khiếm thị để đọc cho các bạn nghe câu chuyện nhỏ The Velveteen Rabbit của tác giả Margery Williams.
Theo Đại sứ Marc Knapper, đây là dự án thư viện âm thanh nhằm giúp trẻ em khiếm thị có cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu văn học phong phú.
"Là một người làm cha, tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc con trẻ được tiếp cận các tác phẩm văn học và được nghe đọc truyện nhằm giúp truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng cũng như cải thiện kiến thức và xây dựng sự tự tin của các con. Vì vậy, tôi rất vui khi được trở thành một phần của dự án này và xin cảm ơn sự hỗ trợ và sự yêu thương dành cho các em cũng như cho nỗ lực này"- Đại sứ Marc Knapper chia sẻ


Đáng chú ý
Đắk Nông thăm, tặng 61.775 suất quà Tết cho hộ nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Bài viết mới
“Ông đồ Tây” Jean Sébastien Grill: "Sứ mệnh của tôi là giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp"

Đóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.