Chàng trai Lào với nụ cười ở Cà Ban

Chanthaphone Kittilat check-in vườn hoa tam giác mạch tại làng Cà Ban.
Chanthaphone Kittilat sinh năm 2004, tại tỉnh Attapeu (Lào); sang Việt Nam theo học ngành Bảo vệ thực vật, Khoa Khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Quảng Nam theo diện tự túc từ năm 2022. Thầy cô và bạn bè Quảng Nam thường gọi Chanthaphone Kittilat bằng tên thân mật là Phone.
Tình yêu tiếng Việt
Nếu không được giới thiệu từ trước, tôi không nghĩ Phone là người nước ngoài, bởi anh nói tiếng Việt quá sõi. Vậy nhưng theo lời Chanthaphone Kittilat, ngoài việc chưa quen với thức ăn và khí hậu ở Quảng Nam, khó khăn lớn nhất của anh khi du học tại Việt Nam là ngôn ngữ. Lúc đó anh chỉ biết vài từ phổ biến như “xin chào”, “cảm ơn”. “Đi chợ mua thức ăn mình cũng không biết diễn tả thế nào, nhiều người nói giọng Quảng “đặc sệt” nên mình nghe rất khó” - Phone nhớ lại.
Nhưng rồi chỉ trong thời gian ngắn sau đó, vốn tiếng Việt của anh cải thiện đáng kể. Phone có thể giao tiếp tốt nhờ cách học “cùng tiến”: thường xuyên luyện với thầy cô, bám theo chương trình dạy tiếng Việt cho du học sinh và chương dạy tiếng Lào cho cán bộ Việt Nam, giao tiếp bằng tiếng Việt với bạn bè, đặc biệt là tham gia câu lạc bộ tiếng Việt ở trường.
Để rồi chỉ 8 tháng sau đó, Phone đã có thể tự tin thuyết trình về “Kinh nghiệm học tiếng Việt - trải nghiệm tuyệt vời khi sinh sống và học tập tại Quảng Nam” để tham gia cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” do nhà trường tổ chức. Với Phone, tiếng Việt không chỉ chứa đựng linh hồn, tinh hoa văn hóa Việt Nam mà người Lào học tiếng Việt còn thể hiện mối đoàn kết, gắn bó keo sơn, tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.
|
Lần đầu tôi ăn tết Việt vào năm Giáp Thìn 2024. Tết Việt để lại trong tôi cảm xúc đặc biệt ấn tượng. Không khí gia đình, tình làng nghĩa xóm ấm áp khi mọi người quây quần, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Tôi còn nhận được bao lì xì. Có những món mới lạ mà lần đầu tôi được thưởng thức như bánh tét nhân đậu, thịt, khác bánh tét ở nước tôi. (Chanthaphone Kittilat) |
Phone là thế hệ thứ ba trong gia đình du học tại Việt Nam. Trước đó, ông ngoại anh, rồi bác và ba của anh cũng sang Việt Nam du học rồi quay về Lào làm việc. Phone chọn ngành bảo vệ thực vật vì nhận thấy quê hương anh đang phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.
Phone nói, gia đình anh có truyền thống làm nông nghiệp, hơn nữa Thaco Agri thuộc tập THACO của Việt Nam đang thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp, nông nghiệp tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ quy mô lớn mang tính công nghiệp với hơn 27 nghìn héc ta ngay tại tỉnh Attapeu quê hương anh và tỉnh Sê Kông (Lào). Vì vậy, cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp ở quê hương anh rất rộng mở.
Nghiên cứu khoa học gắn với cuộc sống
Phone chia sẻ, điều thú vị nhất khi theo học ngành bảo vệ thực vật, là bên cạnh học lý thuyết ở giảng đường, thực hành trong phòng thí nghiệm; nhà trường tạo mọi điều kiện để sinh viên nghiên cứu khoa học và được đi thực tế ở các vùng trồng cây lâm nghiệp, dược liệu nông nghiệp trong tỉnh. Trường có vườn thực nghiệm nên sinh viên thực hành ngay.
“Học từ thực tế là cách học thú vị và bổ ích nhất. Sinh viên có thể khởi nghiệp tại vườn thực nghiệm như ươm giống cây con để bán. Hay như khi thực tế, tham quan vườn sâm Ngọc Linh chẳng hạn, mình sẽ tìm hiểu, tạo mạng lưới để sau này có thể liên kết với việc sản xuất nông nghiệp ở quê mình” - Phone nói.
Anh dự tính sau khi tốt nghiệp vào năm 2027, sẽ ở lại làm việc tại Việt Nam khoảng vài năm để có thêm kinh nghiệm rồi quay về Lào, góp sức xây dựng quê hương. Tết này, anh cũng ở lại Việt Nam vui tết với bạn bè.
TS. Mai Thị Thanh - Trưởng khoa Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, nhận xét: Phone rất có trách nhiệm (anh là Chủ tịch Công đoàn Lào, đồng thời là Phó ban Đại diện lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quảng Nam) và luôn nỗ lực trong học tập. Phone tham gia hầu hết hoạt động do khoa và nhà trường tổ chức và tích cực kết nối các thế hệ sinh viên Lào theo học ở các trường tại Quảng Nam.
Đề tài “Tái chế phụ phẩm nông nghiệp để xây dựng vườn hoa tam giác mạch, phục vụ du lịch sinh thái, hướng đến kinh tế tuần hoàn tại làng Cà Ban, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ” của nhóm sinh viên Khoa Khoa học tự nhiên và kỹ thuật Trường Đại học Quảng Nam do cô giáo Triệu Thy Hòa hướng dẫn, đoạt giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2024 và giải thưởng xuất sắc “Câu chuyện khoa học của tôi”.
Điều đặc biệt, Chanthaphone Kittilat là người gắn bó với đề tài này từ những ngày đầu tiên. Nhóm thực hiện đề tài với phương châm nghiên cứu khoa học không phải làm những gì lớn lao mà là làm điều thiết thực nhất với đời sống.
Phone chia sẻ: “Khi đi khảo sát thực tế, mình nhận thấy nhiều người dân làng Cà Ban có trồng nấm và nuôi gà. Nhóm của mình suy nghĩ cách tận dụng phụ phẩm đó làm phân hữu cơ để trồng hoa tam giác mạch, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân”.
Một vườn hoa tam giác mạch “mọc lên” ở làng Cà Ban, thu hút nhiều người tới check-in. Phone cũng háo hức vì quê hương của anh không có loại hoa này. Đề tài của nhóm được Ban giảm khảo đánh giá cao vì vừa tận dụng được phế phẩm, vừa bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Giải lần thứ 26 năm 2024 thu hút 1.903 đề tài thuộc 15 lĩnh vực của 152 trường đại học, cao đẳng, học viện.
Tin bài liên quan
Múa rối nước Việt Nam chinh phục khán giả Lào
Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào
Tặng xe đạp và quà cho học sinh Lào khó khăn
Các tin bài khác
Petr Tsvetov: Trao tương lai hữu nghị Nga - Việt cho thế hệ trẻ
Ký ức Việt Nam của người bạn Lào
Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ
Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"
Đọc nhiều
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Tin quốc tế ngày 03/11: Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga, Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Việt Nam trao trả cho Mỹ 994 hòm hài cốt, tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





