CĐV Việt Nam kể về sự cố kinh hoàng trên sân Shah Alam
|
Các CĐV Việt Nam đã trải qua những thời khắc kinh hoàng - Ảnh: Gia Hưng
Trận đấu trên sân Shah Alam tối qua, nước chủ nhà Malaysia đã thể hiện những hình ảnh không đẹp trên sân cỏ lẫn khán đài. Các cầu thủ chủ nhà liên tục "chặt chém" với ý đồ triệt hạ cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, vài phút trước khi trận đấu kết thúc, một cảnh hỗn loạn xảy ra ở khu vực tập trung các CĐV Việt Nam.
Hàng chục CĐV Malaysia quá khích đã tràn sang với nhiều vật cứng trên tay như chai, lọ, gậy… tấn công các CĐV Việt Nam. Một số CĐV đội khách chống cự lại, trong khi phần lớn còn lại chạy về phía góc khán đài để nhờ cảnh sát giúp đỡ. Do không chạy kịp hay bị vấp ngã, nhiều fan nữ đã bị giẫm đạp lên người. Một số lại chỉ biết khóc sợ hãi khi các CĐV hung dữ của Malaysia lao tới hành hung.
Chỉ vài giờ sau sự cố xảy ra, rất nhiều CĐV Việt Nam đã kể lại vụ việc với bạn bè, người thân và báo chí Việt Nam. Nhiều CĐV đã không thể về nhà vì sợ bị đánh, đành phải trú tạm tại các khách sạn gần sân. Trong khi đó, không ít CĐV tiếp tục bị đuổi đánh khi bị phát hiện là người Việt Nam ở ngoài đường.
Ngay tại khách sạn nơi các phóng viên Việt Nam đóng quân để tác nghiệp ở Malaysia, có 2 CĐV phải ở lại vì sợ bị đánh. Hai CĐV tên Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Hùng (Hà Tĩnh) đều là người lao động tại Malaysia. Cả hai trực tiếp chứng kiến cảnh các CĐV Malaysia hành hung các đồng hương của mình trên sân Shah Alam.
Chưa hết hoảng loạn, Tuấn kể: “Có nhiều fan quá khích của Malaysia đã bất ngờ tràn sang phía CĐV Việt Nam để hành hung. Các CĐV này đều rất hung dữ, tay có nhiều hung khí. Điều đáng nói là ngay cả các CĐV nữ của Việt Nam cũng bị chúng đánh, đạp vào người rất rã man. Nhiều người Việt Nam đã nhảy vào để giải cứu cũng bị đánh cho chảy máu. Sự việc thật quá kinh khủng. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao lực lượng an ninh có thể cho CĐV Malaysia mang nhiều vật nguy hiểm vào sân đến vậy. Rất may sau khoảng 15 phút mọi việc đã được kiểm soát”.
Trong khi đó, Hùng kể: “Nhiều CĐV Việt Nam sau trận đã phải tập trung lại ở dưới sân. Rất đông cảnh sát Malaysia đứng xung quanh, rồi đưa từng nhóm nhỏ rời sân. Ở phía ngoài, nhiều CĐV vẫn chờ để đánh chúng tôi. Để tránh rắc rối, hầu hết các CĐV Việt Nam đều phải cởi chiếc áo đỏ, nhưng có một số người vẫn bị phát hiện”.
Lo sợ bị các CĐV Malaysia hành hung, cả Tuấn và Hùng đều đã ở lại khách sạn của cánh phóng viên Việt Nam đang ở. Tuy nhiên, chắc chắn cả 2 CĐV này sẽ có một đêm không ngủ vì mọi thứ quá kinh khủng vừa xảy ra với họ.
Theo nhiều CĐV Việt Nam khác kể lại, nhiều khả năng các fan quá khích Malaysia đã chuẩn bị sẵn một cuộc tấn công. Bằng chứng là các CĐV này đã có khăn che mặt, có hung khí, chuẩn bị sẵn nhiều cốc thủy tinh để ném về phía CĐV Việt Nam. Nhiều người đã bị ném trúng đầu chảy máu rất nhiều. Rất may sau đó vài thành viên của ĐTVN đã mang bông băng đến để sơ cứu. Đó là hành động khiến các CĐV Việt Nam càng yêu nhau và đoàn kết với nhau.
Sự việc diễn ra cuối trận lượt đi bán kết AFF Cup 2014 giữa Malaysia - Việt Nam đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội cổ động viên nước chủ nhà. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin đã đứng ra xin lỗi các cổ động viên Việt Nam. Còn trong diễn biến mới nhất, VFF đã yêu cầu Malaysia đưa kẻ hành hung người hâm mộ Việt Nam ra trước pháp luật.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




