Câu chuyện của Sakolsky và 50.000 cây xanh ở Trung Quốc
| Cuộc thi Âm nhạc quốc tế “Ngôi sao Con đường Tơ lụa” lần thứ hai chính thức lên sóng Các doanh nghiệp nước ngoài nắm bắt ba cơ hội mới tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2026 |
![]() |
| Năm 2000, vợ chồng bà Ân Ngọc Trân và ông Sakolsky chụp ảnh lưu niệm sau khi cùng trồng cây non trên vùng đất cát Mu Us. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Năm 1999, ông Sakolsky tham gia chương trình trao đổi giáo viên Trung-Mỹ của Hiệp hội Giao lưu Giáo dục Quốc tế Trung Quốc và đến Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) giảng dạy. Trong một dịp tình cờ, ông biết đến câu chuyện của bà Ân Ngọc Trân, một tấm gương tiêu biểu trong công cuộc chống sa mạc hóa, người đã bám trụ tại sa mạc Mu Us để trồng rừng, cải tạo sa mạc. Cảm động trước câu chuyện này, ông đã quyên góp 5.000 USD để hỗ trợ công tác chống sa mạc hóa. Năm sau, ông đích thân tới Nội Mông, cùng vợ chồng bà Ân Ngọc Trân trồng những cây non đầu tiên.
Ngày nay, vùng đất cát năm nào đã trở thành một biển rừng xanh ngút ngàn. Tháng 5 năm nay, bà Ân Ngọc Trân phát động chiến dịch “tìm người thân cho những hàng cây”, với mong muốn tìm lại ông Sakolsky trong ký ức. Hàng chục triệu cư dân mạng đã cùng chung tay tìm kiếm. Chưa đầy 48 giờ sau, đôi bạn cũ cách nhau cả Thái Bình Dương đã một lần nữa kết nối được với nhau. Ba tháng sau, ông Sakolsky lại đặt chân lên đất Trung Quốc.
Khi ông Sakolsky một lần nữa đặt chân tới sa mạc Mu Us thuộc kỳ Uxin (“kỳ” là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện), thành phố Ordos, Nội Mông, bà Ân Ngọc Trân lấy ra một bức ảnh cũ, cùng ông tái hiện lại khoảnh khắc của 26 năm trước. Tại khu rừng mang tên “Sakolsky”, vợ chồng bà Ân Ngọc Trân và ông Sakolsky đứng trước cây năm xưa họ từng tự tay vun trồng, chụp một bức ảnh mới.
![]() |
| Ngày 24/8/2026, vợ chồng bà Ân Ngọc Trân và ông Sakolsky chụp ảnh chung trước cây xanh họ trồng năm 2000. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Hai bức ảnh cách nhau 26 năm đặt cạnh nhau đã mang đến câu trả lời xúc động nhất của thời gian. Trong bức ảnh cũ, giữa biển cát mênh mông, ba người đứng bên một cây non chỉ to bằng ngón tay. Còn hôm nay, trước ống kính là một rừng cây xanh ngút ngàn với khoảng 50.000 cây; cây non năm nào giờ đã vươn thành cây lớn cao thẳng, vững chãi.
Ông Sakolsky chia sẻ, 27 năm trước, điều ông muốn làm đơn giản chỉ là giúp đỡ một gia đình Trung Quốc mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng 27 năm sau, khi trở lại sa mạc Mu Us đã phủ màu xanh, điều ông nhìn thấy là sự bền bỉ của cả một cộng đồng, sự đổi thay của một vùng đất và một thành quả có ý nghĩa vượt xa giá trị của khoản tiền 5.000 USD năm ấy.
![]() |
| Ngày nay vùng đất cát Mu Us đã phủ màu xanh. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Kỳ Uxin chiếm khoảng 1/3 diện tích vùng đất cát Mu Us. Vào những năm đầu, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, hơn 90% diện tích đất tại đây bị sa mạc hóa; năm 1980, tỷ lệ che phủ rừng chỉ đạt 7,2%. Trải qua những nỗ lực bền bỉ, tiếp nối qua nhiều thế hệ, đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên toàn kỳ đã tăng lên 32,92%, tỷ lệ che phủ thảm thực vật đạt 85%.
![]() |
| Ngày 24/8/2026, ông Sakolsky ngửi cây non trên vùng đất cát Mu Us. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Tận mắt chứng kiến vùng đất cát năm nào biến thành biển rừng xanh, ông Sakolsky cho rằng, sự chuyển mình từ sa mạc thành ốc đảo là thành quả của sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước và ý chí kiên cường của mỗi cá nhân.
“Không chỉ là bài học riêng của Trung Quốc, đây còn là hình mẫu để toàn nhân loại giải quyết những bài toán tưởng chừng không có lời giải, một giá trị chung cần được chia sẻ với toàn thế giới”, ông Sakolsky chia sẻ.
Trước khi ông rời đi, bà Ân Ngọc Trân tặng ông một bức tranh thêu chữ thập mà bà đã dành hơn hai tháng để hoàn thành. Trên đó thêu dòng chữ: “One Earth, One Dream” (Cùng một Trái đất, cùng một ước mơ).
Hai con người đến từ hai quốc gia, với những hành trình cuộc đời khác nhau, đã gặp nhau nhờ một vùng sa mạc, rồi thấu hiểu nhau bởi cùng trân trọng đất đai, sự sống và tương lai.
Ông Sakolsky mong muốn sẽ có thêm nhiều người nước ngoài đến với sa mạc Mu Us để tận mắt chứng kiến những đổi thay của vùng đất này; đồng thời hy vọng những kinh nghiệm của Trung Quốc trong phòng, chống và kiểm soát sa mạc hóa sẽ được nhiều người biết đến, thấu hiểu và lan tỏa rộng rãi hơn.
Cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài khác
Các doanh nghiệp nước ngoài nắm bắt ba cơ hội mới tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2026
Cuộc thi Âm nhạc quốc tế “Ngôi sao Con đường Tơ lụa” lần thứ hai chính thức lên sóng








