Vụ bé gái nghi bị gí sắt nung vào người: Đã có kết quả giám định, công an khởi tố vụ án
Báo Dân Việt dẫn thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, theo kết quả giám định thì bé N.H.N.T (7 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có tỷ lệ thương tật là 12%.
Về vật gây ra vết thương, công an cho biết đang được tiến hành thực nghiệm điều tra.
Tin từ báo VnExpress cho biết, Công an huyện Châu Thành ngày 29/11 đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra việc bé T. có nhiều vết bỏng nặng trên người, nghi do cha và mẹ kế gây ra.
Công an tỉnh Kiên Giang đã triệu tập cha ruột bé là Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hoà Phú) và mẹ kế Trần Thị Kiều Tiên (26 tuổi) lên làm việc. Cháu bé cũng đã được cách ly với hai người này.
"Quá trình đều tra nếu xác định người nào gây ra vết thương cho cháu gái thì chúng tôi sẽ khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật", báo Zing.vn dẫn lời Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.
Ngay trước đó, trả lời báo Thanh niên, cha ruột cùng mẹ kế đều khẳng định không đánh bé T. Họ cho rằng, vết bỏng dài hình chữ nhật trên má, người bé T. là do bé tự té vào lò nướng.
"Nó nói đi vấp sợi dây điện té trúng bếp điện còn nóng. Lúc đó vợ tôi đang nướng giò heo. Ly hôn mẹ T. từ tháng 9/2013, từ đó đến nay tôi với bà nội nó nuôi đứa nhỏ đến bây giờ mà có gì đâu.
Con chó còn thương con, huống chi con người", cha bé T. nói trên báo Zing.vn hôm 28/11.
|
Vết bỏng nặng trên mặt bé T. Ảnh: VTC News
Cũng theo nguồn trên, anh Hòa còn cho rằng do mẹ ruột của bé "bỏ đi hoài" nên anh mới giành quyền nuôi con và được tòa đồng ý. Người đàn ông này khẳng định,, mẹ kế thương bé T. như con ruột.
Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, mẹ ruột bé T.) khẳng định, thời điểm ly hôn, do không hiểu biết pháp luật và bị chồng dọa nạt nên chị buộc phải nhường quyền nuôi con cho chồng.
Chị bày tỏ, nhà chỉ cách nhà chồng cũ một con sông và hàng đêm chị vẫn nghe tiếng con gái kêu khóc, nhưng vì sợ chồng cũ nên đành cắn răng chịu đựng.
"Khi sự việc xảy ra, nhìn thấy những vết thương của con khiến tôi như đứt từng đoạn ruột. Tôi chỉ mong sao sớm được nhận con về để nuôi", chị Vân chia sẻ trên báo Người lao động.
Theo báo Tiền phong, sáng 28/11, chị Vân đã gửi đơn đến TAND huyện Châu Thành yêu cầu xem xét cho chị được quyền nuôi con gái.
Người mẹ này khẳng định bằng mọi cách sẽ giành quyền nuôi con, vì lo sợ con gái không được an toàn nếu tiếp tục sống với cha và mẹ kế.
|
Mẹ ruột của bé T. Ảnh: Nam Du/Người lao động
Ông ngoại bé T. là Huỳnh Văn Phẩm (56 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa Hiệp) nói trên báo Người lao động, do hai nhà không xa nhau lắm, hàng ngày bé T. vẫn đi xe qua nhà ông nhưng không dám nhìn vào. Bản thân ông và mẹ ruột cũng "không dám gọi vì sợ cháu về sẽ bị đánh đòn".
Báo Lao động dẫn lời hàng xóm cho hay, hầu như ngày nào bé T. cũng bị cha ruột và mẹ kế đánh đòn.
Sự việc bé N.H.N.T bị bỏng nặng được các giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Thành, Châu Thành phát hiện hôm 24/11.
Khi các cô gặng hỏi thì bé cho biết vết thương do cha và mẹ kế gây ra. Thậm chí, theo báo Công an nhân dân, bé T. còn kể rõ chuyện "cha dùng 1 thanh sắt nung đỏ trên bếp gas rồi gí vào 2 bên cánh tay của em".
>> Xem thêm clip: Phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ở bãi rác (Nguồn: ANTV)
Phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ở bãi rác (Nguồn: ANTV)
(Tổng hợp)
T.Công
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Đọc nhiều
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




