Tuyên Quang: Thêm không gian đọc sách, trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh Kim Xuyên
| GNI trao giải Vòng 1 cuộc thi “Những người tạo thay đổi” mùa 2 GNI đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình nuôi lợn an toàn, hiệu quả |
Ngày 30/9, tổ chức Good Neighbors International (GNI) phối hợp Quỹ Chia sẻ ước mơ KSFC tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC tại Trường THPT Kim Xuyên.
Công trình được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang”, với mục tiêu cải thiện môi trường học tập và tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng, tìm hiểu nghề nghiệp và khám phá năng lực bản thân.
Trường THPT Kim Xuyên hiện có hơn 1.500 học sinh, trong đó gần 30% là học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi dự án được triển khai, thư viện nhà trường có diện tích khoảng 60 m² với khoảng 3.000 đầu sách, chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Trong năm học 2024-2025, thư viện ghi nhận 2.625 lượt học sinh và giáo viên sử dụng.
Dự án được triển khai trong năm 2026 với tổng ngân sách 108.000 USD, hướng tới 1.500 người hưởng lợi trực tiếp, gồm học sinh và giáo viên nhà trường.
![]() |
| Lễ khánh thành và bàn giao Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC tại Trường THPT Kim Xuyên. (Ảnh: GNI) |
Ngoài việc bổ sung cơ sở vật chất và sách, thư viện được trang bị nội thất, thiết bị và các khu vực phục vụ hoạt động đọc sách, phát triển kỹ năng, trải nghiệm và hướng nghiệp. Giáo viên cũng được hỗ trợ tập huấn về vận hành thư viện và tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng, hướng nghiệp cho học sinh.
![]() |
| Bên trong Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC tại Trường THPT Kim Xuyên. (Ảnh: GNI) |
Phát biểu tại lễ khánh thành, Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam Cho Eun Seung cho biết, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là không gian để học sinh khám phá những điều mới lạ và tìm thấy ước mơ của chính bản thân mình.
“Tôi hy vọng rằng thông qua những quyển sách, những câu chuyện thì thư viện sẽ là nơi các em có thể bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, khám phá được bản thân thích gì và giỏi điều gì. Mỗi một quyển sách làm nên một suy nghĩ mới, mỗi một trải nghiệm dù nhỏ nhưng cũng đủ làm thay đổi tương lai của một người”, ông nói.
![]() |
| Các thầy cô và đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: GNI) |
Thầy Nguyễn Quang Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Xuyên cho biết, nhiều năm qua thầy cô và học sinh nhà trường đều mong có một không gian phù hợp để đọc sách, học tập, sáng tạo và trải nghiệm. Từ khi được đưa vào sử dụng, thư viện sẽ không chỉ phục vụ việc đọc và mượn sách mà còn là không gian dành cho các hoạt động STEAM, trải nghiệm, hướng nghiệp, các chương trình đào tạo hướng nghiệp và ngày hội đọc sách, ngày hội hướng nghiệp của nhà trường.
“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh đến đây không chỉ tìm thấy một cuốn sách, mà còn có thể tìm thấy một ý tưởng, một niềm đam mê, một nghề nghiệp và một hướng đi cho tương lai”, thầy Nguyễn Quang Trung nói.
Tại lễ khánh thành, học sinh tham gia bốn góc hoạt động: Đọc sách và cảm nhận; Đọc sách và hướng nghiệp; Đọc sách và sáng tạo từ đồ tái chế; Đọc sách và thí nghiệm.
Thông qua các hoạt động này, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận sách theo cách chủ động hơn, đồng thời khám phá sở thích, năng lực và các lĩnh vực nghề nghiệp có thể phù hợp với mình.
Trong thời gian tới, thư viện sẽ tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động đọc sách, trải nghiệm kỹ năng, hướng nghiệp và Ngày hội Hướng nghiệp dành cho học sinh.
| Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC từng đồng hành với học sinh tại Tuyên Quang thông qua dự án Green School triển khai tại phân hiệu Đông Lợi, Trường THCS Trường Sinh năm 2023. Tại dự án này, Quỹ hỗ trợ xây dựng thư viện và nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện học tập và hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Tại Trường THPT Kim Xuyên, bên cạnh đầu tư không gian học tập, dự án còn triển khai các hoạt động phát triển kỹ năng và hướng nghiệp cho học sinh. |
Tin bài khác
World Vision cùng cộng đồng Như Xuân vun đắp những đổi thay bền vững
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên







