Trẻ em tị nạn Syria buộc phải “bán thân” để sống qua ngày
|
Một vụ tảo hôn mà “cô dâu” là một bé gái tị nạn Syria mới 12 tuổi
Người tị nạn Syria ở Lebanon không được phép làm việc hợp pháp, trong khi hầu hết trong số họ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được trong chiến tranh. Nhiều gia đình bị đẩy đến bờ vực của sự nghèo đói, và buộc phải tìm mọi cách có thể để tiếp tục tồn tại.
Yếu ớt, tuyệt vọng và mắc kẹt trong nợ nần, nhiều phụ nữ tị nạn Syria bị ép, hoặc bị bán vào các nhà thổ. Thậm chí, nhiều em gái vừa bước sang tuổi 12 cũng buộc phải “bán thân để sinh tồn” – tức hành nghề mại dâm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.
|
Rowayda (9 tuổi, bên trái) và Amal (11 tuổi) làm đủ việc để kiếm tiền cho gia đình: nhặt các loại hạt, hái thuốc lá, đào khoai tây...
|
2 anh em Samer (11 tuổi) và Mohammad (10 tuổi) làm việc cật lực 12 tiếng/ngày tại một xưởng cơ khí ở Thủ đô Beirut (Lebanon)
Lợi dụng tình cảnh này, nhiều gã đàn ông đang tâm dùng tiền của để thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn của mình trên thân xác những bé gái còn đang tuổi đến trường, bằng những cuộc hôn nhân qua đường. Các nhà hoạt động gọi đó là “hôn nhân vui vẻ”, mà thực chất chỉ là trò hề kéo dài vài ba ngày.
“Chú rể” trả tiền, hoặc dùng của hồi môn – khoản tiền cho cô dâu theo truyền thống của người Hồi giáo – để đổi lấy quan hệ tình dục với các bé gái. Theo nhiều quan chức, hiện nhiều kẻ có túi tiền rủng rỉnh trong khu vực sẵn sàng du lịch tới Lebanon, tìm kiếm một cuộc “hôn nhân vui vẻ” rồi ly dị ngay sau đó chỉ 3 ngày.
Nhân viên cứu trợ ghi nhận được rất nhiều trường hợp rất đáng thương sau những cuộc hôn nhân qua đường này. Một cô bé mới 14 tuổi bị bỏ lại không một lời tạm biệt sau 1 tuần kết hôn, trong khi một bé gái 15 tuổi khác buộc phải kết hôn để kiếm tiền nuôi sống gia đình 7 người của mình. “Cô dâu” 15 tuổi thường xuyên bị người chồng 23 tuổi đánh đập dã man, tới mức cô buộc phải trốn chạy tới cơ sở trú ẩn cho phụ nữ.
|
Có những em bé thì phải bới rác, nhặt phế liệu
Hurriyah (12 tuổi) cùng gia đình rời quê nhà Idlib tới Lebanon tị nạn 3 năm trước. Dù được đến lớp nhưng Hurriyah thường xuyên bị một cậu bé 17 tuổi đi theo quấy rối. Cực chẳng đã, cha Hurriyah nói rằng ông sẽ gả con gái cho cậu bé kia, bởi gia đình ông không thể bảo vệ con. Cảnh sát cảnh sát Lebanon thì lại không thể can thiệp vì họ không có quyền lực đối với người tị nạn.
Bà Noor (30 tuổi) – mẹ của Hurriyah – cũng đã từng là nạn nhân của “tảo hôn”. Bà không chấp nhận cuộc hôn nhân bị cưỡng ép của con gái, nhưng cũng không biết làm cách nào để ngăn cản. Trong khi đó, Hurriyah đang rất lo lắng và sợ hãi. Cô bé chia sẻ: thà trở về Syria và “sống với bom đạn”, còn hơn ở lại Lebanon rồi bị bắt ép lấy chồng.
|
Cô bé Hurriyah đang lo sợ khi bị ép kết hôn
Đây chỉ là một mảng tối trong cuộc khủng hoảng lạm dụng trẻ em tị nạn mà các cơ quan viện trợ quốc tế có thể nhìn thấy được. Trong bối cảnh mùa đông lạnh lẽo đang đến gần ở Lebanon, các gia đình người tị nạn Syria buộc phải gửi con em mình đi làm đủ thứ việc: nhặt khoai tây, hái cây thuốc lá, lao động cơ khí cho đến thu nhặt phế thải quanh những con kênh bẩn thỉu.
Dù phải lao động trong môi trường làm việc tồi tệ, đồng lương mà các lao động trẻ em nhận được lại vô cùng rẻ mạt. Tuy nhiên, người Syria cũng chẳng còn cách nào khác. “Những gia đình tị nạn từ Syra đang rơi vào cảnh tuyệt vọng. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại” – một nhân viên cứu trợ cho biết.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




