Toàn văn phát biểu xôn xao của tân Tổng thống Ukraine 41 tuổi
| Tân Tổng thống Ukraine muốn đối thoại để cùng tồn tại với Nga Danh hài làm Tổng thống Ukraine: Chưa nhậm chức đã bị dọa "tê liệt" Danh hài đắc cử Tổng thống Ukraine: Phim giả đời thật |
![]() |
| Ông Zelenskiy nhậm chức tại toà nhà Quốc hội Ukraine. Ảnh: The President.gov.ua |
Báo Thời Đại xin đăng toàn văn bài diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Mọi người dân Ukraine đều là ...Tổng thống
"Nhân dân Ukraine quý mến!
Sau chiến thắng của tôi, đứa con trai sáu tuổi nói với tôi rằng: “Bố ơi, trên TV nói rằng Zelensky là Tổng thống. Vậy có nghĩa con cũng là Tổng thống hả bố?”. Mới đầu tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó là chân lý. Bởi vì mỗi chúng ta đều là Tổng thống. Không chỉ 73% người dân đã bỏ phiếu cho tôi, mà tất cả 100% người Ukraine đều là Tổng thống. Đây không chỉ là chiến thắng của tôi, đây là chiến thắng của tất cả chúng ta. Đây chính là cơ hội chung của chúng ta và chúng ta sẽ gánh vác trách nhiệm cùng nhau.
Và không phải chỉ có mình tôi vừa tuyên thệ. Mà mỗi người chúng ta cũng vừa đặt tay vào Hiến pháp và thề trung thành với đất nước Ukraine.
Hãy thử tưởng tượng xem nếu trên mặt báo là các tiêu đề “Tổng thống trốn thuế”, “Tổng thống say rượu lái xe vượt đèn đỏ” hay “Tổng thống đang trộm cắp vì mọi người đều làm thế”. Bạn có nhận thấy rằng điều đó là rất đáng xấu hổ không? Đây là những gì tôi muốn nói khi tôi nói rằng mỗi chúng ta là một Tổng thống. Kể từ hôm nay, mỗi chúng ta hãy có trách nhiệm với đất nước. Mỗi người chúng ta, ở vị trí của mình, hãy làm mọi thứ vì sự thịnh vượng của Ukraine.
Đất nước với mô hình châu Âu bắt nguồn từ mỗi người chúng ta. Chúng ta đã chọn một con đường hội nhập châu Âu, nhưng châu Âu không phải một nơi nào đó xa vời. Châu Âu ở ngay trong trí óc chúng ta. Và khi nó đã xuất hiện trong trí não thì nó sẽ xuất hiện trong hiện thực, trên toàn Ukraine. Đây là giấc mơ chung của chúng ta.
Nhiệm vụ đầu tiên: Ngừng bắn!
Nhưng chúng ta cũng đang chia sẻ một nỗi đau chung. Đó là khi mỗi người chúng ta ngã xuống ở Donbas. Hàng ngày chúng ta mất mát thương vong. Mỗi người chúng ta đều trở thành kẻ lưu vong khi có những người mất nhà cửa, số còn lại mở cửa nhà mình và chia sẻ cùng họ nỗi đau. Rồi mỗi chúng ta lại là những công nhân đi làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình.
Nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều này! Bởi chúng ta là người Ukraine. Tất cả chúng ta đều là người Ukraine. Không phân biệt đa số, thiểu số hay đúng sai. Từ Uzhgorod đến Luhansk, từ Chernigiv đến Simferopol, ở Lviv, Kharkov, Donetsk, Dnipro và Odesa - chúng ta đều là người Ukraine. Và chúng ta phải là một. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới trở nên vững mạnh.
Hôm nay tôi xin kêu gọi 65 triệu người dân Ukraine trên thế giới. Những người sinh ra trên đất Ukraine, những người Ukraine ở châu Âu và châu Á, ở Bắc và Nam Mỹ, Úc và Châu Phi. Tôi kêu gọi tất cả người Ukraine trên hành tinh này. Chúng tôi thực sự cần bạn.
Đối với tất cả những người sẵn sàng để xây dựng một Ukraine mới, vững mạnh và thành công, tôi sẵn sàng trao quốc tịch Ukraine cho các bạn. Đừng đến Ukraine với tư cách là khách, mà hãy đến với tâm thế trở về nhà. Chúng tôi đang chờ đợi bạn. Không cần phải mang những món quà lưu niệm từ nước ngoài, nhưng xin vui lòng mang theo kiến thức, kinh nghiệm và giá trị tinh thần của chính bạn.
Điều đó sẽ giúp chúng ta bắt đầu một kỷ nguyên mới. Những người hoài nghi sẽ nói rằng điều đó là không thể, là một sự hoang tưởng. Nhưng điều không tưởng ấy có thể chính là ý chí dân tộc. Hãy cùng biến điều không thể thành có thể.
Bạn có nhớ đội bóng đá Iceland tại Giải vô địch châu Âu. Khi nha sĩ, đạo diễn, phi công, sinh viên và người lao công chính là những người bảo vệ danh dự đất nước của họ? Không ai tin rằng họ có thể làm điều đó, nhưng họ đã làm được!
Và đó chính xác là con đường của chúng ta. Chúng ta phải trở thành người Iceland trong bóng đá, người Israel trong công cuộc bảo vệ đất nước, người Nhật trong mặt trận công nghệ và người Thụy Sĩ trong khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, bất chấp mọi khác biệt.
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là ngừng bắn ở Donbas. Tôi thường được hỏi: Anh sẽ đánh đổi điều gì để ngừng bắn ở Donbas? Nó một câu hỏi lạ. Thế chúng ta sẽ đánh đổi gì để lấy mạng sống của những người thân yêu? Tôi có thể khẳng định rằng, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để các anh hùng của chúng ta không còn phải chết. Tôi không ngại đưa ra những quyết định khó khăn. Và tôi sẵn sàng đánh mất danh tiếng của mình và nếu cần là cả vị trí của tôi để mang lại hòa bình, miễn là chúng ta không phải hy sinh lãnh thổ đất nước.
Lịch sử là một thứ không công bằng. Chúng ta không phải là những người đã bắt đầu cuộc chiến này. Nhưng chúng ta phải là những người kết thúc nó. Và chúng ta sẵn sàng để đối thoại. Tôi tin rằng bước đi hoàn hảo đầu tiên sẽ phải là sự trao trả tất cả các tù binh Ukraine.
Tiếp theo, chúng ta phải lấy lại những phần lãnh thổ đã mất. Thành thật mà nói, từ này không thật sự chính xác bởi vì không thể đánh mất những gì luôn là của chúng ta. Cả Crimea và Donbas đều là lãnh thổ của Ukraina, nơi chúng ta đã mất đi thứ quan trọng nhất - con người.
Hôm nay chúng ta phải dành lại ý thức của họ - đó là những gì chúng ta đã để mất. Trong những năm qua, chính quyền đã không làm bất cứ điều gì để khiến họ cảm thấy họ là người Ukraine. Và khi đó mặc cho kẻ nào muốn ban phát cho họ cả 10 cuốn hộ chiếu cũng không thể thay đổi được gì. Vì người Ukraine, không phải là trong cuốn hộ chiếu. Mà người Ukraine là ở trong trái tim.
Tôi biết rằng, những chiến sĩ, những anh hùng của chúng ta trên tiền tuyến, cả những người nói tiếng Ukraine hay tiếng Nga, ở ngoài mặt trận, không có xung đột và bất hòa, ở nơi đó chỉ có danh dự và lòng dũng cảm. Vì vậy tôi muốn kêu gọi những người đang bảo vệ tổ quốc ngày bây giờ. Không thể có một quân đội vững mạnh, nếu chính quyền không trân trọng những anh hùng đang hàng ngày hy sinh vì tổ quốc. Tôi sẽ làm tất cả để các bạn cảm thấy mình được trân trọng. Tôi xin đảm bảo các bạn sẽ nhận được những bảo đảm tài chính, điều kiện sống xứng đáng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu cũng như đãi ngộ cho các bạn và gia đình các bạn. Chúng ta không cần phải nhắc đến những tiêu chuẩn NATO, mà chúng ta sẽ tự tạo ra những tiêu chuẩn đó.
Tất nhiên, không chỉ có chiến tranh, còn nhiều vấn đề khác gây khó khăn cho người dân Ukraine. Đó là các mức thuế tiện ích ngất ngưởng, mức tiền lương và lương hưu thảm hại, giá cả leo thang và thiếu việc làm trầm trọng. Đó còn là dịch vụ y tế mà những ai chưa từng đến viện với con nhỏ thì mới ca ngợi. Và đó còn là những con đường chỉ được xây mới và sửa chữa trong trí tưởng tượng phong phú của ai đó.
Cho phép tôi trích dẫn lời một diễn viên Mỹ, cũng là một Tổng thống Mỹ vĩ đại: “Chính phủ không giải quyết vấn đề của chúng ta. Chính phủ chính là vấn đề chúng ta cần giải quyết.”
Tôi không hiểu nổi chính phủ của chúng ta, những người chỉ nhún vai rồi nói “Chúng tôi không thể làm gì được”. Không đúng. Bạn có thể. Ít nhất bạn có thể lấy một tờ giấy và một cây bút rồi nhường vị trí cho những người đang đau đầu suy nghĩ cho các thế hệ tiếp theo chứ không phải về cuộc bầu cử tiếp theo! Các bạn hãy từ chức và mọi người sẽ đánh giá cao điều đó.
Đừng treo ảnh tôi, vì Tổng thống không phải là thần tượng!
Tôi đoán không phải ai cũng thích những gì tôi nói? Nhưng không phải tôi đang nói mà là người Ukraine đang nói. Việc tôi trúng cử Tổng thống chứng minh rằng người dân của chúng ta đã mệt mỏi với các chính trị gia hào nhoáng, những người trong suốt 28 năm đã tạo nên một đất nước cơ hội, cướp phá, tư lợi cá nhân.
Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước với những cơ hội mới. Đất nước mà tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật pháp, nơi tất cả các quy tắc đều trung thực và minh bạch, công bằng cho tất cả mọi người. Và vì điều đó, chúng tôi cần những người trong chính quyền phải là người phục vụ nhân dân. Đây là lý do tại sao tôi thực sự không muốn hình ảnh của mình được treo trong văn phòng làm việc của các bạn. Tổng thống không phải là một thần tượng hay một bức chân dung. Thay vào đó hãy treo ảnh của con bạn và nhìn chúng mỗi khi bạn đưa ra quyết định.
Tôi có thể nói rất nhiều điều nữa, nhưng người Ukraine muốn hành động chứ không phải lời nói. Vì vậy, các nghị sĩ Quốc hội thân mến! Các vị đã chỉ định lễ nhậm chức vào thứ Hai, là một ngày làm việc. Chứng tỏ các vị đã sẵn sàng làm việc.
Vì vậy, tôi đề nghị các vị thông qua các luật: Luật gỡ bỏ quyền miễn trừ của Quốc hội, Luật chịu trách nhiệm hình sự khi làm giàu bất hợp pháp, Luật bầu cử công khai. Ngoài ra, xin vui lòng bãi nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban an ninh Ukraine, Chánh công tố Viện kiểm sát Ukraine, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine.
Đây chưa phải là tất cả nhưng bây giờ là tạm đủ. Các vị có hai tháng để làm điều đó. Hãy đeo tất cả các huân chương lên và bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm sự ủng hộ của nhân dân cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới. Tôi tuyên bố giải tán Quốc hội khóa 8. Thật tự hào Ukraine!
Cố gắng khiến người Ukraine cười và giờ là ...không khóc
Và cuối cùng. Nhân dân yêu quý!
Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để người Ukraine cười. Đó là sứ mệnh của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để người Ukraine ít nhất không khóc!".
(tiêu đề phụ trong bài do báo Thời Đại đặt)
Tổng thống vừa đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng, không nên gây áp lực đối với Ukraine và đây là con đường tốt nhất ... |
Ngay cả khi ông Volodymyr Zelenskiy thắng cử, một nhà lãnh đạo phe đối lập đã lên kế hoạch kiềm chế quyền lực của vị ... |
Kinh nghiệm chính trường bằng 0, chiến dịch tranh cử chẳng giống ai, nhưng cuối cùng nam tài tử Vladimir Zelensky lại đánh bại Tổng ... |
Tin bài liên quan
Pháp trở thành nước đầu tiên ghi quyền phá thai vào Hiến pháp
Hiện thực hoá hợp tác đào tạo tiếng Anh giữa Chương trình Hòa bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







