Tết lính nơi phên dậu: Chốt kiểm soát chính là nhà
Trọng Sang - Vi Di 12/02/2021 00:24 | Chuyện tuần này
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm (xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) ngày đêm túc trực, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nơi biên cương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ ở đây còn tăng cường tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt Luật biên giới, không xuất nhập cảnh trái phép, tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. (Trong ảnh: Tại những chốt kiểm soát có nhiều người qua lại, những vật dụng không thể thiếu của bộ đội biên phòng chính là khẩu trang, sổ ghi chép, nhiệt kế, nước rửa tay khử khuẩn...).
![]() |
![]() |
Đồn Biên phòng Bảo Lâm lập 2 chốt chính và 7 lán tại các vị trí trên đường biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn người xuất - nhập cảnh trái phép.
![]() |
Hầu hết các chốt, lán là lều bạt. Đường tới các điểm chốt rất khó khăn, địa hình phức tạp, cơ bản không có điện, nước; cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trực ngày đêm.
![]() |
Đại úy Vi Văn Duy, Đội trưởng Tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết: Những đêm trời lạnh, nhiệt độ ở lán xuống thấp 1-2 độ C.
![]() |
Đồ dùng sinh hoạt ở các chốt, lán: Nước uống đóng chai, mì tôm chống đói, khẩu trang và nước khử khuẩn... Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ tự kéo điện, dẫn nước để sinh hoạt, một người về đơn vị nấu cơm rồi mang tới cho đồng đội trực ở lán...
![]() |
Họ cũng rất chủ động, sáng tạo. Chiếc đèn pin (trong ảnh) sử dụng năng lượng mặt trời ở Lán số 25, có thể chiếu sáng liên tục 8 giờ là một ví dụ.
![]() |
Tranh thủ trồng rau, nuôi gà, nuôi chó cảnh giới… ngay nơi lán, chốt. Lán số 25 do ở xa nên mọi sinh hoạt đều tại chỗ. Khoảnh vườn nhỏ trồng cải bắp và một chú chó nhỏ có thể gọi là vừa tăng gia vừa tăng bầu bạn.
![]() |
Để đảm bảo quân số thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, hầu hết cán bộ, chiến sĩ ở lại ăn Tết cùng đơn vị.
![]() |
Thiếu tá Vũ Anh Linh (SN 1984, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết, vợ anh mới sinh được 1 tháng, nhưng Tết này anh không được về thăm vợ con vì đang tập trung thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
Thiếu tá Linh tranh thủ gọi điện cho vợ con, anh chia sẻ: “Có những đồng chí đã 2-3 tháng nay chưa về nhà. Như mình, nhớ nhà thì liên lạc với gia đình qua Facetime, vợ hiểu và cũng thông cảm thôi”.
![]() |
Binh nhất Linh Văn Hải (quê Hữu Lũng, Lạng Sơn) cũng ở lại đón Tết cùng đồng đội. Hải tâm sự: “Em cũng nhớ bố mẹ, nhưng lâu lâu vẫn gọi điện về. Tết này không được về nhà nhưng em cũng không thấy buồn vì ở đây anh em cùng sinh hoạt, cùng canh gác, trực nhiều rồi cũng quen”.



Truyền hình
Đáng chú ý
150 du khách Lào trong chuyến bay thẳng đầu tiên từ Viêng Chăn đến với Đà Nẵng


Đại sứ Sandeep Arya: Năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam-Ấn Độ

Indonesia tăng nhập khẩu gạo lên 2 triệu tấn, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam?
Bài viết mới
Sức hút văn hóa Việt tại hội chợ ASEAN ở Argentina

Công trình 30 năm dịch "Đại Việt sử ký toàn thư" ra tiếng Nga

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

50 năm hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân