Samaki... Việt - Lào!

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Mấy ngày nay, phía trước cổng phụ của Trường đại học Quảng Bình ở đường Hữu Nghị xuất hiện một chàng trai ngồi bán sầu riêng. Khách hàng ghé qua trả giá, mua hay không mua cũng được người bán tặng cho một nụ cười tươi rói trên gương mặt hiền hiền. Hỏi ra mới hay, chàng trai tên Vanboualavong Seephanddone, sinh viên Lào đang theo học tại Trường đại học Quảng Bình.
aa
Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Lào thúc đẩy dự án đường sắt Lào - Việt Lào thúc đẩy dự án đường sắt Lào - Việt

Những gương mặt vừa quen, vừa lạ

Nếu nhìn ngoại hình của Vanboualavong Seephanddone, không ai biết cậu đến từ Lào mà cứ nghĩ là người Việt Nam. Chỉ khi cậu nói chuyện bằng tiếng Việt với chất giọng trọ trẹ mới hay. Vanboualavong Seephanddone sinh năm (SN) 2001, quê tại xã Kang, TP. Pakse, tỉnh Chăm-pa-sắc, sang Việt Nam từ tháng 10/2019, sinh viên năm thứ hai, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Quảng Bình.

Câu chuyện bán sầu riêng của Vanboualavong Seephanddone là một bất ngờ lớn đối với thầy cô và bạn bè trong trường. Cuối tháng 6 vừa qua, cậu nhắn về cho bố mẹ mua sầu riêng rồi gửi qua cho mình để... tập kinh doanh. Vanboualavong Seephanddone bảo: “Bên Lào đang là mùa sầu riêng chín rộ. Sầu riêng Lào ngon tương đương sầu riêng ở Việt Nam, nhưng sầu riêng Lào có thêm mùi vị đặc trưng riêng. Em muốn giới thiệu cho người Việt Nam biết đến hương vị sầu riêng từ quê hương, đất nước mình”. “Thế bán sầu riêng lời hay lỗ rồi?”, tôi hỏi Vanboualavong Seephanddone, chàng sinh viên Lào cười hồn hậu: “Bên nhà mua 1kg sầu riêng giá 30.000 kíp, sang đây bán 65.000 đồng tiền Việt. Cũng có chút lời!”

Samaki... Việt-Lào!
Các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Trường đại học Quảng Bình.

Mookdasak Koppy (SN 2001) quê quán xã Đồng Khoảng, huyện Nongbok, tỉnh Khăm Muộn, sinh viên năm thứ ba, Khoa Công nghệ thông tin. Tháng 10/2018, Mookdasak Koppy tạm biệt gia đình sang Việt Nam theo nghiệp đèn sách. Mookdasak Koppy kể: “Ban đầu mới sang, mọi thứ đều rất lạ lùng và khó khăn vì vốn tiếng Việt rất hạn chế. Sinh viên Lào chúng em phải mất một năm học tiếng Việt. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn định. Nhiều lúc ra đường, mọi người nghĩ em là người Việt Nam”.

Ngoài thời gian học tập tại trường, Mookdasak Koppy thường hay “xê dịch”, nhất là về thăm biển, khám phá các điểm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Mookdasak Koppy chia sẻ: “Đất nước Lào chúng em không có biển, nên sang Việt Nam, quốc gia nơi đầu sóng, em trân quý biển, cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi, em lại theo các bạn Việt Nam về thăm biển”.

Cô gái Phethavy Phalanysong đến từ xã Non Phay, huyện Songkhone, TP. Kaysonephomvihan, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt. Gia đình Phethavy Phalanysong có 5 anh chị em, bố mẹ đều là giáo viên THCS. Việc định hướng cho Phethavy Phalanysong sang Việt Nam du học cũng là quyết định từ bố mẹ. “Nhưng vì em yêu Việt Nam nên vui vẻ đồng ý ngay"-cô sinh viên Lào cười duyên dáng-“Hiện tại em đang là sinh viên Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp. Luôn luôn tự động viên bản thân cố gắng học tập, phấn đấu sau này trở thành một kỹ sư Nông-Lâm để trở về cống hiến cho quê hương”.

Cũng giống như các bạn sinh viên Lào khác, Phethavy Phalanysong ban đầu mới sang Việt Nam gặp rất nhiều rào cản, rào cản lớn nhất chính là vấn đề ngôn ngữ. Sau một năm chuyên tiếng Việt thì mọi thứ đã tốt dần lên. Sinh viên Lào cùng với sinh viên Việt Nam hòa đồng dưới mái nhà chung Trường đại học Quảng Bình. Phethavy Phalanysong hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội sinh viên Lào tại Trường đại học Quảng Bình.

Samaki... Việt-Lào!

Theo sự hướng dẫn của cô giáo Châu Thùy Dung, công tác tại Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên, Trường đại học Quảng Bình, tôi có trọn một buổi chiều ngồi trò chuyện với các bạn sinh viên Lào trên đất Quảng Bình.

Theo học tại Trường đại học Quảng Bình có 151 sinh viên Lào, trong đó có 11 cán bộ nhà nước. Mới đây nhất, vào ngày 30/6/2022, đã có 28 sinh viên Lào tốt nghiệp ra trường.

Buổi chiều, phần lớn sinh viên Lào đều lên giảng đường, chỉ có các bạn học năm hai, năm ba mới ở nhà, chuẩn bị hành trang để về quê nghỉ hè. Tôi đã gặp Vanboualavong Seephanddone, Mookdasak Koppy; trò chuyện với hai “bông hoa Chămpa” Phethavy Phalanysong và Khounvongsa Nilatda. “Samaki Việt-Lào!”, Phethavy Phalanysong cùng các bạn sinh viên Lào chào tôi. “Samaki Lào-Việt!”, tôi chào lại các bạn. Samaki-lời chào đoàn kết, nghĩa tình anh em một nhà như lời Bác Hồ dạy: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Samaki... Việt-Lào!
Sinh viên Lào tham gia gói bánh chưng mừng Tết cổ truyền Việt Nam năm 2022.

Cô giáo Châu Thùy Dung, một người rất giỏi tiếng Lào, công tác chuyên môn hàng ngày giúp cô gần gũi, thân thiết với sinh viên Lào. Châu Thùy Dung chia sẻ: “Các bạn sinh viên Lào sang Việt Nam học tại Trường đại học Quảng Bình, năm đầu tiên phải chuyên về tiếng Việt, sau đó các bạn lựa chọn các chuyên ngành phù hợp với năng lực của mình và nhu cầu nơi quê hương các bạn đang cần. Phần lớn sinh viên Lào đăng ký học chuyên ngành tại trường; nhiều bạn chọn ngành Y tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình. Chế độ, chính sách dành cho sinh viên Lào theo quy định, thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam-Lào. Ngoài ra, sinh viên Lào học tại Trường đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình và nhà trường còn có các chính sách, chế độ ưu đãi thêm”.

Phethavy Phalanysong kể: “Ban đầu sang Việt Nam, các món ăn Việt Nam rất ngon, nhưng không cay. Người Lào thường hay ăn cay, vì thế chúng em quyết định tự đi chợ và tổ chức bếp ăn tại ký túc xá. Đi chợ, người bán biết chúng em là sinh viên Lào, nên thường cho thêm. Vui lắm! Bà con cứ nhìn em mà cười rồi kháo nhau “Chúng nó như con cái của mình, đi học xa nhà thường thiếu thốn trăm bề. Giúp chi được cho các cháu thì giúp”. Đến nay, phần lớn sinh viên Lào từ năm thứ hai trở đi đều xem Quảng Bình như quê hương thứ hai”.

Khounvongsa Nilatda tiếp chuyện: “Vui và hạnh phúc nhất là vào các dịp Tết cổ truyền Lào, Quốc khánh Lào và Tết cổ truyền Việt Nam, sinh viên Lào chúng em không về được, nhà trường và các bạn sinh viên Việt Nam tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà. Nỗi nhớ quê hương nhờ đó vơi đi, hạnh phúc nhân lên bội phần”.

Kỳ nghỉ hè của sinh viên Lào bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 8, sau đó sẽ trở lại Việt Nam chuẩn bị bước vào năm học mới. Tôi bắt tay Khounvongsa Nilatda, Phethavy Phalanysong, Vanboualavong Seephanddone, Mookdasak Koppy, chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nơi quê hương. Các bạn Lào chắp tay trước ngực, thân ái tạm biệt: “Samaki Việt- Lào!”.

Tổ chức Ngày hội giao lưu Tổ chức Ngày hội giao lưu "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" vào tháng 9/2022
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" sẽ diễn ra trong 3 ngày tại tỉnh Điện Biên vào tháng 9/2022. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị lớn, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào
Ngày 10/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức họp mặt các thành viên Nhóm nhằm thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2022.
Theo Báo Quảng Bình
Nguồn:

Tin bài khác

Năm hồi chuông hòa bình trên tàu Odyssey

Năm hồi chuông hòa bình trên tàu Odyssey

Năm hồi chuông vừa vang lên trên tàu Odyssey tại TP.HCM, gửi những tâm nguyện về hòa bình của những người bạn quốc tế đang cùng chung hành trình. Hoạt động diễn ra một ngày sau cuộc gặp gỡ của cộng đồng du thuyền Villa Vie Odyssey tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
Từ ký ức đến tương lai: Vun đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Từ ký ức đến tương lai: Vun đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Ngày 25/9, tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức tọa đàm quốc tế "Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình".
Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới

Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới

Trong một thế giới đang trải qua những chuyển động sâu sắc, nhanh chóng và khó dự báo, câu chuyện về hòa bình, ổn định và hợp tác không còn là vấn đề của riêng những trung tâm quyền lực hay những diễn đàn quốc tế lớn. Hòa bình phải được kiến tạo từ từng mối quan hệ, từng cộng đồng, từng địa phương; lòng tin chiến lược, xét đến cùng, cũng cần được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, chân thành và có trách nhiệm giữa con người với con người.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức trung thu, tặng nhà đại đoàn kết cho người dân Đồng Nai

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức trung thu, tặng nhà đại đoàn kết cho người dân Đồng Nai

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Nai cùng Đoàn bác sĩ Tâm Việt... tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” và khám bệnh, tặng quà, trao Nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập – thành phố Đồng Nai.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...