Rộn ràng không khí Tết Trung thu ở Trường Sa
| Hải quân ứng cứu, khắc phục sửa chữa tàu cá ngư dân trên quần đảo Trường Sa Trường Sa: Kịp thời điều trị ngư dân bị nạn trên tàu cá |
Những ngày này, không khí chuẩn bị Tết Trung thu năm 2026 tại Đặc khu Trường Sa đang diễn ra vô cùng khẩn trương và rộn ràng. Cùng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên các đảo, các cơ quan chức năng đặc khu đang tích cực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Sự quan tâm, chăm lo thiết thực này không chỉ mang đến cho các em nhỏ nơi đảo xa một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp mà còn thể hiện trách nhiệm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với thế hệ tương lai.
![]() |
| Khung cảnh đêm trung thu đang đến gần với các cháu thiếu nhi đặc khu Trường Sa. (Ảnh: Hải quân cung cấp). |
Xác định chăm lo cho thiếu nhi là nhiệm vụ thường xuyên, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 780 suất quà Trung thu (gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa uống) cùng lồng đèn rực rỡ sắc màu. Các phần quà này dành tặng thiếu nhi trên các đảo và con em sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan khối bờ. Tất cả đều được kiểm tra, sắp xếp và đóng gói cẩn thận, bảo đảm chuyển đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời nhất.
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, chia sẻ: “Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhất là các cháu đang sinh sống, học tập trên các đảo, là việc làm có ý nghĩa thiết thực. UBND đặc khu đã chủ động chuẩn bị 780 suất quà gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa uống và lồng đèn để trao tặng các cháu. Chúng tôi mong muốn mỗi phần quà tuy giản dị nhưng sẽ mang đến cho các cháu niềm vui, giúp các em có một Tết Trung thu ấm áp, đầy đủ tình cảm như các bạn nhỏ ở đất liền.”
![]() |
| Tiết mục múa lân được cán bộ, chiến sĩ dàn dựng công phu. (Ảnh: Hải quân cung cấp). |
Tại các đảo, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực phối hợp với giáo viên, phụ huynh và nhân dân trang hoàng không gian đón Tết phù hợp với điều kiện thực tế. Từ công tác vệ sinh, trang trí khuôn viên trường học, nhà văn hóa cho đến việc tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị trò chơi tập thể, phá cỗ Trung thu... đều được triển khai chu đáo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thời gian ngoài giờ cùng các cháu làm lồng đèn, trang trí mâm cỗ, tạo nên không khí vô cùng đầm ấm, thân thương.
Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền và bộ đội, chị Lê Thị Kim Thi, phụ huynh sinh sống trên đảo Sinh Tồn, bày tỏ: “Ở đảo xa, mỗi dịp Tết Trung thu, sự quan tâm của chính quyền, cán bộ, chiến sĩ đối với các cháu càng trở nên ý nghĩa. Những chiếc lồng đèn, bánh Trung thu và phần quà được trao tận tay các cháu không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên để các gia đình yên tâm sinh sống, công tác trên đảo.”
![]() |
| Tiết mục văn nghệ được cán bộ, chiến sĩ biểu diễn thông qua chương trình. (Ảnh: Hải quân cung cấp). |
Cùng với sự chuẩn bị của chính quyền, các gia đình trên đảo cũng tự tay chuẩn bị đồ mới, làm đèn lồng cho con em mình. Tiếng cười ríu rít của trẻ nhỏ cùng sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng đã làm bừng sáng không gian giữa biển khơi. Tại đảo Đá Tây, các em nhỏ háo hức ngóng chờ ngày hội phá cỗ.
Cháu Lê Thị Ánh Dương, thiếu nhi trên đảo Đá Tây, hồn nhiên chia sẻ: “Cháu rất vui khi được các chú bộ đội và các cô, các bác chuẩn bị Trung thu. Cháu mong đến ngày Trung thu để được nhận lồng đèn, bánh và cùng các bạn vui chơi, văn nghệ.”
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa luyện tập phân đoạn gửi lời chào Trung thu đến đất liền. (Ảnh: Hải quân cung cấp). |
Việc chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi trên đảo không chỉ mang lại tiếng cười cho trẻ thơ mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nơi đảo xa. Hoạt động ý nghĩa này là nguồn động viên to lớn giúp các gia đình yên tâm sinh sống, bám biển, bám đảo; đồng thời vun đắp tình yêu quê hương, biển đảo tự hào trong lòng thế hệ măng non.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền Đặc khu Trường Sa cùng sự chung tay của lực lượng vũ trang, thầy cô giáo và nhân dân, Tết Trung thu 2026 trên các đảo hứa hẹn sẽ là một ngày hội trọn vẹn niềm vui, ấm áp tình người, giúp mỗi em nhỏ nơi đầu sóng luôn cảm nhận được tình yêu thương bao la từ đất liền gửi ra.
Chiều 3/6, tàu Trường Sa 20 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Thuyền Chài D về bờ để tiếp tục điều trị. |
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, câu chuyện về những mái ấm ở đặc khu Trường Sa cho thấy tình cảm gia đình nơi đảo xa không chỉ gói trong từng căn nhà, mà còn được nối dài bằng tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, trở thành điểm tựa để quân và dân thêm vững vàng nơi đầu sóng. |
Tin bài khác
Trường Sa: Kịp thời điều trị ngư dân bị nạn trên tàu cá
Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên tàu Nghi Quân 19 bị nạn








