Nghề bẫy mực lá
![]() |
| Bóng mực là cái lồng có hình hộp chữ nhật, làm bằng tre, phủ quanh bóng là một lớp lưới có mắt lưới nhỏ |
Dụ mực vào bóng
Dụng cụ bẫy mực lá là chiếc bóng mực. Bóng mực là cái lồng có hình hộp chữ nhật, làm bằng tre, phủ quanh bóng là một lớp lưới có mắt lưới nhỏ. Để dụ mực vào bóng, ngư dân dùng lá cây đủng đỉnh hoặc sợi ni lông màu đen phủ lên chiếc bóng để tạo nên vùng tối.
Chiếc bóng có gắn chùm trứng mực bên trong, gắn hòn đá dưới đáy. Bóng được thả xuống nơi có gò cạn, rạn san hô cách mặt biển chừng 4-5m. Thấy trứng mực ở trong bóng, con mực đến kỳ đẻ trứng tìm cách chui vào đẻ trứng và bị dính bẫy. Thông thường mỗi ngư dân đặt khoảng 100 chiếc bóng.
Những tia nắng trưa hè chói chang, bức bối, 2 giờ chiều, chúng tôi theo chân đoàn ngư dân ở xóm Bóng, xã Đức Lợi (Mộ Đức, Quảng Ngãi) ra biển săn mực lá. Ngư dân Lê Văn Tám hì hục đẩy chiếc thúng chai băng qua bãi cát xuống mép biển.
Gió mùa Tây Nam thổi liên hồi, biển nổi sóng mạnh. Sóng vỗ mạnh khiến chiếc thúng chao đảo. Mặt biển dâng cao hơn mặt thúng, mạn thúng của ông Tám nghiêng xuống sát mặt biển nước màu xanh sẫm.
![]() |
| Ngư dân Lê Văn Tám hì hục đẩy chiếc thúng chai băng qua bãi cát xuống mép biển |
Người ướt nhẹp, ông Tám vớ tay chèo thoăn thoát chèo chiếc thúng ra hướng con thuyền gỗ 20 CV đang neo cách bờ 50m. Sau một hồi quay cuồng đánh vật với sóng và gió, vớ dây neo, ông kéo 3 chiếc bóng mực lên thuyền, sau đó trèo lên thuyền.
Thuyền rồ máy thình thịch, tăng tốc hướng ra khơi. Từng đợt từng đợt sóng làm chiếc thuyền chao đảo. Ra cách bờ chừng 2 hải lý, nơi có những chiếc phao nổi bồng bềnh trên mặt nước, chiếc thuyền giảm tốc và từ từ dừng lại, buông neo.
Mỗi người tự đánh dấu phao của mình với kí hiệu riêng. Đến vị trí của từng chiếc phao của mình, ông Tám lấy cây sào có gắn móc ở đầu, nhịp nhàng kéo sợi dây cột chiếc bóng lên khỏi mặt nước.
Mỉm cười khi thấy những con mực lá mắt xanh trong, thân óng ánh dính bẫy, nhưng thoáng chốc ông lại buông tiếng thở dài vì cũng có nhiều chiếc bóng kéo lên trống rỗng, rồi lại thả xuống.
Với những chiếc bóng bị bám bẩn, ông Tám mang về bờ chà rửa sạch, hôm sau lại mang ra thả. Mỗi ngày, ngư dân ra khơi hai lần, 5 giờ sáng và 2 giờ chiều.
Ám ảnh “hung thần” giã cào
Xóm Bóng, cái tên mà chẳng một ai biết có từ khi nào. Họ chỉ biết rằng, từ xa xưa, cha ông họ biết đi biển bằng ghe nhỏ để đánh bắt gần bờ. Họ làm những cái bẫy để bẫy mực. Dần dà, nghề làm bóng mực đã trở thành nghề truyền thống của người dân Đức Lợi.
Xóm Bóng có khoảng 100 hộ làm nghề bẫy mực. Ngày biển còn dồi dào, ngư dân sống bằng nghề này cũng có nguồn thu nhập ổn định, nhiều gia đình đời ông, cha, con, cháu đều gắn bó với nghề này. Những đứa trẻ mới 11, 12 tuổi đã theo ông cha ra biển. Nay chỉ còn khoảng 20 hộ, vì biển thất thu.
![]() |
| Sau vài giờ đồng hồ đi bẫy mực, thành quả mang về là những con mực lá mắt xanh trong, thân óng ánh dính bẫy |
“Xưa, ngày bẫy được 5 - 6kg, có bữa trúng mánh cả chục ký, kiếm tiền triệu. Nay giỏi chỉ hơn 1kg, bữa về tay không. Biển đã cạn kiệt. ” - ông Tám thở dài.
Vợ ông Tám nhẩm tính, năm ngoái, đến mùa này ông đã kiếm được gần 70 triệu thì nay mới ngót nghét chục triệu. Đến bây giờ, bà vẫn còn rùng mình, thót tim khi nhắc lại sự việc ông Tám ẩu đả, xông vào đánh nhau với ngư dân trên tàu giã cào vì quá bức xúc và uất ức.
Ngư dân Trương Ngọc Sanh gắn bó với nghề bẫy mực từ năm 11 tuổi. Ngồi buồn nhâm nhi ly trà đá ngày không ra khơi, ông Sanh suy tư nhìn ra biển. Đi cả ngày được 1-2 con, nhiều bữa về tay không, riết nản lòng ông không muốn ra khơi.
“Nghề mình là nghề “dưỡng” còn tàu giã cào tàn phá biển. Tàu giã cào kéo nhau vào tận trong bờ, quét sạch. Bữa ít mất vài chiếc nhiều thì vài chục chiếc bóng. Mong sao nhà nước bắt buộc gắn hết định vị trên tàu giã cào, xử lý nghiêm tàu vi phạm cho dân nhờ” - ông Sanh ngán ngẩm nói.
| Nghề bẫy mực lá |
Cục Hải sự tỉnh Hải Nam ra thông báo cuộc diễn tập từ ngày 30/6 đến 5/7 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của ... |
Những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên phạm vi cả nước, nhất là trên các tuyến biên giới. BĐBP vừa thực ... |
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau tích cực hỗ trợ nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, ... |
Rời xóm Bóng, chúng tôi mang theo nỗi trăn trở của những ngư dân làm nghề đặt bẫy mực lá. Họ đang gánh chịu thiệt hại, bất lực với đội ngũ tàu giã cào bay lộng hành càn quét lòng biển, dù đã chọn cho mình phương thức đánh bắt “nuôi dưỡng” biển mẹ.
Tin bài liên quan
Việt Nam làm việc với Ủy ban châu Âu về vấn đề khai thác IUU
Đà Nẵng tăng cường giám sát đơn vị thực hiện phòng, chống khai thác IUU
Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025
Các tin bài khác
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Việt Nam sẵn sàng cùng quốc tế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








