Mắt tròn mắt dẹt nghe Tây "vạch áo" người Việt sống ảo dịp đầu năm
Chiều ngày 13/2, ca sĩ Mỹ Kyo York đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái mang tên "13 điều "ảo" đang nở rộ trên Facebook đầu năm". Cho tới thời điểm hiện tại là chưa đầy 2 ngày, nó thu hút tới gần 18.000 lượt yêu thích (Like). Dù chủ yếu mang tính chất đùa vui nhưng những khía cạnh "sống ảo" của người Việt dịp đầu xuân – năm mới được "bắp thóp trúng tim đen" khiến bài viết được đông đảo cư dân mạng tán thưởng.
Cụ thể, một số trào lưu thường gặp nhất trong dịp Tết Nguyên đán – Valentine vừa qua mà Kyo York đề cập đến là:
1. Chụp hình bao lì xì với mệnh giá tiền cao nhất xoè đều như hoa, với chú thích (caption): "Năm nay tiền thì xài không hết mà tình thì chả có". Thực tế, tiền là đi mượn của bạn bè ngồi café góp lại chụp lấy le và khoe các em :)
|
Trào lưu khoe tiền nở rộ dịp đầu năm
2. Chụp hình với gương mặt xinh xắn "check in" (đánh dấu địa điểm) với mẹ trong bếp với caption nặng mùi đảm đang: "Tết năm nay, bé không đi đâu chơi, ở nhà nữ công gia chánh cùng mẹ". Thực tế, nàng "nướng" từ khuya đến trưa đến giờ ăn mò xuống bếp bưng cái dĩa, cầm cái nĩa xào xào chỉa chỉa :)
3. Thiệt là chu đáo viết caption cho bức ảnh tự sướng: "Hic hic, mấy ngày Tết thức khuya xuống sắc, để mặt mộc nhìn mắt thâm quầng, da sần nhìn xấu xí quá rùi". Thực tế mặt tô phấn, đánh son, thêm camera 360 đánh tan vẻ xấu không lo bị gấu... bỏ! Mà ảo vậy đó!
4. Chụp hình sòng bài, lô tô, bầu cua tại gia với mỗi tụ đặt gần mấy triệu kèm theo caption giải thích đang thua độ hoành tráng: "Năm nay thử đỏ đen ai dè thua đậm, hết tiền chơi Tết rồi". Thực tế, thua chỉ năm mười ngàn là cùng... Hi hi... Tiền chụp hình là ảo!
|
"Check in" với mẹ trong bếp với caption nặng mùi đảm đang. (Ảnh minh họa)
5. Post hình chụp body với góc mi nhon nhất có thể nhưng vẫn viết caption: "Hic hic, mấy ngày Tết ăn thả ga lên mấy ký, thành heo luôn rồi". Thực tế, muốn người ta nhào vô bình luận (comment): "Thấy vẫn ốm mà, đâu mập đâu". Ai xấu số mà comment: "Ừ, mập thiệt!" hoặc "Giảm cân gấp!" là lòng buồn vời vợi, đôi khi không thèm nhấn like comment, nếu không thân là block nick (khóa tài khoản) ngay và luôn. He he...
6. Từ "Mùng..." xuất hiện nhiều nhất trong các status với đủ thể loại chào mừng trách móc Bà thím tên Mùng :) "Chào Mùng 1...". "Hôm nay Mùng 2, xinh tươi thôi!..." "Mùng 3 mà ế quá ..."; "Mùng 5, 6, 7..." Cái gì cũng add Mùng cho bằng được, ngay cả việc không còn Mùng mà vẫn còn caption: "Nhanh quá mới đây mà đã ra Mùng... Hết Tết rồi... Trở lại với công việc thôi..." Thực tế, chị Mùng còn có tên thật là Mồng.
7. Đăng hình cô đơn bên ly café, tô bún mắm, hoặc ly trà đá vỉa hè với caption lạc lõng đơn côi: "Tết năm nay chán quá, đi đâu cũng một mình, không ai thèm rủ đi chơi...". Mấy đứa bạn thấy tội nghiệp, nhào vô comment rủ đi ăn cái im lặng hoặc trả lời: "Tối nay tao có hẹn con Hồng đi ăn cháo lòng, trưa tao lỡ thưa với má đi thăm ba, tối chạy qua thăm Lan, rồi lang thang với thằng Điệp...". Ha ha...
|
Một bộ phận người Việt trẻ thời nay thích khoe khoang thành tích uống bia rượu. (Ảnh minh họa)
8. Đăng bức ảnh gây ngỡ ngàng giới "Tửu nhi" (từ này Kyo mới nghĩ ra để nói đến các bạn còn non trẻ mà thích khoe thành tích uống bia rượu) với hàng loạt vỏ bia, gần chục vỏ chai rượu mạnh với caption đầy chiến tích: "Năm nay tửu lượng tăng hay sao mà mới nhâm nhi với thằng bạn có mấy chai mà nó lăn ra ngủ còn mình thì tỉnh queo". Thực tế là vỏ bia vỏ chai gom góp từ mùng 1 đến 12 :)
9. Caption thể loại đổ lỗi cho cái điềm xui đầu năm lên ngôi: "Mới mùng 1 (hay mùng 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 gì đó) ra đường mà xui xẻo dã man vậy đó". Thực tế chuyện cho là xui đó không đáng để kéo cái theo cái điềm xui cho cả năm chỉ vì thất lạc mấy ngàn đồng, đứt đôi giày, nổi mụt mụn, rụng cọng tóc, mẻ cái miếng vôi răng :) mà làm nghiêm trọng như bị giựt nợ cả chục tỉ đồng :)
10. Caption đầy tình cảm gia đình thiêng liêng truyền thống, hình ảnh đứng tạo dáng với ông với bà, tự sướng với con với cháu, nhận lì xì xong cái là biến đâu mất tiêu, mà hình đăng ngập tràn Facebook với nội dung: "Tết ở bên gia đình là vui nhất hạnh phúc nhất..." Đố mà đến nhà tìm gặp nó!
|
Mấy năm nay Ngày lễ Tình nhân mỗi năm thường đúng dịp Tết nên trình độ sống ảo ngày càng cao... (Ảnh minh họa)
11. "Đường phố Sài Gòn thật trống trải, thoải mái và bình yên ghê... Thích không khí này lắm..." Nhưng thực tế là lòng chán nản vô biên vì hàng quán, beer club, bar, lounge quán xá, để tụ tập đều đóng cửa dài hạn mùa lễ Tết.
12. Đăng hình hợp lớp với nội dung rực rỡ ngày hội ngộ: "Lâu lắm mới gặp được đám bạn tri kỷ thời đi học. Vui quá trời quá đất, mừng là đứa nào cũng thành công và hạnh phúc". Thực tế, gặp nhau tranh thủ khoe khoang, ai khoe đậm là bị ganh trong lòng, còn không thì mạnh ai nấy cầm cái iphone, ipad tự sướng nhau vài kiểu ảnh, hỏi thăm nhau mấy câu mạnh ai nấy đi giải sầu :) qua mặt vợ con ở nhà he he.
13. Mấy năm nay Ngày lễ Tình nhân mỗi năm thường đúng dịp Tết nên trình độ sống ảo ngày càng cao: "Tay chân bạn bè" có thể là "vật thế thân" cho các thánh FA (cô đơn) mượn để cầm nắm chụp post Facebook với caption: "Nắm tay/chân thật chặt giữ tay/chân thật lâu... đi đến cuối chân trời góc biển". Còn không thì chụp những món quà cáp có hình trái tim, chữ Love, được tặng từ năm nảo năm nao, mượn hoặc lấy của bất cứ ai xung quanh có thể, chụp post lên với caption đầy hãnh diện: "Quà Valentine thật ngọt ngào của em nè". Thực tế là muốn làm cho bằng chị bằng em, hoặc chỉ vì thấy con nhỏ bạn đăng hình món quà bồ nó mới tặng nên đem lòng sanh hận. Ha ha...
|
Kyo York được cộng đồng mạng cảm thán là "sao người Mỹ mà hiểu tường tận người Việt quá!"
Nói nghe nè, còn những thánh nào đang ế, giả sử thể giới không có ngày Valentine thì thánh vẫn ế dài cổ ra nha, nên đừng có lên Facebook mà Than Văn Thở, Buồn Thị Bã viết caption kiểu "Buồn quá không có gấu đi chơi như người ta" này kia nha ... Tui trù cho ế cả năm đó nha ;) . Ha ha...
Cuối bài viết, anh chàng vui tính còn "khuyến mãi" thêm cho "dân tình" "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" kèm theo chú thích cẩn thận: "Hình chụp chung với Gấu người ta lấy hên :) (ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên). Joking. By Kyo York. (Đùa cho vui. Viết bởi Kyo York)".
"Đáp lễ" lại Kyo York, cư dân mạng để lại không ít bình luận thú vị, đáng yêu và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam ca sĩ tài năng, "Tây gốc mà hiểu ta còn hơn cả người ta":
+ Út Xì Tin: Kyo lấn sân qua hài được đó. Nói quá hay, quá vui luôn. Chúc Kyo năm mới mau có bồ để không phải chụp hình ké với gấu nhà người ta nữa nha. Kkk
+ Thanh Hoa: Kyo York giỏi lượm lặt quá và rất đúng rất chuẩn và viết văn rất hay. Sao mà giỏi quá vậy. Bái phục luôn Kyo.
+ Kim Hue: Chuẩn quá! Ai cũng biết mà k ai ngồi ghi lại rồi up lên như anh hết.
+ Ngân Anh Tạ Nguyễn Anh: Thật là dễ thương, anh nói vậy chắc thiên hạ tứ phương nhột tứ chi tứ phía.
+ Tuananh Pham: Kyo York ah, tui thích cái tính nói thật của anh đó, đúng thực tế y boong. Giờ toàn thấy sống ảo nhiều!
+ Do Quynh Nhu: Với em mấy ngày Tết vui lắm anh ạ. Em không sống ảo như những bạn có điện thoại xịn. Được về quê ăn Tết cùng gia đình hạnh phúc lắm anh Kyo ạ...
+ Kim Liên Phan: Kyo York người Mỹ mà Việt hơn cả Việt. Bài viết rất vui và chuẩn, ngưỡng mộ bạn trẻ US.
+ Trinh Nguyen: Hài hước quá anh, đọc cười mún xỉu. Công nhận anh cũng rành mấy vụ này thiệt!
+ Kim Oanh: Ui chu choa sao người Mỹ mà hiểu tường tận người Việt quá zậy trời!
| Đi xa hơn mục đích giải trí, tính chất cảnh báo, phát hiện trong bài viết của Kyo York phần nào khiến tất cả chúng ta đều phải giật mình khi bị "vạch áo" nhẹ nhàng, thấm thía mà sâu cay. Nguyên nhân là bởi vì nó nêu bật lên được vấn đề hết sức thời sự: phong cách "sống ảo" gây nhiều hệ lụy khôn lường của người Việt trẻ. Đáng chú ý, mới đây, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương cũng nhận định: "Người Việt trẻ cần bớt sống ảo và nên học cách mưu sinh". Bà Hương đánh giá: "Mạng xã hội có hai mặt. Mặt tích cực của nó là tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn thế giới để cho chúng ta có thể quan hệ, biết được suy tư, tình cảm của con người, của nhân loại. Rồi một mặt tích cực nữa là nó giúp chúng ta tập trung những người trẻ lại về một phong trào, chẳng hạn phong trào tình nguyện, phong trào hy sinh, phong trào thiện nguyện nào đó, tập trung rất nhanh. Rồi thứ ba là nó giúp con người giải đáp những thắc mắc mà bản thân một mình anh không tìm thấy, anh có thể tìm thấy những người bạn ở đó. Nhưng bên cạnh đó thì nó lại có rất nhiều hệ lụy, vì nó là một thế giới ảo cho nên là nó dễ cho người hay ảo tưởng về mình. Anh hùng bàn phím có những người nghĩ là mình nổi tiếng vì mình đã trở thành một người được Facebook hô hào, vì thế mới có những hiện tượng như Bà Tưng, Lệ Rơi. Tưởng là nổi tiếng nhưng đó thực sự là hiện tượng tai tiếng. Con người thực sự không ai sống bằng thế giới ảo được mà chúng ta phải sống trong thế giới thật, phải giúp đỡ những con người thật". |
Thủy Chinh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
TS.Nguyễn Ái Học: Hy vọng cảm hứng “thực học” sẽ luôn lan tỏa
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Đọc nhiều
[Video] Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Trải nghiệm an toàn tại Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




