Hai vợ chồng bị kẻ lạ mặt sát hại ở Hưng Yên: Lời kể của cha mẹ già chứng kiến vụ việc ngay trước mắt
Theo ghi nhận của PV, trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm đã được lực lượng chức năng hoàn tất. Tại gia đình nạn nhân đang chuẩn bị lễ tang và cảnh tang thương diễn ra khiến nhiều người địa phương không khỏi xót xa, đau đớn thay.
|
Gia đình đang làm lễ tang cho các nạn nhân
Chia sẻ với PV, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Tr.) cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc ông đang ngủ say thì giật mình nghe tiếng bé Sơn (16 tuổi, con trai nạn nhân) từ phòng khách (cách vài mét) gọi vọng sang với giọng thất thanh rằng; "Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông bà cứu cháu".
|
Ông Lạc đau đớn nhớ lại giây phút sợ hãi
Nghe thấy vậy, ông Lạc lập tức chạy xuống tìm hiểu: "Tôi chết lặng khi vừa bước vào phòng ngủ của vợ chồng con trai. Lúc ấy không thể hình dung ra cảnh tượng nào và sợ hãi. Mặc dù thấy một đối tượng đang đâm con dâu. Cùng với đó là cháu Sơn cũng gào khóc và cầm dao để vào bênh bố mẹ nhưng tôi kịp phản xạ không cho cháu lao vào vì sợ đối tượng manh động giết tiếp cháu tôi", ông Lạc sợ hãi.
Theo ông Lạc, khi kẻ lạ mặt thấy bị lộ liền chạy ngược ra và chạm mặt ông nhưng tên này đã đẩy ông Lạc ngã vào một góc sân. Vụ việc diễn ra chỉ chừng 5 phút. Toàn bộ quá trình gây án, đối tượng không lên tiếng
"Tên này rất hung hãn và khỏe. Sau đó tên này cầm theo hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào chạy thoát.", ông Lạc kể
Cùng chứng kiến sự việc diễn ra ngay trước mặt mình khi cùng chồng chạy sang cứu gia đình con trai, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Tr.) vẫn chưa hết hoàn hồn. Sau đó, bà Thành nhớ lại một chút hình ảnh của nghi phạm và kể: "Sự việc diễn ra quá nhanh, sợ quá tôi không tin và cũng không nghĩ đó là thật... Hắn cao tầm 1m70, đội mũ lưỡi chai màu đen" - Bà Thành kể lại trong sự sợ hãi.
|
Người thân xót xa đến chia buồn
Nói thêm về sự việc, đến bây giờ cả ông Lạc và bà Thành đều không thể hiểu nguyên nhân lại xảy ra tại ngôi nhà vợ chồng con trai vốn có cánh cổng và tường rào đầy đủ.
Bà Thành cho hay, tuy ngôi nhà nằm cạnh đường liên thôn nhưng gia đình bà đêm nào cũng khóa trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ.
Người thân xót xa về cái chết của hai nạn nhân
Người thân xót xa về cái chết của hai nạn nhân"Rất có thể đối tượng đã đu theo cành cây nhãn để trèo qua tường để vào nhà, có thể là nhằm mục đích trộm cắp hoặc nào đó nhưng bị phát hiện thì liền manh động", người thân của nạn nhân nhận định.
|
Ngôi nhà nằm cạnh đường và bức tường cao 2 mét, bên cạnh có cây nhãn
Trước đó, khoảng 23h đêm ngày 16/8, người dân tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xôn xao vụ án mạng khiến hai vợ chồng tử vong.
Người thân của nạn nhân nhớ lại, vào thời điểm trên, một đối tượng nam giới bịt mặt đã đột nhập vào nhà riêng của vợ chồng anh Đặng Văn Tr. (41 tuổi) đang nằm ngủ rồi ra tay sát hại cả hai.
|
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường
Mặc dù vào thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ đẻ anh Tr., cùng hai con của nạn nhân ở trong ngôi nhà trên. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.
Nhận được tin báo, công an thành phố Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Trưa ngày 17/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ án mạng trên và cho biết, hiện đơn vị đang truy bắt đối tượng gây án.
Minh Ngọc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần
Đọc nhiều
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nguyên tắc Méndez: Tăng tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình điều tra
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
COV và ADRA hỗ trợ 365 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Huế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






