Đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong đám cháy trên đường Đê La Thành
Chiều 24/9, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết, hôm nay, cơ quan giám định đã có kết quả giám định ADN, xác minh chính xác danh tính 2 nạn nhân tử vong được tìm thấy trong khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng") gần Bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo đó, mẫu ADN của 2 thi thể trong vụ cháy trùng khớp với mẫu ADN của bệnh nhi sinh non đang được điều trị trong Bệnh viện Nhi Trung ương.
Vụ hoả hoạn khiến 2 vợ chồng người Phú Thọ xuống chăm con tử vong.
Danh tính các nạn nhân là chị Hà Thị L. (41 tuổi) và anh Tạ Văn T. (45 tuổi), trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đưa con sinh non lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trước đó trong cuộc họp với Giám đốc các Sở Y tế, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình, Công an quận và Bệnh viện Nhi Trung ương Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cũng giao sở LĐ,TB&XH cùng UBND quận Ba Đình ngay sau khi có kết quả giám định ADN xác định rõ danh tính nạn nhân, sẽ triển khai hỗ trợ gia đình kinh phí hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ thành phố và quận hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi nạn nhân và bố trí xe đưa các nạn nhân về quê an táng.
Thông tin với báo chí, anh Tạ Đình Thông, em trai nạn nhân Tạ Văn T. cho biết, khoảng 11h trưa 24/9 gia đình nhận được thông báo của UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình và cả Công an phường Ngọc Khánh, thông báo về việc xét nghiệm thủ tục pháp y 2 nạn nhân vụ cháy Đê La Thành đã hoàn tất.
Người thân tiếc
Qua đó xác định đúng là anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và vợ là Hà Thị Lành (SN 1977) cùng trú tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, chính là 2 thi thể tìm thấy ngày 21/9 tại vụ cháy. Qua đó thông báo gia đình trong chiều 24/9 xuống làm thủ tục nhận thi thể người thân.
“Khoảng 15h chiều khi gia đình xuống tới nơi thì phía cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn tất thủ tục nên gia đình chưa thể nhận lại thi thể người thân. Sau khi nhận lại thi thể anh chị tôi sẽ được hỏa táng và đưa về an táng tại quê nhà. Đến hôm nay đã là 8 hôm rồi…”, anh Thông chia sẻ.
Hiện tại, người nhà nạn nhân đang chờ hoàn thiện thủ tục để đưa hài cốt hai nạn nhân về quê tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.
Xuân Hòa