Cuộc gọi cuối cùng của thiếu niên 16 tuổi hé lộ danh tính hung thủ giết người
Thứ Sáu vừa qua tại toà án tối cao New South Wales, Aymen Terkmani, 24 tuổi, đã bị buộc tội trong vụ sát hại và tấn công tình dục cậu thiếu niên Mahmoud Hrouk, 16 tuổi, theo tin đưa trên ABC News. Án mạng xảy ra vào ngày 16/5/2015 tại khu ngoại ô Fairfield East, thành phố Sydney, Úc.
Bà Maha Dunia, mẹ nạn nhân, kể lại khi đó bà đang nằm trên giường, còn Mahmoud chuẩn bị ra ngoài đi làm thêm lúc 5.30 sáng ngày 16/5. Cậu bé hỏi mẹ: "Mẹ có cần con làm gì trước khi đi không?"
Bà nói không và Mahmoud rời khỏi nhà – đó cũng là lần cuối cùng bà Dunia nhìn thấy con trai mình còn sống.
Bà Dunia gọi điện cho Mahmoud vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó để bảo cậu về nhà, cậu bé đáp mình đang ở cùng một người bạn và sẽ về nhà bằng xe đạp.
Trong cuộc gọi lần thứ hai, bà Dunia nói: "Không cần đi xe đạp nữa, mẹ sẽ tới đón con."
Khi đó Mahmoud thì thầm qua điện thoại "Mẹ, con đang ở với Aymen, bạn con Aymen" rồi đọc tên 2 con phố khác nhau và đột nhiên điện thoại bị cúp.
Lo lắng cho cậu bé, cả nhà Mahmoud đã lập tức ra ngoài ngay trong đêm để tìm kiếm ở các khu vực lân cận. Trong khi tìm kiếm, bà Dunia nhìn thấy xe đạp của con trai mình ở bên ngoài nhà bị cáo Terkmani. Cha của Mahmoud đã tìm đến nhà Terkmani lúc 4 giờ sáng và hỏi về tung tích của con trai mình.
Thoạt đầu, Terkmani bảo "không biết ai là Mahmoud cả", nhưng sau khi bị tra hỏi liên tục hắn nói rằng đã gặp Mahmoud lần cuối lúc 7.30 tối, sau khi cả hai dùng bữa tại nhà hàng McDonald.
|
Ngôi nhà hoang nơi thi thể nạn nhân được phát hiện
Sáng hôm sau, thi thể của cậu bé 16 tuổi được tìm thấy ở một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đó, nằm giữa vũng máu. Nửa thân dưới của nạn nhân bị lột trần và khắp người đầy thương tích. Xung quanh thi thể còn phát hiện một chiếc máy nướng bánh mì và chày cán bột, xác định là hung khí dùng để đánh nạn nhân.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong người Mahmoud có tàn dư của thuốc lắc, nạn nhân có dấu hiệu bị đánh đập hết sức tàn bạo, siết cổ, và xâm hại tình dục. Các vết thương bao gồm nứt sọ, tổn thương não, gãy xương, gãy hốc mắt, vỡ phổi và nhiều chấn thương bên trong khác.
Bị cáo Terkmani bị tuyên án 45 năm tù giam với ít nhất 33 năm không ân xá.
Anh Phương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




