Chùm ảnh: Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở tại Hà Nội và Sài Gòn trước thềm Trung thu
Cứ mỗi dịp Trung thu là người người nhà nhà lại náo nức, từng con phố, xóm làng lại nhộn nhịp tiếng trống lân rộn ràng. Ai cũng háo hức bởi Trung thu là Tết Thiếu nhi, nhân dịp này những đứa trẻ sẽ được người lớn tặng quà, nhiều gia đình sẽ cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, và trên đường phố, những cửa hàng bày bán đồ chơi, vật phẩm Trung thu cũng "vào mùa" đắt khách.
Và như một lẽ tự nhiên, tối và đêm 14 thường là thời gian lý tưởng nhất để mọi người cùng nhau xuống phố, đổ ra các ngả đường, các nhà văn hóa nhân dịp Trung thu. Còn vào đêm chính Rằm, mọi người ai cũng đều bận rộn phá cỗ cùng gia đình, nhiều hàng quán cũng đã lui về ngơi nghỉ, sự náo nhiệt do đó có lẽ cũng giảm đi ít nhiều.
Tại Hà Nội, phố Hàng Mã chính là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ ghé chơi nhất vào dịp Trung thu hàng năm. Từ nhiều ngày trước, con phố này đã đón lượng khách đến tham quan và mua sắm rất lớn, tình trạng ùn tắc và chen chúc diễn ra thường xuyên.
|
Tối ngày 14/8, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến đêm Rằm Trung thu, lượng khách tại phố Hàng Mã vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi (Ảnh: Phương Thảo).
|
Những con phố lân cận cũng được "hưởng xái" sự đông đúc đến nghẹt thở của phố Hàng Mã (Ảnh: Phương Thảo).
|
Nhiều gian hàng bày bán ngay giữa đường, người đi bộ nối gót nhau nhích từng bước trong "biển người" giữa lòng Phố cổ (Ảnh: Phương Thảo).
|
Phố Hàng Mã là nơi bày bán đủ thứ đồ chơi, vật phẩm phục vụ Trung thu (Ảnh: Phương Thảo).
|
Các mặt hàng lồng đèn, đồ chơi phục vụ Trung thu năm nay được đánh giá là đa dạng về mẫu mã, hình thức, giá thành dao động từ vài nghìn đồng cho đến..."trên trời" (Ảnh: Phương Thảo).
|
(Ảnh: Phương Thảo)
|
Những chùm bóng bay khổng lồ, hình thù dễ thương, nhiều màu sắc "bay" là là ngay trên đầu người đi bộ (Ảnh: Phương Thảo).
|
Dù biết sẽ đông đúc, nhiều gia đình vẫn chọn nơi đây để đưa con em đến tham quan, vui chơi và mua sắm (Ảnh: Phương Thảo).
|
Đứa trẻ được bố kiệu lên cổ khi di chuyển trong dòng người tấp nập tại phố Hàng Mã (Ảnh: Phương Thảo).
|
Một bé trai không giấu nổi sự vui sướng khi được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích (Ảnh: Phương Thảo).
|
Dù đông đúc, chật chội nhưng nhiều bạn vẫn tươi cười, hòa mình vào không khí náo nhiệt (Ảnh: Phương Thảo).
Nếu như người dân ở Hà Nội tấp nập đến phố Hàng Mã thì ở TP. HCM, nhiều bạn trẻ và gia đình lại chọn Phố lồng đèn Lương Nhữ Học tại quận 5 làm điểm đến vui chơi tối ngày 14 Âm lịch.
|
Khoảng 20h, lượng người đổ về đông nhất khiến tuyến đường Hồng Bàng giao với đường Lương Nhữ Học kẹt cứng. Hàng nghìn phương tiện ùn ứ nối đuôi nhau trên đường Hồng Bàng (quận 5) khiến CSGT phải vất vả điều tiết giao thông (Ảnh: Tứ Quý).
|
(Ảnh: Tứ Quý)
|
Do hàng nghìn người đổ về cùng thời điểm nên hàng chục bãi giữ xe quanh Phố lồng đèn phải hoạt động hết công suất, để xe máy tràn luôn xuống lề đường. Các nhân viên giữ xe phải dùng loa phát để kêu gọi, thông báo cho nhau vì bãi xe kéo dài (Ảnh: Tứ Quý).
|
Trong khi đó, khu bên trong của Phố lồng đèn thì chật kín người, không thể nhúc nhích. Nhiều người muốn đi vào chụp ảnh phải chen nhau toát mồ hôi (Ảnh: Tứ Quý).
|
(Ảnh: Tứ Quý)
|
Trẻ em đi chơi trung thu phải ngồi lên vai bố mới có thể đi được giữa biển người (Ảnh: Tứ Quý).
|
Không ít trẻ em tỏ ra mệt mỏi vì người lớn đi chơi trung thu còn đông hơn các em nhỏ (Ảnh: Tứ Quý).
|
(Ảnh: Tứ Quý)
|
(Ảnh: Tứ Quý)
|
(Ảnh: Tứ Quý)
|
Cảnh tượng nhà nhà bồng kiệu con lên cổ di chuyển trên phố khiến nhiều người không khỏi bật cười (Ảnh: Tứ Quý).
|
Dù vậy tại con phố Lương Nhữ Học, những hoạt động mua bán, giải trí diễn ra đa dạng và nhộn nhịp (Ảnh: Tứ Quý).
|
Nhiều ngôi nhà trên phố được trang hoàng lồng đèn lộng lẫy, đẹp mắt (Ảnh: Tứ Quý).
|
Các hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người quan tâm (Ảnh: Tứ Quý).
|
Cũng như tại phố Hàng Mã, nơi đây cũng bày bán nhiều món đồ chơi đẹp, mẫu mã đa dạng (Ảnh: Tứ Quý).
|
Dịch vụ vẽ tranh nghệ thuật cũng được nhiều người lựa chọn để lưu giữ kỷ niệm về một mùa Trung thu sắp qua (Ảnh: Tứ Quý).
Phương Thảo - Tứ Quý
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





