Cái tát "tẩy chay" và điều Hoài Linh phải công nhận về Trấn Thành
Bị cấm trên đài truyền hình Vĩnh Long và hạn chế xuất hiện trên VTV, đó là hình phạt khá nặng đối với bất cứ nghệ sĩ nào đang hoạt động trong làng giải trí, nhất là với Trấn Thành, một người thường xuyên góp mặt trong gameshow của các nhà đài.
Không ít người hả hê khi nghe tin này vì họ chẳng mấy ưa Trấn Thành sau vài phát ngôn chẳng lọt tai và có phần tự mãn của anh.
Gần đây nhất là yêu cầu hãy tắt tivi nếu thấy Trấn Thành diễn hài nhảm. Đối với nhiều người, đó là một sự tự phụ và không biết điều của người vốn dĩ sống bằng tình yêu thương của công chúng.
Nhưng cũng có người thương, họ buồn thay anh bởi sự nghiệp đang lên thì bị chững lại. Rồi sóng gió này chẳng biết bao lâu nữa mới qua và khi nó qua đi, liệu Trấn Thành còn được trọng dụng như trước.
Song, dù thương hay ghét thì có những sự thật vốn dĩ chẳng thể phủ nhận được và biết đâu nhờ đó, danh hài lại được mở rộng cửa chào đón.
Có tài năng
Trấn Thành không phải con nhà nòi, cũng chẳng phải là người được ai đó nâng đỡ, những gì anh có được ngày hôm nay phần lớn là do cố gắng. Có thể cũng vì lẽ này mà Trấn Thành khá tự tin, đôi khi có phần kiêu ngạo, một phần lý do của những phát ngôn khó đỡ.
Anh đi lên từ con số không, từ những ngày tự mở băng rồi tập theo cho đến những khi vạ vật bên ngoài sân khấu để tìm cơ hội lên diễn.
Ngày ấy, Trấn Thành đến với nghề bằng cả đam mê và chẳng toan tính thiệt hơn. Có thể bây giờ, những tính toán đã bắt đầu xuất hiện nhưng trên sân khấu, anh vẫn có thể cùng khóc, cùng cười với vai diễn, đó vẫn là điều đáng trân trọng.
Trấn Thành diễn hài có lúc lố, cũng có lúc quá đà nhưng linh hoạt như anh trên sân khấu, đâu phải ai cũng làm được. NSƯT Hoài Linh công nhận điều này và tất cả những người chơi trong Ơn giời cậu đây rồi đều cảm thấy lo lắng nếu lọt vào phòng của anh.
Còn với nghề MC, anh là một trong những người dám phá vỡ những quy tắc chuẩn mực khô cứng để mang lại một làn gió mới. Sự lắm lời của Trấn Thành đôi lúc khiến khán giả đau đầu nhưng nhiều hơn hết, mỗi lần bước lên sân khấu với vai trò dẫn dắt, danh hài mang đến một không khí khá thoải mái cho cả người chơi lẫn người xem truyền hình.
Đó là chưa kể đến sự hiểu biết sâu rộng của anh. Có thể sự lắm lời sẽ khiến người khác cảm thấy anh hay khoe chữ nhưng như thế mới thấy, Trấn Thành đến với nghề nghiệp một cách có đầu tư chứ chẳng phải quân cờ, được chỉ đâu thì đánh đó.
|
Và ít nhất, trong vai trò một nghệ sĩ, anh biết "cởi đôi giày dơ bẩn ở bên ngoài rạp hát" để lúc nào cũng hoàn thành vai trò của bản thân một cách tốt nhất. Ở trên trang cá nhân, trong những bài phỏng vấn trên báo chí, Trấn Thành có kể lể, có bức xúc nhưng khi là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, anh chỉ biết hết mình.
Thế nên nếu bỏ qua anh, e rằng đó là một sự phí phạm.
Biết xin lỗi
Lẽ dĩ nhiên, không phải với mọi sai lầm, lời xin lỗi đều có tác dụng nhưng đối với trường hợp của Trấn Thành, mọi thứ có lẽ chấp nhận được. Chẳng ai muốn nhìn thấy một nghệ sĩ đang còn muốn cống hiến phải chịu cảnh quanh quẩn xó nhà, nhìn những người bạn đồng nghiệp mà ngơ ngẩn.
Chúng ta chỉ đang dị ứng với hài nhảm chứ không phải với tài năng của một nghệ sĩ. Nếu thấy Trấn Thành diễn hài nhảm, hãy thẳng tay mà gạt bỏ, thẳng miệng mà chê bai để anh biết sai mà dừng, biết xấu mà sửa chứ đừng tiệt đường kiếm cơm của nghệ sĩ.
Huống gì, để mọi chuyện đi đến thời điểm này, lỗi nào của riêng anh. Sự dễ dãi ấy còn đến từ khán giả và cả nhà đài. Chính sự yêu thương và ủng hộ của số đông đã góp phần khiến Trấn Thành nghĩ rằng, những gì anh làm vẫn ở định mức chấp nhận được cho đến khi xuất hiện lệnh cấm.
Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực anh sau khi nghe tin dữ, trong đó Cát Phượng có nói rằng không có truyền hình Vĩnh Long thì có kênh truyền hình khác, chẳng có gì phải sợ.
May mắn là Trấn Thành không hề có suy nghĩ này, ngược lại, anh còn tiếp nhận lệnh cấm với một thái độ khá tích cực.
Điều này cho thấy danh hài đã nhìn nhận được những điều không đúng của bản thân và "cái tát" lần này đã giúp anh tỉnh ngộ. Dù có thể muộn màng nhưng bất cứ sự chạy lại nào cũng đáng được đón nhận.
Ngân An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




