e magazine
Bài 2: Từ chiến binh trở thành "sứ giả hoà bình"

08:00 | 28/06/2022

Những cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, họ vừa là “bác sĩ” của những nỗi đau chiến tranh, vừa là cánh chim chuyên chở khát vọng hoà bình…

BÀI 2

TỪ CHIẾN BINH TRỞ THÀNH "SỨ GIẢ HOÀ BÌNH"

Những cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, họ vừa là “bác sĩ” của những nỗi đau chiến tranh, vừa là cánh chim chuyên chở khát vọng hoà bình.

Bài 2: Từ chiến binh trở thành "Sứ giả hoà bình"
Ảnh trái: Matthew Keenan chơi bóng cùng các em tại Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng.
Ảnh phải: Matthew Keenan tại căn cứ quân sự của Mỹ tại Đà Nẵng năm 1971.

"Bác sĩ" của chiến tranh

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, các cựu chiến binh Mỹ và các nhà phản chiến đã lên tiếng chỉ trích các chính sách khắc nghiệt của Mỹ. Ngoài các cuộc biểu tình, một số người đã tự nhận mình là “đại sứ của nhân dân” và hỗ trợ người Việt Nam vực dậy sau chiến tranh.

Bài 2: Từ chiến binh trở thành "Sứ giả hoà bình"

Charles "Chuck" Searcy (trái) và một người khuyết tật tại Xưởng Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, một trong những cơ sở được dự án RENEW tài trợ, năm 2018 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là một trong những “đại sứ của nhân dân”, Chuck đã làm việc với nhiều tổ chức vì hòa bình của người Mỹ gốc Việt. Với tư cách là Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình Chương 160, Chuck đã phát huy các nguồn lực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam như Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập ngày 18/3/1998 tại làng Vân Canh, nay thuộc huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Dự án là kết quả hợp tác giữa cựu chiến binh Việt Nam với cựu chiến binh và một số tổ chức vì hòa bình ở 6 nước: Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Canađa và Anh dựa trên ý tưởng của ông Geogeo Mizo (sinh năm 1945, mất năm 2002, tham gia quân đội Mỹ từ năm 1963-1966).

George Mizo cũng là một cựu binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trước khi chống chọi với căn bệnh ung thư vào năm 2002 ở tuổi 56, George đã xây dựng Làng Hữu nghị - một không gian để các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam được trị liệu vật lý, dạy nghề và duy trì đối thoại với các nạn nhân chất độc da cam Mỹ. Chuck, Matthew và những cựu chiến binh Mỹ khác tiếp tục thực hiện di sản của George Mizo bằng các công việc tình nguyện tại Làng Hữu nghị, giúp đỡ những trẻ em bị dị tật bẩm sinh.

Chuck hiện đang là Chủ tịch Cựu chiến binh vì hòa bình Chương 160 có trụ sở tại Hà Nội. Tổ chức Cựu chiến binh vì hoà bình thành lập năm 1985 tại Mỹ, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có vai trò hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và cựu chiến binh. Tổ chức hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Canada, Pháp, Ba Lan, Palestin...

Chuck và Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình Chương 160 cũng đã làm việc với Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, tổ chức của anh đã hỗ trợ cứu trợ bão lụt ở các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Chuck vẫn tận tâm chữa lành vết thương chiến tranh. Hiện tại ông đang làm cố vấn quốc tế cho Dự án RENEW, một tổ chức nhằm loại bỏ bom mìn còn sót lại ở Việt Nam được thành lập năm 2001. Ngoài rà phá bom mìn, RENEW cũng cung cấp cho người dân địa phương kiến ​​thức về những việc cần làm nếu họ gặp phải bom mìn.

Kể từ khi thành lập, tổ chức đã gỡ bỏ và tiêu hủy an toàn hơn 105.000 vật liệu nổ và thu dọn 9,3 triệu mét vuông để phát triển. Trong khi tự hào về công việc tốt của RENEW, lý do tổ chức này nhắc nhở Chuck về sự bất cẩn của Mỹ đối với Việt Nam trong suốt cuộc chiến.

“Tất cả các nhân viên của RENEW đều sinh ra sau chiến tranh”, Chuck nghiêm nghị nói. “Họ phải chịu trách nhiệm mà thế hệ chúng tôi đã ‘rải lên’ cho họ”. Đầu tư cho sự phát triển tích cực của thế hệ trẻ Việt Nam, Chuck, Matthew và hàng chục cựu binh Mỹ khác đang sinh sống tại Việt Nam cùng nhau làm việc để trao tặng hơn 200 chiếc xe đạp cho trẻ em nông thôn, cộng đồng dân tộc thiểu số để các em đến trường một cách an toàn. Thông qua việc tặng xe đạp cho họ, các cựu chiến binh Mỹ đang đảm bảo thế hệ tiếp theo của Việt Nam được giáo dục tốt và sẵn sàng đón nhận một thế giới luôn thay đổi.

Bài 2: Từ chiến binh trở thành "Sứ giả hoà bình"

Chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn do các cựu binh Mỹ, trong đó có Matthew Keenan tổ chức tại Quảng Ninh năm 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những chiếc xe tiến về yêu thương

Dự án nhân văn này đã dẫn đến một dự án khác - GlobalTalk. Để giúp gây quỹ cho dự án xe đạp, Matthew đã nhận được sự giúp đỡ từ trường trung học cũ của mình - Trường trung học nam sinh St. Raymond. Sau khi làm việc với các nhà giáo dục ở Đà Nẵng và Thành phố New York, Matthew đã thành lập GlobalTalk, một diễn đàn trực tuyến trong đó thanh thiếu niên Việt Nam có thể nói chuyện với học sinh của St. Raymond.

Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, chương trình trao đổi ngôn ngữ này nhằm mục đích giúp học sinh Việt Nam thêm tự tin khi nói tiếng Anh, đồng thời giúp học sinh Mỹ hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam. Bằng cách kết nối hai quê hương của mình, Matthew xây dựng diễn đàn cho đối thoại hòa bình giữa thế hệ tiếp theo của Việt Nam và Mỹ.

Matthew nói: “Các cô gái Mỹ rất thích tìm hiểu về áo dài Việt Nam. Họ nói về âm nhạc, khiêu vũ và các loại hình giải trí khác nhau. Trong khi đó, nam giới lại thích thể thao và trò chơi điện tử hơn”.

Trong những năm tháng tuổi trẻ, Matthew chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở lại Việt Nam, càng không nghĩ đến việc xây dựng một cuộc đối thoại hòa bình giữa các thế hệ tiếp theo của người Mỹ và người Việt Nam.

Bài 2: Từ chiến binh trở thành "Sứ giả hoà bình"

Matthew Keenan (trái) hướng dẫn bạn trẻ Việt Nam về chương trình Global Talk, năm 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Matthew nói: “Khi các cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, họ nhìn đất nước dưới một góc nhìn khác. Họ thấy hòa bình, họ không nghe thấy trực thăng và máy bay phản lực bay qua đầu mình. Đất nước này đang lành lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trở lại nhưng khi tôi đã quay lại rồi, tôi biết mình có thể gắn bó với các thế hệ cả trẻ và già, cho họ thấy thiện chí”.

Bài 2: Từ chiến binh trở thành "sứ giả hoà bình"Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng cho biết: Từ khi Hội Nạn nhân chất độc da cam được tách ra từ Hội Chữ thập đỏ thì các cựu binh Mỹ, đặc biệt là Tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình Chương 160 đã thường xuyên quan tâm đóng góp. Trước khi dịch bùng phát, tổ chức hàng năm đều đưa các cựu binh Mỹ đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Các cựu binh tích cực tham gia giao lưu và hỗ trợ cho nạn nhân da cam tại Đà Nẵng, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho các nạn nhân. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2022, Tổ chức quyên góp 11.000 USD cho các hoạt động hỗ trợ đó. Tổ chức dự kiến sẽ duy trì nguồn kinh phí tương đương trong giai đoạn 2020-2030.

Các cựu binh Mỹ, với tư cách cá nhân, đã đóng góp một phần kinh phí hoạt động cho việc xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho nạn nhân, hỗ trợ xe lăn, xe đạp, thăm các gia đình khó khăn, hỗ trợ thiết bị và dụng cụ học tập và học nghề. Ngoài cung cấp kinh phí, các cựu binh còn kêu gọi bạn bè đóng bàn ghế, xây dựng sân chơi cho trẻ em trong đợt dịch COVID-19.

Nội dung: Glen MacDonald

Đồ họa: Hồng Anh

Chuyển ngữ: Hồng Anh, Huyền Nhung

Bài 3: Thế hệ hữu nghị thứ hai Bài 3: Thế hệ hữu nghị thứ hai
Andrew Wells-Dang, chuyên gia cao cấp tại Viện Hoà bình Mỹ cho rằng: các cựu binh Mỹ là sứ giả hoà bình Việt - Mỹ nay đã cao tuổi và ít dần. Thế hệ tiếp theo đảm nhận sứ mệnh của tình hữu nghị hai nước chính là các bạn trẻ Việt - Mỹ.
Bài 1: Có một Việt Nam độ lượng, thân tình Bài 1: Có một Việt Nam độ lượng, thân tình
Trở lại Việt Nam thời hậu chiến, những cựu binh Mỹ đã không phải e ngại, mặc cảm mà họ còn vui mừng với một Việt Nam rất độ lượng, thân tình đang chìa tay đón họ.
Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời Đại về quan hệ nhân dân hai nước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho rằng: Cựu chiến binh và thế hệ trẻ là những lực lượng quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai bên trong quá khứ, hiện nay và tương lai.

BẢN GỐC TIẾNG ANH

Người cựu binh Mỹ và tình yêu dành cho những đứa con da cam ở Đà Nẵng
Returning to postwar Vietnam, American veterans did not have to be ashamed and guilty, they came to a very warm-hearted, loving Vietnam that greeted them with welcoming arms
Cựu binh Mỹ sám hối về cuộc chiến ở Việt Nam
The American veterans returning to Vietnam are both healers of the wounds of war and envoys who carry the desire for peace.
Matthew Keenan - Cựu binh Mỹ muốn dành nửa cuộc đời với các mái ấm "da cam" Đà Nẵng
Andrew Wells-Dang, a senior expert at the United States Institute for Peace (USIP) said that the American veterans/peace envoys are getting older and fewer. The next generation to develop of friendly relations is none other than the Vietnamese and American young people.

Glen MacDonald

Tin bài liên quan

02 hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh hồi hương

02 hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh hồi hương

Ngày 16/4, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ 2 bộ hài cốt là kết quả của Đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 154 (tháng 2-4/2024).
Đại sứ Marc Knapper: 2023 là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Marc Knapper: 2023 là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đây là phát biểu của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper trong video được Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với báo giới nhân dịp cuối năm 2023 và trước thềm năm mới 2024. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào một tương lai bền chặt trong quan hệ song phương.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Vun đắp niềm tin, hợp tác sâu rộng

Việt Nam - Hoa Kỳ: Vun đắp niềm tin, hợp tác sâu rộng

Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt bước tiến dài trong quan hệ song phương. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực vun đắp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.

Tin mới

Chiến thắng 30/4 trong ký ức bạn bè Mỹ Latinh

Chiến thắng 30/4 trong ký ức bạn bè Mỹ Latinh

Rạng sáng ngày 30/4/1975 theo giờ Nam Mỹ, cậu bé 11 tuổi Jesús Germán Faría Tortosa choàng tỉnh bởi âm thanh “Vietnam ganó, Vietnam ganó” từ phía ngoài.
Helmut Kutin - người cha đặc biệt của hàng nghìn em nhỏ tại các Làng trẻ SOS qua đời

Helmut Kutin - người cha đặc biệt của hàng nghìn em nhỏ tại các Làng trẻ SOS qua đời

Helmut Kutin, nguyên Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế vừa qua đời do bệnh nặng tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 83 tuổi. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một nhiệm vụ duy nhất là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mong mỏi mang đến cho trẻ em một mái ấm yêu thương.

Tin khác

Bình Định xây dựng hai công trình hữu nghị tặng Salavan và Sekong (Lào)

Bình Định xây dựng hai công trình hữu nghị tặng Salavan và Sekong (Lào)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn công tác tỉnh Bình Định đã trao tặng hai công trình hữu nghị là Dự án “Xây dựng Nhà học 3 tầng Trung tâm bảo vệ sức khỏe cấp cơ sở tỉnh Salavan” và công trình Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong với tổng số tiền 30 tỷ VNĐ.
Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của Nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Sa-la-van và Chăm-pa-sắc (Lào) đón Tết.
Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Phiên bản di động