"Yêu mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như người Việt Nam"
Đồng cảm với mất mát của nhân dân Việt Nam
Sáng ngày 26/7, một người phụ nữ tầm 70 tuổi, mặc trang phục tối màu tới Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư, bà lặng lẽ viết vào sổ tang dòng chữ bằng tiếng Trung: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng nhân dân Trung Quốc và Việt Nam! Chúc tình hữu nghị ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ Trung - Việt đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.” (PV dịch). Bà cũng viết thêm một dòng bằng tiếng Việt: “Chúc tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.”
![]() |
| Bà Vu Thục Huệ, 77 tuổi, sống tại Bắc Kinh ghi sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh ngày 26/7. |
Đó là bà Vu Thục Huệ, 77 tuổi, sống tại Bắc Kinh. Trước kia, bà từng làm y tá trong Bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) trực thuộc Bộ Y tế Trung Quốc. Bệnh viện này đã từng thực hiện việc điều trị cho các thương bệnh binh từ miền Nam Việt Nam và các cán bộ trung cao cấp ở các địa phương của Việt Nam. Cách đây chừng 2 tháng, bà đã tới Việt Nam để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bà Huệ chia sẻ: "Nhận được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thông qua Hội hữu nghị Trung - Việt, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Từ lúc biết tin, tôi luôn theo dõi các tin tức về Tổng Bí thư. Với lòng thành kính, tôi quyết định đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng Người.
Vì nhà tôi cách Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khoảng 20 km, ngày thứ 6 dễ tắc nghẽn, đêm qua trời lại mưa to đường trơn trượt nên tôi phải dậy rất sớm. Tôi xuất phát từ lúc 7h kém 10 và đến nơi vào lúc 8h40.
Từng bước chân trên quãng đường đến viếng Tổng Bí thư, tôi mang theo lòng biết ơn và kính trọng. Người đã cống hiến hết mình vì tình hữu nghị và sự phát triển bền vững của hai nước Trung - Việt. Quãng đường từ nhà đến Đại sứ quán không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý, mà còn là hành trình của trái tim, mang theo những tình cảm chân thành nhất của tôi đến tiễn biệt Người".
Trước đó, ngày 25/7, tại Hà Nội, trong đoàn người chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có một cô gái Lào ở độ tuổi 20. Nhiều bạn trẻ Việt Nam – Lào đều biết tới cô gái này bởi trang fanpage Maysaa - Cô Gái Lào khá nổi tiếng ở Việt Nam với 356.000 người theo dõi.
![]() |
| Maysaa (22 tuổi, thứ 2 từ phải sang) cô gái Lào chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Trong trang phục đen, hòa vào dòng người tại đoạn giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông, Maysaa (22 tuổi) cô gái đến từ Lào liên tục đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt luôn dõi vào lối nhà tang lễ. Maysaa cho biết, 10h30 ngày 25/7, cô đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội để dự lễ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Em đi xe máy hết 2 giờ, đợi viếng 10 giờ đồng hồ, nhưng cảm thấy rất xứng đáng khi được vào viếng Bác. Khi viếng, thấy mọi người xung quanh đều khóc em cũng không cầm được nước mắt. Tới đây, em mới hiểu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân dân Việt Nam yêu quý đến nhường nào.
Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô gái Lào nhấn mạnh, ông là người rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và người dân Lào. "Khi còn sống, bác đã hỗ trợ nhân dân Lào rất nhiều. Khi Bác mất, tôi cũng như những người dân ở Lào rất buồn và thương Bác", cô cho biết Lào cũng Quốc tang 2 ngày để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại cổng Nhà tang lễ Quốc gia, cô gái 22 tuổi chia sẻ, bản thân nhớ nhất hai câu nói của Tổng Bí thư: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản/ Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".
Yêu mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như người Việt Nam
Những người đến viếng Tổng Bí thư có nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau, không phân biệt quốc tịch. Họ đến để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với sự ra đi của người lãnh đạo tận trung với Đảng, tận hiếu với dân - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
| Elton Amandio Brito sinh viên người Nam Phi đang theo học ở Việt Nam xếp hàng chờ vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VOV). |
Elton Amandio Brito là sinh viên người Nam Phi hiện đang theo học ở Học viện nông nghiệp đã xếp hàng gần 1 km để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Elton Amandio Brito cho biết: “Tôi đã sống ở Việt Nam 6 năm và rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Tôi yêu mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên đến viếng như người Việt Nam”.
Marvin Everseen và Mika Birchwood (cùng 22 tuổi) là hai du khách đến từ Amsterdam, Hà Lan có mặt ở đầu phố Trần Thánh Tông để chờ đến lượt viếng, bày tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi du lịch khám phá Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, hai anh biết được tin Tổng Bí thư từ trần từ báo chí. Lễ Quốc tang sẽ diễn ra trong 2 ngày nên các anh đã không chần chừ tới Nhà tang lễ quốc gia, muốn được vào viếng như bao người dân Việt Nam khác.
![]() |
| Anh Scott Lee hòa vào dòng người xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Báo Nhân Dân). |
Tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc, anh Scott Lee, 31 tuổi, công dân Hàn Quốc, hiện là giáo viên tại Việt Nam cũng hòa vào dòng người xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biết thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thông qua truyền thông, với nhiều tình cảm với vị lãnh đạo Việt Nam, anh đã quyết định đến tiễn đưa Tổng Bí thư. Anh Lee đã không ngại chờ đợi để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như bao người dân khác.
Anh Min Young Kim, người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam được 7 năm nay đã khóc nấc lên thành tiếng khi đứng trước linh cữu và di ảnh của Tổng Bí thư.
![]() |
| Anh Min Young Kim không giấu nổi nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Báo Nhân Dân). |
Anh nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: “Khi đứng trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đã lặng người một lúc lâu. Tôi không thể kìm nổi nước mắt của mình. Tôi rất yêu Việt Nam, rất yêu con người Việt Nam”.
| Sáng nay (26/7), lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. |
| Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, các tổ chức quốc tế đã gửi các điện/thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Giai điệu hữu nghị” lan tỏa thông điệp đoàn kết và hợp tác quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam








