Vụ nữ sinh lớp 12 bị sát hại với nhiều vết dao đâm: Cách ly người yêu của nạn nhân để lấy lời khai
Bố đi làm ăn xa, về đến nhà thì phải để tang con gái
Chiều 2/12, UBND Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã cùng gia đình tổ chức tang lễ cho em Phạm Thị H. (SN 2000, trú thôn Tân Dân, xã Bồng Khê).
Ngồi bần thần trước cái chết của con gái, anh Phạm Đình Minh (SN 1978, bố nạn nhân) cho biết: "Thời gian này tôi đang đi làm ở Lào, khi nghe tin con gái mất tích từ ngày 29/11 thì tôi lập tức bắt xe về. Nhưng không thể ngờ con tôi bị sát hại dã man như vậy…".
Anh Minh cho biết, vợ chồng anh có 3 người con, trong đó H. là người con gái út. Tính tình H. vốn rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và có học lực rất khá, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến.
"Việc H. có người yêu thì chúng tôi đều biết. Lúc đầu tôi có phản đối, nhưng sau đó nghĩ rằng con mình đã lớn thì không thể ngăn cấm. Vì vậy tôi chỉ khuyên con yêu cũng được nhưng phải chú tâm học tập", anh Minh nói.
|
Anh Minh đau đớn kể lại sự việc
Theo anh Minh, người yêu em H. tên là Quý (SN 1999, người cùng huyện) hiện đang làm thợ hàn. Bình thường Quý cũng thường xuyên đến nhà xin phép đưa H. đi chơi, sau nhiều lần thấy không có chuyện gì xảy ra nên gia đình cũng đồng ý nhưng yêu cầu luôn phải về trước 23h.
Khoảng 12h ngày 29/11, H. nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn mua quần áo với người yêu. Khi ra khỏi nhà, H. quên mang theo điện thoại di động. Đến 12h đêm cùng ngày, gia đình không thấy H. về nên sốt ruột đi tìm.
Sau đó, gia đình đã liên lạc với Quý thì nhận được thông tin Quý đang bị thương khá nặng và đang cấp cứu ở bệnh viện, nên mọi người xuống hỏi thăm.
|
Nữ sinh Phạm Thị H.
Tuy nhiên, Quý nói với gia đình là đã chở H. về lúc 12h đêm, khi đến ngõ vào nhà thì H. xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. Sau đó, Quý nói Quý cũng không biết tung tích của H.
"Nghi ngờ có chuyện nên gia đình đã báo cơ quan công an. Tôi cũng cảm giác như có điềm chẳng lành nên bắt xe về. Không ngờ khi về tới nơi lại phải tổ chức đám tang cho con", anh Minh đau đớn nói.
Cách ly nam thanh niên là người yêu của nạn nhân để lấy lời khai
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể H. vào khoảng 22h ngày 1/12, tại khu vực ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát. Sau khi khám nghiệm tử thi, vào khoảng 5h ngày 2/12, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình.
|
Rất đông bạn bè đã tới đưa tiễn nữ sinh.
Chiều 2/12, gia đình tổ chức đám tang cho em H., rất đông người dân địa phương, bạn bè và thầy cô đã tới đưa tiễn. Đám tang kéo dài cả khu xóm, ai cũng đau đớn trước sự ra đi của nữ sinh khi đang độ tuổi đẹp nhất.
Liên quan đến sự việc, Công an huyện Con Cuông cho biết, hiện phía đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm xong thi thể nữ sinh Phạm Thị H. được phát hiện chết trên đỉnh núi trong Vườn quốc gia Pù Mát trong đêm 1/12.
Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được xác định tử vong đã được một thời gian.
|
Đám tang kéo dài cả khu xóm, ai cũng thương tiếc trước cái chết của nữ sinh này.
Được biết, đường vào vườn Quốc gia Gia Pù Mát cách Quốc lộ 7 khoảng hơn 2km. Do đường vào vườn vắng vẻ nên thường ngày chỉ có các đôi nam nữ hoặc học sinh vào chơi. Tuy nhiên, mấy ngày nay có mưa, không có ai vào vườn chơi nên không phát hiện thi thể của nữ sinh này.
Cơ quan công an nghi ngờ người yêu của nữ sinh này đã ra tay sát hại. Tại thời điểm này, nam thanh niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Vì vậy cơ quan điều tra phải tiến hành cách ly đối tượng để lấy lời khai.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Văn Nguyễn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




