Vì sao bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành suốt thời gian dài mà không ai biết?
Chị Ng. mẹ bé Kh. cho biết, vì còn vướng tình cảm kết nối giữa hai đứa con chung nên anh Nam và chị vẫn còn giữ liên lạc. Thời gian đầu, anh Nam cùng vợ mới vẫn đưa cháu Kh. đến nhà chị Ng. để chơi với ông bà ngoại và em gái.
"Vào thời gian cách đây 4 năm, do có nhiều bất đồng mâu thuẫn, tôi không chịu được cảnh đó nên có nói rằng vợ chồng không còn duyên thì chia tay, nhưng trẻ con không có tội, nên hàng tuần phải cho hai anh em Kh. gặp nhau", chị Ng. nói.
|
Chị Ng. chia sẻ với PV.
Chị Ng. kể tiếp: "Thời gian ban đầu thậm chí cả vợ mới của anh Nam cũng đưa cháu Kh. về như đã thỏa thuận. Con trai tôi không có biểu hiện gì là bị bạo hành, cháu vẫn thường kể chuyện đi học, tới lớp với các bạn rất vui".
Theo chị Ng. dù bé trai được bố nuôi nhưng chị không bỏ mặc cháu Kh. mà luôn quan tâm đến cháu. "Từ tháng 7.2016 đến nay, nghe tin hai vợ chồng Nam đưa con trai tôi đi nơi khác ở, tôi và người thân hốt hoảng đi tìm và mọi cách liên lạc với con nhưng không có kết quả", chị Ng. chia sẻ.
Lý do biệt tăm gần 2 năm
Trao đổi với PV về việc anh Nam cùng vợ mới bỏ đi nơi khác và mang theo cháu Kh., ông Đỗ Xuân Tuấn (anh ruột bà ngoại cháu bé) cho biết, theo những gì từ ông bà thông gia chia sẻ: "Cô con dâu mới (chị Trinh) có mâu thuẫn với mẹ chồng. Cô này vẽ ra viễn cảnh phải cho cháu Kh. học trường quốc tế, phải có cuộc sống đàng hoàng và sung túc hơn nên chuyển đi chỗ khác ở".
|
Bé Kh. tìm lại được sự yêu thương của gia đình sau gần 2 năm.
Chị Ng. cũng xác nhận: "Tôi thắc mắc gọi điện thì anh ta lúc nói đang đi Singapore, lúc lại bảo con đi học trường quốc tế, không có thời gian. Vì nhớ con, tôi đã đi tìm mọi cách...", tuy nhiên chị vẫn tin tưởng con trai không bị bạo hành và được ăn học đàng hoàng.
Cũng liên quan đến sự "biệt tăm" của anh Nam cùng vợ kế và cháu Kh., ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã đến ngôi nhà bố mẹ đẻ của anh Nam để tìm hiểu. Ngay khi mở cửa tiếp xúc PV, người đàn ông giới thiệu là ông nội cháu Kh. nói rằng, ông rất đau lòng vì những gì mới xảy ra.
Theo người này, kể từ khi anh Nam cùng vợ kế đưa cháu Kh. ra ngoài ở riêng, dù rất nhớ đứa cháu đích tôn nhưng không có cách nào liên hệ. Anh Nam cũng không để lại số điện thoại, không thông báo cho gia đình biết đang ở đâu và cũng không có bất cứ một liên hệ nào với gia đình.
Hai vợ chồng không giao lưu với ai
Tối 7/12, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà 5 tầng khu trọ của anh Nam cùng vợ kế và cháu Kh. ở khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
|
Căn phòng trọ của anh Nam khác hẳn với những căn khác.
Thông tin với chúng tôi, anh L. người thuê cùng nhà trọ với Trần Hoài Nam cho biết, ở xóm trọ này ít có người gặp và trò chuyện được với hai vợ chồng Trần Hoài Nam.
"Các phòng trọ khác của nhà trọ đều có song sắt ở cửa và có thể nhìn vào bên trong phòng, nhưng riêng phòng của anh Nam ở tầng 3 được bịt kín và không nhìn được vào bên trong", anh L. nói.
Anh L., cũng cho biết, anh mới gặp cháu Kh. một lần bởi vì hai vợ chồng anh Nam tuy cùng tòa nhà nhưng không giao lưu với ai.
|
Anh Nam thuật lại hành động "đánh dậy" con.
Theo anh L., từng có lần anh này phát hiện tiếng khóc của cháu Kh. nghi là do bị bố đánh: "Một hôm tôi đi làm muộn, vào khoảng 9h sáng đi xuống cầu thang thì thấy có tiếng động lớn và có tiếng cháu bé khóc. Khi xuống tầng 3, tôi có hỏi anh chị làm gì mà để đứa bé khóc quá thế. Ngay lúc đó, có một phụ nữ ngó qua ô cửa chính nói: "Con tôi tôi xót, liên quan gì đến anh"", anh L. khẳng định.
"Tôi là hàng xóm nhưng cũng không biết trong phòng anh Nam có bao nhiêu người. Tôi gặp hai vợ chồng anh Nam, cháu Kh. và một bé gái nữa, còn lại không biết trong phòng anh còn ai nữa không?", anh L. kể.
|
Dụng cụ anh Nam và vợ kế dùng để "dạy" con.
Cũng tại khu trọ này, một phụ nữ sống ở đây cho biết, Kh. là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn. Thi thoảng chị gặp Kh. đi đổ rác và lấy bưu kiện cho mẹ kế. Tuy nhiên, do không nhìn trực diện mặt cháu nên chị không biết mặt cháu có nhiều vết thương như hiện tại.
Người này cũng cho biết, mẹ (mẹ kế - PV) cháu hay mua đồ, Kh. vẫn ra nhận đồ bình thường. Người phụ nữ hàng xóm cũng cho biết thêm, chị thấy cháu Kh. ở nhà không đi học nhưng nghĩ rằng cháu không thích đi học. Và bởi anh Nam cùng vợ kế không có giao lưu với bên ngoài nên ít người quan tâm.
|
Hàng xóm và người thân rất bàng hoàng về sự việc anh Nam và vợ kế bạo hành con.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cộng, tổ trưởng tổ dân phố (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh Nam thuê phòng trọ của một nhà ở trong tổ từ tháng 4/2017.
Theo ông Cộng, dãy phòng trọ của anh Nam ở khá kiên cố, các công việc ở tổ dân phố rất khó tiếp cận bởi người phụ trách rất ít khi mở cửa cho người lạ vào. Có lần, tổ công tác đi phun thuốc muỗi nhưng chủ nhà cũng không cho vào để phun thuốc.
Nói về việc gia đình anh Nam mới chuyển về khu trọ này, ông Cộng cho biết: "Theo tìm hiểu, do mẹ đẻ của cháu bé đi tìm và phát hiện ra nên hai vợ chồng anh Nam đã chuyển về đây trốn".
Những vết thương ám ảnh
Nói về sức khỏe của Trần Gia Kh., bác sĩ Đồng Hà Trung - khoa Cấp cứu, Bệnh viện E cho biết cháu Kh. nhập viện 9h sáng 6/12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên.
|
Vết thương cũ cách đây vài tháng theo lời Kh.
|
Vết thương trên bả vai Kh.
|
Những vết cứa trên tay cháu Kh.
|
BS cho biết Kh. bị rạn sọ não.
|
Thậm chí em còn bị gãy răng.
|
Trên mặt Kh. vẫn còn in các vết thương mới và cũ.
Theo BS Trung, hiện bé Kh. không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương.
"Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi", bs Trung thông tin.
Trước đó, chiều 5/12 bé Trần Gia Kh. (10 tuổi) tự thân thoát khỏi căn nhà trọ của bố cùng mẹ kế để ra bên ngoài bắt xe buýt tìm về nhà ông bà nội ở ngõ Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Tại đây, câu bé gặp ông bà để cầu cứu nhưng không hề nhận ra cháu mình. Theo như lời Kh. cho biết, trong suốt gần 2 năm ở với bố và mẹ kế, em không được đi học, không được bữa cơm ngon và phải phục vụ như một người giúp việc và bị đánh nhiều trận đòn.
Minh Ngọc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần
Đọc nhiều
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
Nguyên tắc Méndez: Tăng tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình điều tra
COV và ADRA hỗ trợ 365 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Huế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






