Vẻ đẹp của các "khách sạn tình yêu" bị bỏ hoang tại Nhật Bản
Tất cả những bức ảnh này đều được nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Bob Thissen chụp tại một khách sạn tình dục bị bỏ hoang tại Nhật Bản. Từ các bức ảnh có thể thấy dấu hiệu của sự hoang tàn xuất hiện khắp nơi, từ những mảnh vụn vỡ của mái nhà cho đến các bức tường bị thấm nước. Tuy nhiên, dưới lăng kính nhiếp ảnh tài ba, chúng đều trở nên nghệ thuật một cách lạ thường.
Ông Bob Thissen được xem là một "chuyên gia" tìm kiếm vẻ đẹp "hoang dại". Từ năm 2007 cho đến nay, ông đã đến gần 60 quốc gia khác nhau để săn lùng vẻ đẹp nơi những công trình bị bỏ hoang.
|
Ông Bob Thissen được xem là một "chuyên gia" tìm kiếm vẻ đẹp "hoang dại".
Khám phá các công trình, hay còn gọi là "Urbex" là một xu hướng đang dần nổi lên nơi các nhà nhiếp ảnh gia trẻ, những người ưa thích khám phá những công trình bị bỏ hoang hay những góc khuất của thế giới nhân tạo.
Ban đầu, ông chỉ chụp lại để khoe với gia đình, bạn bè về nơi ông đã đi qua. Tuy nhiên, đến giờ, đó đã trở thành một phần công việc của ông: đi tìm những kiến trúc bị bỏ hoang, làm sống lại những nơi ấy bằng nghệ thuật stop-motion và đem đến cảm xúc thông qua những lát cắt riêng biệt
|
Dưới lăng kính nhiếp ảnh tài ba, chúng đều trở nên thanh tịnh, nghệ thuật một cách lạ thường.
|
Bob đem đến cảm xúc thông qua những lát cắt riêng biệt.
Bob Thissen chia sẻ: "Tôi thường cố gắng đi xa hơn những người khác, đi đến những nơi chưa từng có ai thám hiểm. Tôi cũng dành nhiều thời gian tìm kiếm những địa điểm như vậy trên internet. Đó phải là một quá trình lâu dài và đòi hỏi cả sự may mắn nữa."
Những bức ảnh về chuyến đi Nhật Bản được ông miêu tả là sự "sụp đổ hoàn hảo" khi mọi thứ được "chết tự nhiên" theo thời gian mà không có sự tác động của con người.
"Người Nhật Bản luôn muốn thử những thứ mới lạ." Khách sạn tình yêu Fuurin đã từng là nơi hoạt động nhộn nhịp của những cặp tình nhân nhưng nó đã bị đóng cửa bởi vị trí không thuận lợi và những xu hướng phát triển mới. Mọi người thử những thứ mới mẻ một vài lần rồi nhanh chóng bỏ rơi chúng. Họ sẽ lại đi tìm những thứ mới hơn".
|
Mọi người thử những thứ mới mẻ một vài lần rồi nhanh chóng bỏ rơi chúng
|
Mọi thứ không có gì thay đổi so với trước khi nó bị bỏ đi cả
|
Người Nhật Bản luôn muốn thử những thứ mới lạ
"Ở Nhật Bản, tôi có dịp đến một công viên giải trí bỏ hoang và thật ngạc nhiên là mọi thứ không có gì thay đổi so với trước khi nó bị bỏ đi cả. Họ xem công viên cũng giống như một con người, được sinh ra và sẽ từ từ chết đi chứ không nhất thiết phải lấy đi mọi thứ."
|
Khi nhân loại đi đến hồi kết, Trái Đất sẽ lại trở về với thiên nhiên
|
Dấu hiệu của sự hoang tàn xuất hiện khắp nơi
Được ghé thăm một khách sạn tình yêu là một trải nghiệm lý thú của ông tại Nhật Bản. "Tôi chưa từng được nghe về những khách sạn kiểu này trước đây. Nhưng khi tôi biết được về tập quán đa số người Nhật sống chung với họ hàng trong một gia đình thì tôi đã hiểu được lý do của các khách sạn này."
|
Đa số người Nhật sống chung với họ hàng trong một gia đình
Ông đưa ra nhận xét về cách các công trình bị bỏ hoang ở châu Á và châu Âu: "Theo những gì tôi rút ra được sau nhiều năm đi khắp thế giới, tại Tây u, ở những công trình bỏ hoang, mọi thứ đều bị đánh cắp hoặc phá hỏng trong vòng vài tuần thậm chí là vài ngày. Tuy nhiên ở châu Á, có lẽ vì sự tôn trọng nên mọi thứ gần như vẫn được giữ lại."
Những tín ngưỡng văn hóa là một phần lý do cho việc các công trình bị bỏ hoang nhưng sau nhiều năm vẫn nguyên vẹn. "Người Nhật tin rằng các linh hồn, hồn ma vẫn tồn tại xung quanh những nơi ấy."
|
Người Nhật tin rằng các linh hồn, hồn ma vẫn tồn tại xung quanh những nơi ấy
|
Ở châu Á, mọi thứ gần như vẫn được giữ lại
Nhiếp ảnh gia này cũng nhắc đến sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây tại các khách sạn ở Nhật Bản. "Bất kì công trình sang trọng nào ở đây cũng đều giống như ở phương Tây. Có lẽ đây là một trong những tiêu chuẩn hạng sang tại Nhật Bản."
Đối với ông, mỗi bức tường đều chứa đựng những giá trị riêng. "Theo quan điểm của tôi, những bức tường đổ nát thú vị hơn rất nhiều so với những bức tường trắng xóa vô vị."
Ông cũng chia sẻ về phong cách sống kì lạ của mình. "Tôi cảm thấy chán khi phải ở nhà. Lúc nào tôi cũng háo hức đi đến những vùng đất mới."
|
Sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây tại các khách sạn ở Nhật Bản
|
Những bức tường đổ nát thú vị hơn rất nhiều so với những bức tường trắng xóa vô vị
|
Tuổi thọ của công trình có khi chỉ là từ 10 đến 20 năm
"Tôi nghĩ tôi cần phải làm gì đó để mọi người thấy được họ đã bỏ phí những gì. Hi vọng nó sẽ giúp được mọi người thay đổi cách nhìn về mọi công trình trên thế giới này."
"Mọi người lại có nhiều cách chiêm ngưỡng khác nhau về các công trình. Trước đây, các công trình xây dựng để trường tồn mãi mãi, tuy nhiên, hiện nay thật tồi tệ khi tuổi thọ của chúng có khi chỉ là từ 10 đến 20 năm."
|
Mỗi bức tường đều chứa đựng những giá trị riêng
|
Vẻ đẹp "hoang dại"
Kim Hoàn Spiderum
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền
Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C
Đọc nhiều
Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani
Hikaru Watanabe: tiếng Việt hay từ những điều rất bình dị, tiếng rao buổi sáng, câu chào mỗi ngày
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay





