Tiễn biệt 12 quân nhân hy sinh khi diễn tập
12 liệt sĩ là thượng sĩ Đặng Quốc Bình (20 tuổi), các trung sĩ Bùi Trường An (22 tuổi), Trịnh Doãn Thế Anh (19 tuổi), Hồng Chí Tài (19 tuổi), Trương Văn Tiến (25 tuổi), Thông Minh Kiệt (20 tuổi), Võ Thanh Hiếu (20 tuổi), Phạm Ngọc Hiếu (24 tuổi), Lâm Hoàng Nhật (21 tuổi), Nguyễn Hồ Gia Huy (19 tuổi), Bùi Hy Lạp (20 tuổi), Nguyễn Trọng Hòa (19 tuổi).
Lễ viếng 12 liệt sĩ diễn ra từ 7 giờ 15 phút ngày 8/12. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi vòng hoa viếng chia buồn.
Đến viếng 12 liệt sĩ có nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Đoàn viếng tang của Bộ Quốc phòng do thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, làm trưởng đoàn.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 đến thân nhân các liệt sĩ. (Ảnh: Anh Tú/Báo Lao động) |
Trước khi diễn ra lễ viếng, Ban Tổ chức Lễ tang tiến hành nghi thức truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ; truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 12 liệt sĩ đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong diễn tập tác chiến phòng thủ.
Đại diện thân nhân gia đình các liệt sĩ đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng Tổ quốc ghi công, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
Trình bày điếu văn tại Lễ truy điệu, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nhấn mạnh: Đây là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình các liệt sĩ. Sự hy sinh của các quân nhân thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập; để sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Những hoài bão trong sự nghiệp và ý nguyện trong cuộc sống của các anh sẽ được tiếp tục thực hiện bằng sự nỗ lực cao nhất của những người ở lại.
Trong sổ tang, thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng bày tỏ sự tiếc thương các chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập. "Mười hai chiến sĩ thân yêu của chúng ta đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời đôi mươi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, để lại nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được...", thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ.
Lễ truy điệu 12 quân nhân hy sinh khi diễn tập phòng thủ. (Ảnh:baoquankhu7.vn) |
Lễ truy điệu và đưa tang các liệt sĩ diễn ra lúc 11h cùng ngày. Các quân nhân được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: baoquankhu7.vn) |
Trước đó, từ ngày 1 đến 4/12, Quân khu 7 tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp. Lúc 20h27 ngày 2/12, tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), tổ công tác thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết thì trời mưa to, sấm sét nên tạm dừng nghỉ giải lao. Đột nhiên, khối thuốc phát nổ làm nhiều quân nhân thương vong. Nguyên nhân ban đầu được nêu do "sét đánh vào kíp nổ điện làm khối thuốc phát nổ".