Trang chủ Gia đình Việt Tập tục
01:44 | 23/12/2014 GMT+7

“Nữ tướng” Ly Thị Kía: Một mình vươn lên từ cao nguyên đá

aa
TĐO - Gọi Ly Thị Kía là “nữ tướng”, chị đỏ mặt, thật thà bảo “không dám nghe thế đâu”. Nhưng trên cao nguyên đá Đồng Văn này, những người phụ nữ dân tộc H’Mông như chị luôn phải một mình vật lộn, kiên gan vượt qua rất nhiều khó khăn, cản trở. Đến nay, chị đã làm tới Phó Chủ tịch xã Sà Phìn.

nu tuong ly thi kia mot minh vuon len tu cao nguyen da

Ly Thị Kía (áo đen) thăm hỏi một sản phụ ở trạm y tế xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang.


Ấy thế mà tâm sự với tôi, chị Kía không nói về những thành tích hiếm có của mình mà bao đời nay, những người phụ nữ vùng cao nguyên đá quanh năm mây trắng bao phủ này hiếm có ai có thể làm nổi. Chị Kía chỉ rụt rè, nhỏ nhẹ bảo: “phụ nữ người Mông còn khổ nhiều lắm. Muốn thay đổi chẳng thể dễ dàng một sớm một chiều”. Hỏi chị rằng, đời sống người H’Mông trên cao nguyên đá đã có nhiều thay đổi, phát triển hơn, vì sao người phụ nữ vẫn còn khổ nhiều lắm. Chị Kía bảo, đời sống có thay đổi nhiều, tốt hơn, thuận lợi hơn nhưng người phụ nữ phần lớn vẫn như xưa. Hầu hết không học hành hoặc chỉ học cho quen mặt chữ rồi ai cũng chờ lấy chồng, sinh con, làm lụng vất vả, cả đời chỉ nghĩ và phục vụ nhà chồng, phục vụ chồng con, không còn biết đến nhiều điều quan trọng khác của cuộc sống. Bao năm qua, họ vẫn quanh quẩn với tập quán sống quên đời mình cho mọi người, chồng con mà không phát triển được gì cho bản thân. Kía bảo: “phụ nữ quen nếp cũ, không có học, không hiểu biết nên càng không có tiếng nói nào trong gia đình, không ai nghe lời, kể cả kêu khổ vì đó là lẽ tự nhiên bao đời rồi”. Phần nhiều vẫn chỉ có đàn ông và trẻ con có nhiều cơ hội học hành, ra bên ngoài phát triển bản thân, phát triển cuộc sống mới.

Tôi hỏi: trong gia đình, chị Kía cũng không có tiếng nói gì à? Kía cười tươi, nhỏ nhẹ đáp: ngày trước mình không chấp nhận cuộc sống như thế nên mới quyết tâm đi học. Kía sinh năm 1980, ở xã Sảng Tủng. Từ nhỏ Kía đã biết, sao cuộc sống của người phụ nữ khổ thế, mẹ mình, các chị và mọi người khác đều khổ. Mình biết, mọi người không có hiểu biết gì nên khổ lắm. Vì thế, Kía cố gắng học. Khi vừa học quen mặt chữ thì bố mẹ bắt phải ở nhà trồng ngô, nuôi lợn và chờ đến khi có người đến hỏi làm vợ. Kía lo lắm. Không đi học thì khổ lắm, Kía thích học và không muốn quanh quẩn ở nhà rồi lại lấy chồng sớm như mọi người. Bố rất cương quyết vì nhà Kía có 2 anh trai và 4 chị gái cũng không ai đi học nên bố bắt phải ở nhà. Kía xin bố, xin mẹ nhiều lần, may mà mẹ cũng thương con nên không quyết liệt. Bố nhiều lần nổi giận, đánh đòn bắt nghỉ học.
Rồi đến năm 15 tuổi mới có cán bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ vào tận nơi vận động bố mẹ Kía cho đi học tiểu học, Kía lại một mực xin đi nên mãi bố cũng đành xuôi lòng. Học hết tiểu học, Kía lại đối mặt với nhiều trận bố bắt phải nghỉ học vì con gái H’Mông trên những đỉnh núi này từ xưa tới nay cũng chưa có ai học hết cấp tiểu học nên học như thế là đủ rồi, phải về lấy chồng. Cứ khi bố nổi giận thì Kía lại nhỏ nhẹ, khóc xin bố, xin mẹ. Người mẹ tuy thương con nhưng cũng thấy việc học của Kía như thế là quá đủ và chẳng để làm gì. Kía thỉnh thoảng phải ăn đòn nhưng vẫn quyết không bỏ học.

Rồi Kía tiếp tục xin đi học bổ túc văn hóa tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Chuyện Kía học được và tiếp tục học cao hơn có thể là niềm tự hào của gia đình ở xã Sảng Tủng này nhưng cũng chỉ thế thôi chứ không ai định cho Kía đi học nữa. Nếu đi học tiếp có nghĩa là phải đi xuống tận thị trấn huyện Đồng Văn, xa nhà, đường sá đi lại khó khăn, nguy hiểm và phải ở lại học lâu lắm mới về thăm gia đình. Đây là điều không tưởng đối với suy nghĩ của gia đình. Về phần mình, được đi học ở trường Kía mừng lắm. Lúc đó, cảm tưởng như đó là điều gì to lớn mà Kía không thể đánh mất trong đời mình. Kía phải vận động nhiều người nói đỡ, nhất là các cô chú làm cán bộ ở địa phương nói giúp. Mặt khác, Kía vừa vận động bố mẹ vừa tỏ thái độ kiên quyết đi học. Sau rất nhiều cuộc vận động Ly Thị Kía mới được phép bước tiếp trên con đường mơ ước mà chị đã chọn.

Tất nhiên, để đi tiếp một chặng đường dài với nhiều vất vả tưởng như không thể nào vượt qua, Ly Thị Kía cũng có cái may hiếm có. Kía lập gia đình năm 2002 và theo về nhà chồng ở xã Sà Phìn. Chồng Kía làm cán bộ một xã cùng huyện nên việc học hành của Kía được chồng ủng hộ. Tuy được ủng hộ nhưng bổn phận phụ nữ trong gia đình ra sao, Kía vẫn phải tự mình xoay xở. Đến năm 2004, Kía được mọi người tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ của xã. Làm cán bộ có rất nhiều việc mới nhưng để vận động phụ nữ thay đổi lại quá khó. Kía sinh 2 con vừa phải chăm con nhỏ, làm việc gia đình, vừa phải hoàn thành công việc được giao đã là một nỗ lực phi thường vì thời gian phần lớn đã dành làm việc tại cơ quan, thời gian ít ỏi còn lại vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc con cái quả là không dễ. Năm 2006, Kía được tín nhiệm và bầu làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Sà Phìn. Công việc mới với trách nhiệm lớn hơn. Ấy thế mà Ly Thị Kía nhận ra rằng, phải học cao hơn nữa, hiểu biết nhiều hơn nữa mới có thể vận động được bà con, mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế là Kía lại quyết tâm đi học. Kía bàn với chồng để tiếp tục đi học Đại học bổ túc. Muốn có tiền đi học, Kía vận động chồng đồng ý vay ngân hàng cho vợ đi học rồi cả hai vợ chồng sẽ cố gắng chăn nuôi, trả nợ. Chồng Kía hiểu nhiệm vụ và mong muốn của vợ nên tiếp tục ủng hộ. Nhưng ngoài công việc của một người vợ, người mẹ giờ lại thêm nhiệm vụ mới cộng với việc đi học, đây là thời gian chị vô cùng vất vả. Đã có không ít lần Kía khóc một mình vì quá khổ sở. Khóc rồi, chị lại bậm môi kiên quyết phải vượt lên thôi. Chồng không thể giúp đỡ được gì vì anh cũng làm cán bộ nên cứ tờ mờ sáng đã phải đi làm đến chiều muộn mới về. Đã có những lần đi làm về muộn, con ở nhà bị ốm, cơm canh chưa nấu, chồng chưa về… Kía ôm con khóc một mình.

Hàng ngày, mới hơn 5h sáng, Ly Thị Kía đã tỉnh dậy, nổi lửa nấu cơm, gọi 2 con dậy. Kía loay hoay tất cả các việc chuẩn bị từ rửa mặt, quần áo, bón cơm… rồi kiểm tra sách vở và đưa 2 đứa lên xe máy đến lớp. Xong xuôi, Kía vội quay về trụ sở UBND xã bắt đầu công việc của mình. Đến gần trưa, chị tranh thủ rẽ vào chợ mua thức ăn rồi đón các con về, lại nấu nướng, quấn quýt với con, dọn dẹp, rồi lại cho con đi học và vội vàng về cơ quan làm việc, buổi chiều cũng một hành trình với những việc không tên của một người mẹ trẻ. Khi các con đi ngủ, chị đã rã rời nhưng vẫn phải tiếp tục lấy sách vở ra ôn học… Kía bảo, chỉ cần một trong hai đứa nhỏ không tập trung ăn ngoan là quỹ thời gian chung của ba mẹ con có thể bị đảo lộn. Có những hôm bận quá, chị phải nhờ người trong họ hàng đến giúp một vài việc. Năm 2011, chị Kía được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch xã

Đến tháng 4/2014, Ly Thị Kía đã hoàn thành khóa học Đại học bổ túc. Vừa là người phụ nữ có học, lại làm tới Phó chủ tịch cán bộ xã Sà Phìn, Kìa tủm tỉm cười khi kể về sự đổi thay ở gia đình mình và cả nhà chồng. Giờ đây, mọi người đã tin tưởng vào Kía nên có việc lớn gì trong gia đình cũng đều đến hỏi ý kiến. Bố đẻ của Kía rất hài lòng, tự hào về cô con gái, mỗi lần nhắc đến chuyện ngăn cấm đi học, ông lại vui vẻ nói tránh sang chuyện khác. Bên nhà chồng cũng dần quen với cô con dâu có học, làm cán bộ. Thế nên khi em chồng Kía mất, đây là một lễ hệ trọng của cả họ nên bố chồng muốn làm đám tang thật linh đình cho xứng mặt con giai đang làm Phó chủ tịch xã Phố Cáo còn con dâu làm Phó chủ tịch xã Sà Phìn. Kía đã khôn khéo, nhẹ nhàng và kiên quyết phân tích, giải thích về chủ trương của nhà nước và sự tiến bộ ngày nay trong việc tổ chức tang ma. Kía lại nhờ thêm một bà cô trong họ cũng làm cán bộ nơi khác đến vận động bố chồng chỉ tổ chức đám tang ngọn ngàng, chu đáo. Rồi bố chồng Kía đã nghe ra và thuận theo. Thật là một chuyện hiếm có.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Kía khi kể về những sự thay đổi của gia đình hai họ mà ở đó, vai trò, hình ảnh người phụ nữ H’Mông như Kía thật đáng ngưỡng mộ, tôi không thể quên những câu chuyện mà Kía đã nỗ lực phi thường để vượt qua, vươn lên trên số phận. Chợt tôi hỏi Kía: Kía sẽ vận động chị em phụ nữ như thế nào để họ bớt khổ? Kía bảo: “phụ nữ H’Mông còn khổ nhiều nhưng em sẽ vận động họ hiểu phải cho con cái của mình đi học, bản thân mình cũng phải học hỏi thêm nhiều để hiểu hơn về cuộc sống, phải biết mình làm phụ nữ cũng có những giá trị và đóng góp như thế nào và phải từ từ có được tiếng nói, được tham gia vào kế hoạch của gia đình. Nhưng phụ nữ cũng cần phải rất cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn thì mới thành công được”. Tôi tin Kía sẽ vận động được vì những điều Kía đã làm.

Hoàng Đình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Mời ông bà về ăn Tết

Mời ông bà về ăn Tết

“Ra mộ mời ông bà về ăn Tết đi con”. Câu nhắc quen thuộc ấy cứ đến cuối năm lại vang lên trong nhiều gia đình Việt.
Những việc nên làm dịp Tết Thanh minh

Những việc nên làm dịp Tết Thanh minh

Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là dịp để tưởng nhớ tổ tiên và kết nối các thế hệ trong gia đình.
Lễ tế Xã Tắc tại Huế: cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và nhân dân no ấm

Lễ tế Xã Tắc tại Huế: cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và nhân dân no ấm

Được tổ chức ngày 10/03 (nhằm ngày 11 tháng 02 Âm lịch) tại Di tích Đàn Xã Tắc – phường Thuận Hòa (Quận Phú Xuân, Thành phố Huế), Lễ tế Xã Tắc là nghi lễ cung đình triều Nguyễn, để cầu cho thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và nhân dân no ấm.
Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của học giả Pháp Gustave Dumoutier khám phá đời sống tinh thần của người Việt thế kỷ XIX

Đọc nhiều

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan

Nhà nước Hungary đã trao tặng Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan cho GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục và tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Hungary.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động