Những câu chuyện kể xúc động tại lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: còn lại là tình đời, tình người
Cô giáo ngồi xe lăn tới viếng "trò nhỏ"
Sáng 26/7, trong dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, bà Đặng Thị Phúc mắt hoen lệ, ngồi xe lăn đến viếng người học trò - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bà Đặng Thị Phúc năm nay 92 tuổi. Bà là giáo viên dạy môn Toán năm lớp 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông theo học tại trường Tiểu học xã Mai Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh.
![]() |
| Cô giáo tiểu học của Tổng Bí thư nghẹn ngào đến tiễn biệt học trò lần cuối (Ảnh: TTXVN) |
Trong dòng sổ tang, bà Phúc viết: "Trò nhỏ ơi... Cô thương con lắm. Sao cô lại phải đưa em thế này...".
![]() |
| Dòng sổ tang của cô giáo Đặng Thị Phúc tiễn biệt Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN) |
Chia sẻ với báo chí, cô Trần Thị Xuân Phương - con gái cô giáo Phúc nói: 'Khi nhận được tin Tổng Bí thư qua đời, bà buồn lắm. Gặp ai bà cũng hỏi: Cho bà đến thăm, cho bà đến viếng anh ấy, cho bà đến thăm gia đình. Đêm qua bà cứ khóc mãi: Đáng lẽ anh ấy phải đến viếng mẹ. Vậy mà bây giờ mẹ phải đến viếng anh ấy".
Còn lại là tình đời, tình người
Thầy Nguyễn Ngọc Sơn - người đã cùng lớp Văn khóa 8 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sơ tán ở huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên) năm 1965 kể với báo chí: "Một lần về họp lớp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ về tình người, tình bạn, tình đồng chí, tình đồng nghiệp, tình thầy trò.
Khi ấy, tôi có nói với anh Trọng: "Nhân anh nói đến chữ "Tình", tôi tặng anh câu thơ Hán - Việt tôi mới sưu tầm được:
"Thế gian vạn sự giai bào ảnh
Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình"
(Tạm dịch:
Trên đời này mọi sự, mọi việc chỉ là bọt bèo và ảo ảnh
Nghìn kiếp qua đi, chỉ có một thứ còn lại, đó là tình đời, tình người).
Tổng Bí thư nghe xong đã xúc động và bình luận: "Câu thơ hay quá thầy ạ, rất trùng hợp với suy nghĩ và phong cách sống của em".
![]() |
| Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, thầy giáo cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Minh Nhân/Bao Dân trí). |
Nay nghe tin học trò qua đời, thầy Sơn rất đau xót. "Hôm nay, tôi đi cùng các học trò lớp văn khóa 8 để tiễn đưa anh Trọng. Chúng tôi đã mất đi một người bạn, người học trò thân yêu", ông nói.
Món quà là "lòng biết ơn"
![]() |
| Hai mẹ con chị Lan cầm di ảnh hướng về ngôi nhà của Tổng Bí thư tại làng Lại Đà. (Ảnh: Nhân Dân) |
Đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), cậu bé Han Jae Won nép mình bên mẹ - chị Nguyễn Phương Lan. Nhiều lần Jae Won đã được nghe mẹ kể về Tổng Bí thư với nhiều câu chuyện giản dị và ý nghĩa.
"Hôm nay là sinh nhật Jae Won. Tôi nói với con: ‘Mẹ tặng con món quà với tấm lòng biết ơn. Quốc tang nên không có sinh nhật nhé. Chúng ta cùng đến làng Lại Đà để đưa Tổng Bí thư về nhìn lại ngôi nhà của mình!’", chị Lan nói.
Cậu bé 12 tuổi mượn áo đen của ngoại đến viếng Tổng Bí thư
Em Lê Trần Hải Long, 12 tuổi, một mình vào Hội trường Thống Nhất để xin viếng người lãnh đạo mà hằng ngày em thấy trên tivi. Long kể khi hay tin lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long đã thuyết phục mẹ chở đến.
Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ, Long cho hay nhà em cách Hội trường Thống Nhất 17km nên mẹ em đã chở em đi từ 6h sáng. Đến nơi, Long tự vào hội trường, còn mẹ đi làm.
![]() |
| Em Lê Trần Hải Long chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Phương Quyên/Tuổi trẻ) |
Qua báo chí, Long thấy được công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Mấy ngày nay, em tự tìm hiểu địa điểm tổ chức lễ viếng, quy định trang phục rồi nhờ mẹ chở đến Hội trường Thống Nhất.
Với chiếc áo đen mượn tạm của ông ngoại, Long quét mã VNeID rồi một mình vào nhà chờ đợi đến lượt viếng. "Em muốn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em có một cái áo đen mà có cầu vồng trên áo nên không hợp lắm, nên sáng em chạy qua phòng ông ngoại mượn áo của ông để mặc", Long nói.
| Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, người dân tại quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) đã chuẩn bị quạt, nước, khăn, bìa các-tông che nắng và ô miễn phí để phục vụ dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư. Chiều 25/7, giữa trời nắng gay gắt, chị Lê Thị Quy cặm cụi cắt tấm bìa các-tông bản lớn thành những chiếc quạt cầm tay cỡ nhỏ rồi vội vã chen giữa dòng người dài cả trăm mét để phát.
Những người dân khác trong làng Lại Đà cũng tất tả rót nước mời bà con gần xa. Những trạm “tiếp bánh, tiếp nước” được bố trí khắp các trục đường chính. Ngay cả những hộp khăn giấy nhỏ cũng được chuẩn bị chu đáo. "Bà con về đây, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Mọi người vất vả, không biết làm gì để hỗ trợ, đền đáp ngoài cốc nước, chiếc khăn", chị Nguyễn Thị Trà, người dân làng Lại Đà chia sẻ. |
| Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, các tổ chức quốc tế đã gửi các điện/thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam. |
| Không chỉ người dân Việt Nam, nhiều công dân nước ngoài cũng đã đến nói lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Tin bài liên quan
Thái Lan treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan điểm toàn diện, nhất quán về quyền con người
Thư, điện cảm ơn lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế
Các tin bài khác
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng
Kiến tạo tương lai từ những quyết sách chiến lược: Tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Việt Nam đang vươn lên như một đối tác có trách nhiệm vì con người và hành tinh
Đọc nhiều
Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế
Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972











