Người vợ xinh đẹp mất tích khi đi giao mỹ phẩm: Xuất hiện cuộc điện thoại đòi 1,6 nghìn USD tiền chuộc từ biên giới
Tìm thấy xe máy tại bến xe và cuộc điện thoại đòi 1,6 nghìn USD tiền chuộc từ biên giới Campuchia
Trước đó anh Lê Hoàng Bảo (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đã đăng tin trên nhiều trang mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm kiếm thông tin người vợ xinh đẹp là chị Trần Thị Như Quỳnh (23 tuổi) mất tích sau khi đi giao hàng mỹ phẩm.
Trao đổi với chúng tôi, anh Bảo cho biết thêm, sáng ngày 6/4, vợ anh nhận được thông tin khách đặt hàng mỹ phẩm nên điều khiển xe máy (BKS: 70E1-117..) đi giao hàng tại địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Tuy nhiên sau đó chị Quỳnh lại không về nhà, anh và gia đình rất lo lắng nên đi tìm.
|
Anh Bảo đăng tin tìm vợ nhiều ngày nay nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ảnh: gia đình cung cấp.
Sau 2 ngày đăng tin trên mạng nhờ cộng đồng giúp đỡ và cũng trực tiếp đi khắp nơi để tìm kiếm vợ nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến 22h ngày 8/4, anh Bảo bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông báo chị Quỳnh đang bị giam giữ ở cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia).
Chia sẻ với chúng tôi, anh Bảo tường thuật lại nội dung từ cuộc điện thoại lạ từ biên giới như sau: "Có phải anh là người nhà của con bé tóc vàng không? Con bé nó cho số tôi nói anh là người nhà của nó. Ngày hôm qua có một người phụ nữ khoảng 32 tuổi dẫn con bé này qua đánh bài rồi giữ nó ở lại. Nếu muốn đưa về thì giờ anh cầm 1.600 USD qua chuộc nó về".
Theo người chồng, sau khi nhận được cuộc điện thoại bí ẩn này anh bán tín bán nghi. Tuy nhiên vì nóng lòng muốn biết được tung tích của vợ nên anh đã cầm số tiền khoảng hơn 30 triệu đồng đến cửa khẩu Xa Mát.
"Cầm tiền đến cửa khẩu, tôi gọi vào số điện thoại trên thì không liên lạc được nên thất vọng lắm", anh Bảo chia sẻ. Sau đó anh và gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng về cuộc điện thoại bí ẩn này.
Được biết, chiếc xe máy màu tím của chị Quỳnh đã được tìm thấy tại bến xe Dầu Tiếng (Bình Dương). Bảo vệ nơi này cho biết đã thấy một cô gái vào gửi nhưng không nhìn rõ mặt. Anh Bảo cũng ngay lập tức báo tin cho công an huyện Dầu Tiếng để hỗ trợ tìm kiếm vợ mình.
|
Chiếc xe máy của chị Quỳnh đã được tìm thấy ở 1 bãi gửi xe ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia đình cung cấp.
|
Vị trí bãi gửi xe máy đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Ảnh: Google Maps.
Chồng nghi ngờ vợ bị bắt cóc, hai con thơ khóc suốt vì nhớ mẹ
Sang ngày hôm sau, người chồng tiếp tục lặn lội xuống Sài Gòn để tìm kiếm vợ mất tích nhưng vẫn vô vọng. Theo anh Bảo, tâm trạng anh lúc này đang rất rối bời, không nghĩ được gì nhiều. Tuy nhiên anh vẫn đặt giả thiết rằng vợ mình bị kẻ xấu bắt cóc.
"Hiện giờ tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ lo tìm kiếm thông tin của vợ mình. Hiện có 2 giả thiết là vợ bỏ đi hoặc bị bắt cóc thì tôi nghiêng về tình huống thứ 2 nhiều hơn", anh Bảo tâm sự.
Được biết, cuộc sống của hai vợ chồng từ trước đến nay không hề xảy ra cãi vã hay xích mích gì. Chị Quỳnh buôn bán hàng online được khoảng 1 năm nay và gia đình có cuộc sống hạnh phúc khi có hai đứa con kháu khỉnh (3 tuổi rưỡi và 18 tháng).
"Chiều nào cũng vậy, 2 đứa nhỏ lại khóc vì nhớ mẹ", giọng trầm buồn của người cha khi nghĩ về hai đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm của mẹ.
|
Gia đình hạnh phúc của anh Bảo và chị Quỳnh. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Theo anh Bảo, bình thường sau khi giao hàng xong vợ sẽ về nhà ngay. Chị Quỳnh cũng là người phụ nữ đảm đang, yêu thương chồng con, không hề ăn chơi mà lo làm ăn. Cũng vì thế, anh Bảo rất tin tưởng vợ mình, không thể có chuyện vợ bỏ đi sang Campuchia đánh bài.
Cũng trong thời gian tìm kiếm chị Quỳnh, trên trang facebook cá nhân của chị bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái: "Mọi người ơi em vẫn bình thường, không bị gì cả...". Nhiều người cũng thử gửi tin nhắn vào trang facebook này nhưng không được hồi âm. Thậm chí có người còn bị tài khoản này chặn, không truy cập được nữa.
Hiện tại vụ việc đang được công an xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) tích cực hỗ trợ gia đình anh Bảo tìm kiếm tung tích của chị Quỳnh.
Gia đình anh Bảo cũng mong người nào có thông tin về vợ anh, xin liên lạc qua số điện thoại: 0961 172 172.
Tứ Quý
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Tiếp tục “giữ lửa," không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Giữ đất bằng măng: Sinh kế mới của phụ nữ Bru Vân Kiều ở Quảng Trị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




