Ngọt ngào bức ảnh tình yêu vợ chồng già khiến cư dân mạng ngưỡng mộ đến phát hờn
Brent Kelley, mục sư đến từ Fairview, Tennessee, Mỹ, trong một lần tình cờ đã được chứng kiến khoảnh khắc thật đáng yêu của cặp vợ chồng già tại một bãi đỗ xe. Dưới cái nắng khủng khiếp và nhiệt độ lên đến gần 37 độ C có thể khiến cho bất cứ ai cũng đều cảm thấy dễ dàng cáu gắt và mất bình tĩnh, thế nhưng cụ ông này đã kiên nhẫn và ân cần đút cho vợ từng muỗng kem mát lạnh ngọt ngào.
|
Ảnh: Brent Kelley
Brent chia sẻ trên Facebook: “Hôm nay sau khi đưa bọn trẻ đi bơi, chúng tôi đã dừng lại mua kem trên đường về. Tôi đã nhìn thấy một cụ ông ngồi bên cạnh cửa xe và đút kem cho vợ ăn. Bà ấy chắc cũng đã ngoài 80. Ông ấy đã quấn một chiếc khăn quanh cổ bà và từ từ đút kem cho ‘cô dâu’ của mình ăn trong cái nóng gần 37 độ C. Thật là một tình yêu tuyệt đẹp”.
Bức ảnh đã được chia sẻ gến hơn 375.000 lần, gần một triệu lượt thích và gần 75.000 bình luận. Sự quan tâm dễ thương và ân cần của ông cụ đối với vợ của mình, cho dù họ đã đến tuổi gần đất xa trời không chỉ làm động lòng của Brent mà còn khiến cho rất nhiều cư dân mạng đều cảm động và nể phục. Tất cả đều hy vọng rằng sau này mình cũng có được một tình già dịu dàng đến như vậy.
|
Ảnh: Emily Dunham Tant
“Đây là một bài học cho rất nhiều người trẻ tuổi. Đây chính là tình yêu mà các bạn mong đợi đấy. Hãy bỏ ngay người đó nếu bạn thấy những dấu hiệu báo động đỏ. Và nếu bạn tìm thấy được một người yêu mình như thế này, hãy biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu của mình mỗi ngày”, một bình luận viết.
“Thật là một người đàn ông tuyệt vời, là tấm gương cho tất cả cánh mày râu”, một người khác cảm thán.
|
Ảnh: Adam Cook
Theo kênh WKRN, đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng này được nhìn thấy. Nhiều người dân địa phương cho biết, họ đã từng bắt gặp cảnh tượng này thường xuyên. Cũng cái dáng vẻ kiên nhẫn đó, cũng ở tại bãi giữ xe, cụ ông quỳ gối bên cửa xe để đút vợ ăn. Thông tin về hai ông bà vẫn là một điều bí mật nhưng chúng ta đều có thể nhìn vào họ và nói đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ nhất!
(Nguồn: People)
Đinh Hương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




