Nam thanh niên bị đánh chết vì cố tình thách thức bạn nhậu bỏ về giữa chừng
Lam Anh 27/08/2019 15:23 | Pháp đình
Thực hư cuộc thi nhậu "Tửu vương chi bảo" ở An Giang? Dùng búa đánh chết bạn nhậu rồi tự sát ở Bình Phước Đâm chết bạn nhậu rồi đón xe khách bỏ trốn |
![]() |
Sự việc xảy ra tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh). (Ảnh minh họa) |
Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra với nam thanh niên tên Hiếu khi cùng ngồi nhậu với Nguyễn Ngọc Thoại E. (40 tuổi, tạm trú tỉnh Long An) và một người khác ở căn nhà tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh).
Cuộc nhậu chưa kết thúc, nhưng Hiếu muốn về về trước, khi nam thanh niên này đứng dậy chuẩn bị về thì bất ngờ bị E. dùng tay móc vào xương quai xanh để giữ lại và nói với giọng điệu đầy thách thức vì đã say xỉn: “Cỡ mày tao bẻ cổ lúc nào cũng được”.
Không kìm chế được cảm xúc, Hiếu tức giận tung chân đá trúng hàm dưới của E. khiến người này gục ngay tại bàn nhậu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không thể qua khỏi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra làm rõ.
Hiện, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
![]() Chiều 14/7, Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương để điều ... |
![]() Vụ xách kiếm nhật chém chết bạn nhậu vì dám trêu ghẹo bạn gái của mình đang gây xôn xao dư luận TP.HCM. |
![]() Bị ép uống rượu rồi sau đó đánh nhau, người em trai đã dìm chết anh trai ruột dưới mương nước và sau đó đến ... |
Đáng chú ý
51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp


IMF tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,9%

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình thảo luận và xây dựng Thỏa thuận số toàn cầu
Bài viết mới
An Giang: tiêu tiền giả, lãnh án thật

Vụ cháu bé 3 tuổi bị "ghim" đinh vào đầu: Báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.