Mẹ cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm ở bệnh viện Bắc Ninh: “Thấy con có biểu hiện lạ tôi gọi bác sỹ nhưng họ lại mắng tôi”
Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh: Khả năng cháu bé bị sốc phản vệ
Liên quan đến vụ việc bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm ở bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, gia đình đề nghị mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân, sáng 17/11, bệnh viện này đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ viêc.
Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Nam - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cho biết tính đến ngày hôm qua (16/11), cháu bé nhập viện điều trị bệnh viêm phổi được 14 ngày.
|
Toàn cảnh buổi họp báo.
Vì bệnh của bé nặng nên các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh phải điều trị tích cực và can thiệp các biện pháp mạnh và sử dụng thuốc Tercef (Ceftriaxone) tiêm cho cháu bé bằng bơm kim tiêm để khắc phục lỗi chủ quan do con người gây ra. Sau khi sức khỏe của cháu bé ổn định, các bác sĩ chuyển bé lên khoa Hô hấp của bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.
Đến ngày thứ 8 sử dụng thuốc này, vào lúc 10h45 ngày 16/11, sau khi tiêm 10- 15 phút, bé Đ. có biểu hiện bị sốc phản vệ "Sau khi thấy bé có các biểu hiện đó, chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu cho bé và liên hệ với trung tâm ADR Quốc gia (Trung tâm chuyên kiểm soát các tác dụng phụ của thuốc) để xin chỉ đạo", ông Nam cho biết.
Vì cháu bé không có khả năng chuyển đi được nên bệnh viện đồng thời xin ý kiến Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương để nhờ sự phối hợp. Tuy nhiên, đến 15h45 cùng ngày, bệnh nhân tử vong.
|
Ông Nam thông tin về vụ việc.
Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, phía bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cũng đề nghị Công an và Viện kiểm sát của tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, mời viện Khoa học hình sự của bộ Công an để thực hiện các giám định trong đó có mổ tử thi.
"Hiện tại, nguyên nhân dẫn tới bé Đ. tử vong phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng sơ bộ chuyên môn, tôi nghĩ đây là sốc phản vệ. Phía bệnh viện đã xin phép gia đình cháu bé, hôm nay bệnh viện sẽ cử cán bộ xuống thắp hương, chia buồn với gia đình", ông Nam cho biết.
"Nếu bác sỹ không thờ ơ cháu tôi đã không chết oan"
Tại cuộc họp báo, ông nội cháu bé cho biết, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, hiện tại gia đình đang hết sức đau buồn. Ông nội cháu bé cho biết thêm, gia đình rất bức xúc vì thái độ làm việc của đội ngũ y bác sỹ chăm sóc, cứu chữa cháu bé trong thời gian vừa qua.
"Thời điểm chúng tôi hoàn tất thủ tục để đưa cháu về nhà tại sao không có một bác sỹ, y tá nào của bệnh viện xuống hỏi thăm động viên gia đình tôi, tại sao họ có thể thờ ơ đến vậy. Trong ngày hôm qua thời gian cháu tôi gặp sự cố, đội ngũ bác sỹ cũng rất thờ ơ, không tận tình cứu chữa.
Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vì sao cháu tôi điều trị ở đây đã gần nửa tháng, tiêm 8 mũi tiêm trước đó không sao nhưng hôm qua cũng là mũi tiêm đó nhưng sao cháu tôi tử vong", ông nội cháu bé chia sẻ.
|
Ông nội cháu bé khẳng định, nếu bác sỹ không thờ ơ cháu ông đã không chết oan.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Gấm, mẹ cháu bé nghi ngờ việc con mình tử vong là do việc pha thuốc có vấn đề chứ không phải là do tiêm máy.
"Ngày hôm qua, tôi thấy sau khi rút ven con tôi có dấu hiệu bất thường nên đã bế sang phòng bác sỹ nhưng bác sỹ lại bảo con tôi vẫn bình thường, chưa có gì khác lạ. Tôi thắc mắc với bác sỹ con tôi run nhưng bác sỹ lại bảo không run, tôi tiếp tục bảo con tôi khó thở thì bị bác sỹ mắng phải để ý con, chăm con, khó thở thì môi phải tím lại. Tôi thấy các bác sỹ đã quá thờ ơ, thiếu trách nhiệm.
Bình thường con tôi được khám trước tiêm sau nhưng hôm nay tại sao lại tiêm trước khám sau. Tại sao đến mũi tiêm thứ 8 con tôi mới bị, trong khi đó đáng lẽ ra con tôi đã được ra viện an toàn", mẹ cháu bé bức xúc chia sẻ.
|
Mẹ cháu bé đau đớn kể lại vụ việc.
Ông ngoại cháu bé bức xúc chia sẻ, tại sao cháu bé đã chết từ lâu nhưng các bác sỹ vẫn giấu gia đình, không nói cho gia đình được biết.
|
Người thân cháu bé có mặt tại bệnh viện.
"Tôi khẳng định cháu tôi chết từ trưa chứ không phải 15h như bệnh viện thông báo. Họ giấu chúng tôi để làm gì, sao họ không thông báo cho chúng tôi để chúng tôi được biết. Chúng tôi mang xác cháu về nhưng không được biết lý do, một lời hỏi thăm", ông ngoại cháu bé bức xúc.
Ngọc Thắng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





