Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:17 | 04/09/2024 GMT+7

Lời bài hát (lyrics) "Chàng khờ thuỷ cung" - Negav, GREY D

aa
Ca khúc "Chàng khờ thuỷ cung" vừa được Negav và GREY D trình diễn trong chương trình Anh trai say hi đã lọt top tìm kiếm trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam.
Lời bài hát (lyrics) "Quay đi quay lại" - HIEUTHUHAI phiên bản Anh trai say hi
Lời bài hát (lyrics) "Kim tự tháp" - Captain phiên bản Anh trai say hi

Tìm hiểu về bài hát "Chàng khờ thuỷ cung"

Trong chương trình Anh trai say hi vừa được phát sóng, Negav và GREY D đã mang đến ca khúc "Chàng khờ thủy cung". Nam rapper chia sẻ: “Bài hát để đánh thức bản thân, đã yêu rồi ai cũng khờ”.

Lời bài hát (lyrics) "Chàng khờ thuỷ cung" - Negav, GREY D
Lời bài hát (lyrics) "Chàng khờ thuỷ chung" - Negav, GREY D

Phần trình diễn "Chàng khờ thuỷ cung" của Negav và GREY D được khán giả đánh giá cao nhờ lời bài hát, giai điệu bắt tai và sự đồng điệu, ăn ý. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng spotlight thuộc về khách mời.

Trên trang cá nhân, Negav bày tỏ quan điểm: "Mình mời GREY D đến để chơi nhạc và tận hưởng những giây phút tuyệt vời ấy cùng mình chứ không phải mình đến để hỗ trợ. Lương tâm mình không cho phép mình mời một ai đó làm khách mời mà chỉ để họ hát 3 - 4 câu rồi đi vào, đó là lối chơi của mình. Nên mình thực sự xin lỗi nếu mình có vô tình làm cộng đồng fan của mình tiếc nuối hoặc thất vọng khi mình hát quá ít. Mình sẽ rút kinh nghiệm, bản thân mình thấy mình hát như vậy là quá nhiều rồi".

Lời bài hát (lyrics) "Chàng khờ thuỷ cung" - Negav, GREY D

Lời bài hát (lyrics) "Chàng khờ thuỷ cung" - Negav, GREY D
Negav, GREY D trình diễn "Chàng khờ thuỷ chung".

Em có biết là, sau khi mà em rời đi
Em đã để lại trong anh rất là nhiều cảm xúc

Baby girl, em bây giờ đang nơi nào
Hay là sang đây, champagne all night, hưởng thức chút nhạc nà
Girl, em cứ thoải mái, đó là khi you look so fine
Hãy nói tất cả bí mật everything's gonna be aight

Chillin’ trên tầng cao anh chỉ thấy được một vì sao
Xung quanh như đã PAUSE khi ta nhìn nhau
Đừng come here for a night, anh đã nghĩ đến mãi mãi
Từng không mong có bạn gái, but now, you’re in my mind

Ngủ trên vai của anh nếu em hơi say rồi
Áo Balenciaga cho em thay
Nói bên tai rằng em chỉ có anh thôi mà
Anh đã biết mình không còn cô đơn sau đêm nay

Chết rồi chết rồi kiếp bad boy đã hết rồi
Chẳng muốn say thêm nữa vì anh chỉ muốn ngắm thật rõ baby
Chết rồi… Câu chuyện đấy sẽ thật là đẹp nếu em ở lại bên cạnh em đêm qua nhưng mà…

Baby sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng
Ngồi một góc vấn vương thẩn thơ, hình như đã mang dại khờ
Baby mới vừa hôm qua mà, bây giờ em đã đi đâu mất rồi
Một tin cũng không trả lời, mà chỉ để lại một vết son môi

Đừng biến anh thành thằng khờ
Em ở đâu babe, giờ này em ở đâu babe
Em đã để anh phải đợi chờ
Em ở đâu, em ở đâu, em ở đâu babe
Đừng biến anh thành thằng khờ

Và thế là thua rồi
Vé chung kết, anh chưa kịp đưa mà em đã đi oy
Vậy mà cũng đòi kêu là “nếu anh thắng, em cho anh cơ hội”
Baby không có em, anh thắng thì cũng như thế thôi

Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng
Viết từng câu hát thay cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào
Phải làm sao để nếm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa
Baby cho anh hay đi!

Tự hỏi vì sao em không nhấc máy, mặc cho anh muốn nghe câu trả lời
Mặc cho chỉ mới gặp thôi mà, em đã khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi
Là vì anh đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế
Có một ai làm trái tim này mải mê
Là vì anh biết mình có thể tốt hơn cả những lời anh đã nói
Nên để anh chứng minh nốt lần này thôi

Baby, sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng
Ngồi một góc vấn vương, thẫn thờ
Hình như đã mang dại khời
Sẽ chẳng biết phải nói ra điều gì

Baby mới vừa hôm qua mà, bây giờ em đã đi đâu mất rồi
Một tin cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi

Đừng biến anh thành thằng khờ
Em ở đâu babe, giờ này em ở đâu babe
Em đã để anh phải đợi chờ
Em ở đâu, em ở đâu, em ở đâu babe
Đừng biến anh thành thằng khờ

Uh baby, đừng để tình này như cơn gió chỉ là thoáng qua
Ta vừa mới có một lần mà người đã vội đi nhanh quá
Đừng để anh phải đợi chờ
Đừng biến anh thành thằng khờ

Anh nhớ em nhiều như vậy đó
Bây giờ anh chỉ có thể viết những tâm thư lên bài nhạc thôi
Anh đâu có dám úp story hay là status nữa
Anh nổi tiếng rồi em

Tình ơi, em ở đâu cho anh được thấy
Tình ơi, em ở đâu cho anh được thấy
Tình ơi, em ở đâu cho anh được thấy.

Lời bài hát (lyrics) Lời bài hát (lyrics) "Anh biết rồi" - Rhyder bùng nổ trên sân khấu Anh trai say hi
Lời bài hát (lyrics) Lời bài hát (lyrics) "Bình yên" - Vũ, Binz
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lời bài hát (lyrics) "Khách không mời" - Hoàng Duyên

Lời bài hát (lyrics) "Khách không mời" - Hoàng Duyên

Nữ ca sĩ Hoàng Duyên vừa phát hành bài hát "Khách không mời", đánh dấu bước chuyển mình của cô trên hành trình âm nhạc. Bài hát đã nhanh chóng lọt top nhiều bảng xếp hạng âm nhạc của Việt Nam.
Lời bài hát (lyrics) "Thuận nước đẩy thuyền" - S.T Sơn Thạch

Lời bài hát (lyrics) "Thuận nước đẩy thuyền" - S.T Sơn Thạch

Trên sân khấu chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa phát sóng, nam ca sĩ S.T Sơn Thạch giới thiệu ca khúc mới mang tên "Thuận nước đẩy thuyền". Bài hát đã nhanh chóng lọt top nhiều bảng xếp hạng âm nhạc của Việt Nam.
Trung thu 2024: Cách làm đèn trung thu bằng giấy A4 đơn giản, dễ làm tại nhà

Trung thu 2024: Cách làm đèn trung thu bằng giấy A4 đơn giản, dễ làm tại nhà

Tự làm đèn trung thu bằng giấy A4 đơn giản, dễ làm tại nhà không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, gắn kết các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng giấy A4 còn góp phần bảo vệ môi trường.
Bão Yagi đổ bộ, người dân cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Bão Yagi đổ bộ, người dân cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Dự báo trong ngày 7/9, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ với trọng tâm là các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với Quảng Ninh, Hải Phòng đồng thời đưa ra các khuyến cáo cụ thể với người dân.

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống lịch sử, không ngừng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới

Phát huy truyền thống lịch sử, không ngừng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, uống chung dòng nước sông Mê Công, có lịch sử, văn hóa gắn bó chặt chẽ với nhau từ lâu đời. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có cùng cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, “chia ngọt sẻ bùi” đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Mối quan hệ Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng được các thế hệ Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, tất yếu khách quan, quy luật lịch sử và là nguồn sức mạnh to lớn nhất của hai nước, là nền tảng để hai nước cùng phát huy, truyền tiếp cho thế hệ mai sau.
Cần Thơ: Thí điểm mô hình “Trường học xanh, giảm thiểu rác thải”

Cần Thơ: Thí điểm mô hình “Trường học xanh, giảm thiểu rác thải”

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Tổ chức Quỹ đảo tái chế - CLEAR RIVERS, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh tổ chức Lễ khởi động xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xanh, giảm thiểu rác thải” tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13/9.
GPI tặng trang thiết bị phòng học cho Trường Tiểu học Phú Lộc, Phú Thọ

GPI tặng trang thiết bị phòng học cho Trường Tiểu học Phú Lộc, Phú Thọ

Ngày 5/9, tại tỉnh Phú Thọ, tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) đã tổ chức trao tặng trang thiết bị cho Trường Tiểu học Phú Lộc (xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh).
Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu nạn ngư dân trong cơn bão số 3

Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu nạn ngư dân trong cơn bão số 3

Vùng 3 Hải quân đã cứu nạn thành công tàu cá TB-92666TS bị đứt neo và trôi dạt do ảnh hưởng của bão số 3.
Đắk Lắk: Học sinh khó khăn ở xã biên giới được nhận hỗ trợ của bộ đội biên phòng

Đắk Lắk: Học sinh khó khăn ở xã biên giới được nhận hỗ trợ của bộ đội biên phòng

Nhân dịp bước vào năm học 2024-2025, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 4 xã biên giới.
Vùng 1 Hải quân sẵn sàng tổ chức ứng cứu trước bão Yagi

Vùng 1 Hải quân sẵn sàng tổ chức ứng cứu trước bão Yagi

Chủ động đối phó với cơn bão số 3 (Yagi), BTL Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị.
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động